MC Thảo Vân: 'Tôi luôn dạy con sự tử tế'

MC Thảo Vân tiết lộ, con trai đã học lớp 8 và không có môn nào học giỏi nhưng cho đến nay, chị vẫn chưa cho con học thêm bất cứ môn gì. Trong quan điểm nuôi dạy con, điều MC của Gặp nhau cuối năm hướng đến là sự tử tế.

MC Thảo Vân: Tôi luôn dạy con sự tử tế - Ảnh 1.

MC Thảo Vân và con trai. Ảnh: TL

Vì con không có nghĩa là bố mẹ cứ gượng ép để cố sống với nhau

Mới đây, trong bài văn của con trai chị viết “Mẹ của mọi người đều vất vả nhưng những người ly dị còn khổ hơn” đã khiến nhiều người xúc động. Hẳn là chị thường xuyên chia sẻ với con về sự vất vả của bản thân, để con có sự sẻ chia và thấu hiểu…

- Phải nói là chính tôi khi đọc bài văn đó của con cũng thấy bất ngờ và xúc động, dù rằng mình gần con mỗi ngày như thế. Là bởi vì bình thường ở nhà, Gia Bảo cứ tưng tửng, không thể ngờ khi viết thì con lại rất người lớn như vậy. Bản thân tôi không than thở về những vất vả của mình mà tất cả là do con cảm nhận được. Chẳng hạn như có những hôm thấy mẹ về muộn, dậy sớm, thức khuya làm việc chẳng hạn… con quan sát và thấu hiểu thôi.

Từ bài văn của Gia Bảo, chị có ân hận về quyết định ly hôn của mình không? Có bao giờ chị nghĩ, giá mình cứ chịu đựng để con có một gia đình trọn vẹn thì bài văn hôm nay của con sẽ là những câu chuyện trong sáng, hồn nhiên chứ không phải là những trăn trở trước tuổi như thế?

- Khi ly hôn, tôi đâu còn trẻ nữa. Lập gia đình năm 34 tuổi, tròn 40 tuổi thì tôi mới quyết định chia tay. Suy nghĩ lúc đó của tôi cũng như bây giờ, nghĩa là không hề thua kém về sự chín chắn.

Nhưng vì con không có nghĩa là mình đánh đổi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này để lo cho con. Vì con với tôi là cho con thấy mình luôn bình yên, hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu bố mẹ cảm thấy không còn tiếp tục chia sẻ cuộc đời được với nhau nữa thì nên chăng, mỗi người chúng ta hãy xây dựng một đời sống riêng và hạnh phúc với sự lựa chọn ấy. Như thế sẽ tốt hơn là chúng ta cố gắng, gượng ép và lấy lý do vì con ra để biện minh. Đó theo tôi không phải vì con. Không còn yêu nhau, muốn sống với nhau nữa mà cứ vá víu, che đậy thì rất nguy hiểm. Thay vào đó, hãy mang đến cho con cảm giác yên tâm rằng, tuy bố mẹ không còn sống chung một nhà với con nhưng bố mẹ đều hạnh phúc và cùng đều dành những gì tốt nhất cho con. Chính vì vậy mà dù không còn ở bên nhau nhưng tôi và bố của Gia Bảo đều giữ mối quan hệ tốt đẹp. Mà điều đó phải là thật chứ không thể giả tạo được, vì chúng rất tinh. Đó là cái cuối cùng mà cha mẹ có thể làm được cho con khi mà cả hai đã vì những lỗi lầm của mình mà làm cho con không có được cuộc sống trọn vẹn.

Là người sâu sắc, tinh tế và nhạy cảm nên có vẻ như trong gia đình, chị luôn lo nghĩ cho người khác trước khi được người khác nghĩ cho mình. Có lúc nào chị thấy mình thiệt thòi không?

- Tôi lại nghĩ, khi mình đang nghĩ cho ai đó thì nghĩa là cũng đang nghĩ cho mình nữa đấy chứ? Vì mình sẽ là người hưởng thụ đầu tiên niềm vui mang lại hạnh phúc cho người khác. Tất nhiên, có người cũng sẽ không cảm nhận được sự quan tâm lo lắng ấy và khiến mình đôi khi trăn trở chứ, vì mình cũng là con người mà. Nhưng cứ so đo thế thì sẽ rất mệt. Người này không hiểu thì sẽ có người khác hiểu. Mà nếu không nữa thì mình hiểu chính mình là đủ rồi. Cuộc đời mà, cứ kệ đi, thế cho nó đỡ khổ.

Nhiều lúc cũng phát rồ vì con

MC Thảo Vân: Tôi luôn dạy con sự tử tế - Ảnh 2.

MC Thảo Vân. ẢNh: TL

Ngoài những lúc Gia Bảo làm cho chị vui và xúc động thì cũng có lúc khiến chị buồn đúng không?

