Mới đây, tại Hải Ninh, Chiết Giang, Trung Quốc, một người đàn ông họ Phan, vì 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) đã tình nguyện nếm phân gà. Đáng tiếc, sau khi vượt qua thử thách bốc mùi, người đưa ra tiền cược liền đổi ý, không chịu trả tiền cược, dẫn đến ẩu đả, phải nhờ đến cảnh sát can thiệp.
Theo tờ "Báo chiều tiễn giang" đưa tin, người đàn ông họ Phan, 28 tuổi, ngụ tại trấn Đinh Kiều, thị Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang có tự trồng một vườn rau. Mấy ngày gần đây, anh Phan rất chịu khó thu thập phân gà để bón rau do không muốn dùng phân hóa học. Không ngờ, một người đàn ông họ Quách gần đó đi qua thấy mùi bốc lên vô cùng khó chịu liền ghét bỏ nói to: "Anh bón cái thể loại phân bón quỷ quái gì, thực sự bốc mùi không chịu nổi, muốn chết người".
Anh Phan nghe thấy vô cùng tức giận, liền đáp trả: "Đừng nói bậy bạ linh tinh, phân gà nhà tôi rất thơm, đem bón cho rau cực tốt, đối với tôi chẳng khác gì bảo bối, còn có thể nếm được!".
![]() |
Ảnh minh họa. |
Nghe thấy thế, anh Quách cũng không hề tỏ ra yếu thế, liền trả lời: "Phân gà mà lại thơm? Vậy anh nếm thử tôi xem, nếu anh dám nếm phân gà, tôi lập tức cho anh 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng)!".
Anh Phan nghe thấy số tiền quá lớn liền sáng mắt, liên tục hỏi đi hỏi lại có thật không. Anh Quách vỗ ngực để đảm bảo rồi nói: "Tất nhiên là thật, tôi luôn để vài chục ngàn trên xe, chỉ cần anh dám nếm, tôi liền dám chi tiền ra".
Nghe có vẻ tin tưởng, anh Phan thực sự ngồi xuống liếm vào bãi phân gà. Thậm chí khi liếm xong còn đứng đối diện với anh Quách, há mồm ra cho anh Quách xem thực sự có phân gà dính ở đầu lưỡi.
Kinh ngạc với hành động của anh Phan, tuy nhiên anh Quách ngay lập tức lật mặt, đổi ý không trả tiền đã cá cược với anh Phan.
Qua tức giận vì đã hạ mình nếm phân mà không có tiền, anh Phan lao vào tấn công anh Quách. Tới tận lúc cảnh sát nhân dân tuần tra quanh khu vực phát hiện ẩu đả, anh Phan mới dừng tay.
Cuối cùng, sau khi dàn xếp tại đồn cảnh sát, anh Phan không những không thắng được tiền cá cược và còn phải trả tiền thuốc men cho anh Quách. Thực sự là "không được nắm xôi còn mất cả con gà".
Sau khi sự việc được lan truyền trên mạng, rất nhanh đã nhận được sự chú ý của dư luận. Nhiều người tỏ ra thông cảm với anh Phan, không chỉ phải nếm phân gà mà còn phải bồi thường tiền thuốc men, thực sự xôi hỏng bỏng không, cái được không bù được cái mất.
Bên cạnh đó cũng có người chỉ trích anh Quách "không có tính người", "không phải đàn ông" vì đã quỵt tiền cá cược của anh Phan. Đồng thời, họ cũng đưa ra lời khuyên rằng, sau này bất kể cá cược cái gì, cũng đều nên có văn bản ghi lại, để đến lúc thắng hay thua đều hết đường chối cãi.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.