Người đàn ông Hà Tĩnh nhường khách sạn làm nơi cách li phòng chống Covid-19

Một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dừng việc kinh doanh để nhường lại khách sạn cho địa phương làm địa điểm cách li tập trung những người trở về từ vùng dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.

"Việc rất cấp bách cần mọi người chung tay”

Anh Nguyễn Xuân Phúc, Giám đốc khách sạn Hanvet (đóng tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết: “Việc dành toàn bộ khách sạn với 40 phòng nghỉ cho địa phương làm nơi cách li tập trung cho người dân trở về từ vùng dịch Covid-19 được tôi quyết định ngay tức khắc khi được ngỏ lời mà không do dự gì. Bởi tôi biết, đây là việc rất cấp bách cần mọi người chung tay”.

Sáng 27/2, ông chủ khách sạn 38 tuổi trên được lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân gọi điện nhờ hỗ trợ vì gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm cách li cho 11 người dân địa phương trở về từ vùng dịch Hàn Quốc. Những ngày trước đó, địa phương đã chọn một vị trí ở xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân) làm địa điểm cách li nhưng bị người dân nơi này phản đối.

“Những người ở địa phương từ nước ngoài trở về mục đích là để tránh dịch bệnh. Dù chưa biết họ có mang mầm bệnh hay không nhưng cần được cách li để đảm bảo an toàn. Nếu để họ về ở tại nhà thì nguy cơ dịch bùng phát rất cao. Trong tình huống địa phương chưa tìm ra vị trí để cách li và đi đâu cũng bị người dân phản đối nên tôi đã tự nguyện nhường lại toàn bộ khách sạn cho địa phương”, anh Phúc kể.

11 người dân trở về từ Hàn Quốc trước ngày 24/2 ngay lập tức được các ngành chức năng huyện Nghi Xuân đưa đến khách sạn Hanvet cách li để giám sát và theo dõi tình trạng sức khỏe. Ngoài ra, 5 người thân tiếp xúc với những người này cũng được đến đây để cách li.

Một đội ngũ y tế, lực lượng công an, biên phòng cũng được điều động đến để thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho những người cách li và đảm bảo an ninh trật tự.

Người đàn ông Hà Tĩnh nhường khách sạn làm nơi cách li phòng chống Covid-19 - Ảnh 1.

Anh Phúc đã nhường khách sạn cho chính quyền địa phương làm nơi cách li tập trung. (Ảnh Phạm Đức)

“Tối hôm 27/2, một số người dân địa phương đã tụ tập trước khách sạn của tôi để phản đối. Ngoài dùng những lời lẽ miệt thị tôi và lực lượng chức năng thì có người còn ném cả đá vào bên trong khách sạn.

Nhưng hiểu được sự lo lắng của người dân và hơn hết là phải có trách nhiệm giúp đỡ những người từ vùng dịch trở về nên tôi chấp nhận bị người dân kỳ thị như vậy”, anh Phúc tâm sự và cho biết sau khi được ngành chức năng giải thích, những người dân phản đối sau đó cũng tự động trở về nhà.

Tất cả 16 người cách li được bố trí ăn ở tại 12 phòng trong khách sạn Hanvet để thực hiện việc cách li trong vòng 14 ngày. Và trong suốt những ngày ấy, anh Phúc dù không tiếp xúc trực tiếp với những người được cách li nhưng anh và 5 nhân viên của khách sạn đã tự nguyện ở lại để phục vụ các công việc cần thiết cho tổ giám sát y tế tại đây khi được yêu cầu.

Thở phào vì người cách li an toàn với dịch

Những ngày khách sạn cho người cách li đến ở, mặc dù bản thân đã có việc làm rất nhân văn nhưng anh Phúc vẫn tự vấn bản thân rất nhiều. Anh nghĩ nếu không may trong số người cách li mắc Covid-19 thì chắc chắn anh sẽ càng bị người dân xung quanh kỳ thị nhiều hơn, đó là chưa kể việc kinh doanh của anh sau này sẽ bị ảnh hưởng.

Ngày 12.3 vừa qua là hết thời hạn cách li. Rất may, cả 16 người dân được cách li trong khách sạn Hanvet sức khỏe đều bình thường, nên được cho về  nhà. Lúc này, anh Phúc mới thở phào nhẹ nhõm vì tất cả họ đều an toàn với dịch.

Người đàn ông Hà Tĩnh nhường khách sạn làm nơi cách li phòng chống Covid-19 - Ảnh 2.

Khách sạn HanvetẢnh: Phạm Đức

“Tôi làm việc này là vì tình thương với người dân quê hương mình. Bởi chẳng ai mong muốn đưa dịch bệnh về nhà mình cả. Tôi cũng không đòi hỏi địa phương hỗ trợ gì sau thời gian nhượng lại khách sạn cho người cách li”, anh Phúc nói.  

Anh Phúc nở nụ cười rất tươi vì bây giờ những người dân phản đối anh đã hiểu được việc làm ý nghĩa và có sự “liều lĩnh” của mình. Chưa biết việc kinh doanh có bị ảnh hưởng hay không, nhưng anh Phúc tin rằng việc làm của mình sẽ được cộng đồng chia sẻ.

Ông Phan Tấn Linh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho hay mặc dù khách sạn Hanvet đang chuẩn bị đón khách trong mùa du lịch biển sắp tới nhưng anh Phúc vẫn tự nguyện nhường lại toàn bộ cơ sở vật chất cho người dân địa phương trở về từ vùng dịch có nơi ăn, chốn ở để cách li. Anh Phúc có việc làm rất ý nghĩa vì đã giúp chính quyền địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.