Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng

Nhiều du khách, trẻ nhỏ do không tìm được chỗ ngủ phải nằm la liệt khắp nơi quanh khu vực Đền Hùng chờ trời sáng để tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương.
Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 1.

Trời đã gần sáng nhưng vẫn còn rất nhiều người nằm vạ vật tại các đám cỏ chưa thể ngủ được.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 2.

Người dân nằm ở mọi nơi quanh đền Hùng.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 3.

Gia đình ông Trần Văn T, 54 tuổi tại Thanh Ba - Phú Thọ cho biết, đã đi lễ hội đền Hùng được 10 năm, ông chia sẻ do muốn hướng về cội nguồn cũng như hưởng không khí đông vui của lễ hội nên năm nào gia đình ông cũng đi.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 4.

Nhiều trẻ nhỏ được người lớn cho đi cùng.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 5.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 6.

Nhiều người phải thức thâu đêm trông và dỗ dành trẻ nhỏ.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 7.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 8.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 9.

Không tìm được chỗ ng, nhiều người phải ngồi trên ghế đá trong đêm chờ trời sáng.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 10.

Vì có nhiều muỗi nên bất chấp nóng nực người dân vẫn chùm chăn kín đầu.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 11.

Các bạn trẻ cũng co ro ngủ dưới những lớp sương đêm.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 12.

Hai bà cháu ôm nhau ngủ say sưa trên một tấm bạt vì đã thấm mệt.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 13.

Những người bán hàng cũng tranh thủ ngủ.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 14.

Cậu bé không ngủ, thức thâu đêm ngồi trông đồ cho bố mẹ.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 15.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 16.

Nhiều người dân buôn bán tại đây mắc võng nằm để trông hàng quán.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 17.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 18.

Khoảng gần 3h sáng trời bắt đầu có mưa nhỏ nên các mái hiên chật kín người.

Người già, trẻ nhỏ lâm cảnh màn trời chiếu đất trong đêm tại đền Hùng - Ảnh 19.

Nhiều người cho biết do không thể tìm được nhà nghỉ, hoặc nhà nghỉ ở quá xa nên đành phải ngủ gần khu vực đền.

Trước đó, trong buổi họp báo, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 cho biết đến mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ về cơ bản đã hoàn thành.

Theo Ban tổ chức, năm nay, ngoài việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cho du khách thập phương thì địa phương này cũng sẽ phải thực thi một số nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ giỗ Quốc tổ năm 2020 do Trung ương tổ chức.

"Mọi công việc chuẩn bị theo đúng nội dung diễn ra các năm trước đây, nghi lễ và cách thức đã được bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xét duyệt. Cố gắng phát huy những điểm tốt, những điểm hạn chế cũng sẽ chấn chỉnh những vấn đề không đem lại hài lòng cho du khách", ông Dũng cho hay.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng diễn ra với qui mô cấp tỉnh do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 3 địa phương là: TP Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và Sơn La trong 3 ngày, từ ngày 8 - 10/3 năm Kỷ Hợi (ngày 12 - 14/4).

Ban tổ chức công khai số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm xung quanh khu vực đền Hùng để tiếp nhận nhanh nhất thông tin phản ánh của Nhân dân và du khách (0210.3860.026 hoặc 0210.6551.666).