![]() |
Bộ ảnh 'rủ nhau đi trốn' của đôi đồng tính 'hot' nhất mạng xã hội |
Dù nước mắt đã chẳng còn rơi, dù câu chuyện cách đây 4 năm trở thành vết sẹo trong quá khứ và dù giờ đây nhìn đứa con trai đầu tự lập nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện tương lai, cô Khuyên (Yên Bái) lại thở dài não nề. Người mẹ ấy vẫn cứ đau đáu trong lòng muôn muộn phiền.
![]() |
Cô Khuyên và con trai Tào Văn Ba. |
Cô tâm sự với tôi rằng: “Biết con mình là đồng tính, cô vẫn cứ canh cánh buồn trong lòng. Nghĩ đến tương lai lại thương con. Con mình đang là một cậu con trai giờ lại cứ như một người phụ nữ, phải lo toan, chăm sóc gia đình. Sau này không có con thì chẳng biết con mình sẽ dựa vào ai mà nương tựa.”
Cô Khuyên có 3 đứa con, hai người con gái và một người con trai. Cậu con trai đầu tên là Tào Văn Ba, năm nay 21 tuổi. Ngày mới sinh Ba, cả gia đình cô mừng lắm. Sinh con trai đầu lòng ai cũng bảo yên tâm và không còn phải lo lắng nhiều. Rồi đứa con thứ hai chào đời là con gái. Vậy là cô nghĩ gia đình mình đã “đủ nếp, đủ tẻ”, tương lai chỉ là chăm sóc cho các con được đầy đủ như bao bạn bè cùng trang lứa.
Ấy thế mà, khi cậu con trai đầu tiên 17 tuổi, cô đã không thể tin vào câu chuyện đang diễn ra trước mắt. “Một người cháu họ từ quê lên chơi có kể với cô rằng: Ba là ‘pê đê’, chỉ thích con trai. Cô nói không tin. Người cháu lại lấy điện thoại ra, mở facebook cho cô nhìn.” Nước mắt cô cứ thế rơi. Cô làm sao có thể tin được đứa con trai mà mình tự tay nuôi dưỡng, đặt vào đó sự kỳ vọng lại… trở thành “kẻ tội đồ” của xã hội. Ngày đó, nhắc đến từ pê đê là dân làng kì thị rất nhiều.
Cô chỉ biết khóc nhìn đứa con trai đầu thú nhận là đồng tính, rồi sợ hãi khi chứng kiến sự tức giận của người chồng. Những câu chuyện xưa lại ùa về. Ngày đó, trong mắt người mẹ, Ba chỉ là cậu bé không thích chơi với con trai, thích tụ tập với những bạn gái. Cô nhớ có lần nghe đứa con trai đầu của mình về khoe thích một cô bạn gái trong lớp. Thế nên, dù hàng xóm người ta có kháo nhau rằng: “Con trai chị là pê đê, nó thích đánh phấn”, cô nào có tin. Trong sâu thẳm suy nghĩ của mình, cô luôn tin vào bản năng của người mẹ là đứa con trai được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ sự yêu thương của cha mẹ thì làm sao có thể trở thành “pê đê”.
![]() |
Dù chấp nhận nhưng cô Khuyên vẫn luôn trăn trở về tương lai của con trai mình. |
Nhưng tất cả mọi thứ đã bị phá vỡ hết khi chính Ba nói với mẹ của mình rằng: “Con là người đồng tính. Con chỉ thích con trai.”
Đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy sợ mỗi lần nhắc lại khoảng thời gian đó. Chẳng một ai trong gia đình nói chuyện với nhau, tất cả là sự im lặng đến nghẹt thở. Ban đầu cô nghĩ là do việc Ba tiếp xúc với điện thoại nên nhiễm những tật xấu từ trên mạng. Nhiều lần chia sẻ và khuyên con nhưng câu trả lời mà cô Khuyên nhận lại là sự lảng tránh của Ba.
Hơn 1 năm trôi qua, mỗi đêm nằm nghĩ về con, cô lại khóc. “Chẳng bao giờ nghĩ chuyện con mình là pê đê lại rơi vào nhà mình. Cô cứ thương con vì sau này như vậy sẽ khổ. Họ hàng cũng sang động viên rất nhiều. Rồi Ba chia sẻ với bố mẹ những kiến thức về người đồng tính. Dần dần, muộn phiền trong lòng dần nguôi đi. Cô nghĩ lại, con mình chứ đâu phải con ai mà hắt hủi nó.”
Nhưng nhiều lúc, cô lại cảm thấy tủi thân và nước mắt chỉ trực rơi khi những người hàng xóm họ xì xào về con mình. “Có người không hiểu chuyện cứ nói cô rằng: ‘Con chị pê đê phải không? Nhìn như thế mà pê đê’. Cô thấy cực lắm. Sau này nó không lấy vợ sinh con thì tương lai về già biết nương tựa vào ai.”
Vượt qua sự dị nghị của xóm làng đã là chuyện chưa bao giờ dễ dàng, vượt qua suy nghĩ khi cho rằng những đứa con đồng tính chẳng có tương lai lại là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng rồi, chính cô Khuyên đã phải tự mình xé bỏ mọi rào cản khó khăn như vậy.
Năm ngoái, khi Ba dẫn bạn trai về nhà chơi, cô biết đó là người yêu của con. Chính cô cũng chủ động xuống thăm gia đình bạn trai của con ở Thanh Hóa để nói chuyện người lớn. Cô kể rằng: “Chuyện về tình yêu đôi lứa, cô và gia đình họ đều không nhắc tới. Gia đình cô nhờ cậy gia đình bên đó để ý, chăm sóc và bảo ban hai đứa tu chí làm ăn. Có lẽ vì chung một hoàn cảnh nên hai gia đình đều hiểu và chia sẻ với nhau.”
![]() |
Năm nay, cô cảm thấy như trút đi được nhiều nỗi lo. Ba cùng người bạn trai tự lập mở cửa hàng kinh doanh của chính mình. Những cuộc điện thoại hỏi thăm và sự chăm sóc từ đứa con trai đầu cũng khiến cô Khuyên cảm thấy yên tâm.
Những người làm cha mẹ, tất cả đều mong muốn tương lai tốt nhất đến với những đứa con của mình. Tự nhận là một người còn trẻ, suy nghĩ thoáng, cô Khuyên luôn cố gắng gạt đi mọi sự trăn trở trong lòng để ủng hộ và động viên đứa con trai đầu.
Cô tâm sự với tôi rằng: “Sau này hy vọng xã hội sẽ cởi mở hơn với những bạn đồng tính. Lúc đó, người làm cha mẹ như cô cảm thấy an tâm hơn. Cô chỉ mong Ba sẽ tu chí làm ăn, sống hạnh phúc, chung thủy với người bạn trai đã chọn.”
![]() |
Công khai đồng tính, chàng trai từng bị bố dọa chém
Chàng trai đồng tính đến từ Yên Bái chưa từng nghĩ có một ngày, cuộc sống của mình lại trọn vẹn như vậy. |
![]() |
Học sinh LGBTQ chịu hậu quả nặng nề về tâm lý trong môi trường học đường
Nhiều nghiên cứu cho thấy, một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên LGBTQ gặp sang chấn tâm lý nguy hiểm sau khi bị ... |