- Ôi, phát rồ chứ! Như hôm rồi họp phụ huynh chẳng hạn, tất cả các môn, tất cả các thầy cô đều nêu tên Gia Bảo vì nói chuyện thần sầu. “Chị ơi em đã xếp Gia Bảo lên bàn đầu, rồi xếp ngồi gần bạn gái cũng không ăn thua. Cuối cùng phải cho Gia Bảo ngồi xuống cuối lớp nhưng Gia Bảo vẫn có cách thu hút người khác quay xuống nói chuyện với mình”- tôi đã quen với những phàn nàn kiểu này của cô giáo. Cái này chắc giống anh Lý rồi. Vì ngày xưa mẹ anh Lý kể là ngày đi học hay bị cô giáo than phiền vì tội nói chuyện, chứ tôi có nói nhiều đâu (cười).

Ngược lại, có lúc chị cũng làm con thấy oán trách vì nghiêm khắc quá đúng không?

- Đúng vậy. Một trong những điều mà tôi rất nghiêm khắc với con là sự trung thực. Con hiểu điều đó nhưng đôi khi, mẹ kiểm tra bài tập thì Gia Bảo vẫn nói dối mẹ là con làm rồi. Tôi phạt con bằng cách không cho sử dụng điện thoại một tuần. Tỏ thái độ không hài lòng chứ gì? Phạt tiếp 2 ngày nữa. Bao giờ không được tỏ thái độ nữa thì mới thôi. Tôi tin chắc lúc đó con sẽ oán hận mình nên tìm cách giải thích để con hiểu, rằng nếu con cứ nói dối như thế thì một ngày nào đó sẽ không còn ai tin con nữa và tự con cũng sẽ đánh mất luôn giá trị bản thân mình.

Có câu “dao sắc không gọi được chuôi”. Chị có lo điều này không?

- Với tôi, điều này giống lắm đấy. Trừ những lúc nghiêm ra thì có nhiều cái, tôi vẫn hơi chiều con. Không phải với tâm thế, vì con thiệt thòi mà bù đắp cho con đâu, nó có nhưng ít thôi. Tôi bù đắp cho con chỉ trong khả năng của mình thôi.

Tôi nhớ có lần chị nói, điều không hài lòng ở Công Lý là ham chơi điện tử. Vậy để khắc phục điều này, chị có nghiêm khắc với con trai ngay từ ban đầu không?

- Hình như là cái này nó cũng theo gen đấy. Gia Bảo ở nhà rất ham chơi điện tử. Con nói với tôi là sau này con sẽ trở thành một gamer mà. Tôi bảo, nghề nào cũng đáng trân trọng nhưng để là một gamer giỏi thì con phải có nhiều kiến thức thì mới có thể thuyết phục được mọi người. Con không cần giỏi hết tất cả mọi thứ nhưng ít nhất là tiếng Anh phải giỏi đã.

Về học tập, con trai chị giỏi nhất môn gì?

- À đến giờ phút này thì chưa giỏi được môn gì. Môn nào chả bị các cô kêu? Mặc dù các cô đều khen là Gia Bảo rất thông minh, học rất nhanh nhưng mỗi tội không tập trung. Cho đến giờ phút này, con học lớp 8 rồi nhưng tôi chưa cho học thêm bất cứ một môn gì. Quan điểm của tôi là không ép con mà để con tự ý thức. Vì nếu con không muốn thì mình có ép cũng không được đâu.

Vậy trong quan điểm giáo dục con cái, điều gì với chị là quan trọng nhất?

- Tôn chỉ mà tôi dạy con từ trước đến nay là sự tử tế. Tôi nghiêm khắc với con khi nói dối cũng là vì thế. Không trung thực, không nhân hậu… là điều mà tôi không bao giờ thỏa hiệp với con. Còn tất nhiên sau này lớn lên, để là người tử tế còn ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ xung quanh nữa chứ không chỉ đến từ mình. Nhưng mình hãy cứ dạy con sự tử tế nhất có thể đã. Tôi tin rằng với những điều mà mình hướng đến thì con sẽ hiểu và thẩm thấu được khi trưởng thành.

Cảm ơn MC Thảo Vân!

Bức tâm thư con trai viết về chuyện mẹ đơn thân khiến Thảo Vân ứa nghẹnBức tâm thư con trai viết về chuyện mẹ đơn thân khiến Thảo Vân ứa nghẹn Thảo Vân tung "ảnh cưới" với phi công trẻ, chồng cũ Công Lý bình luận khiến ai cũng bất ngờThảo Vân tung 'ảnh cưới' với phi công trẻ, chồng cũ Công Lý bình luận khiến ai cũng bất ngờ Nể phục cách Thảo Vân, Thúy Hiền ứng xử với "người mới" của chồng cũNể phục cách Thảo Vân, Thúy Hiền ứng xử với 'người mới' của chồng cũ

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.