Nữ sinh Lào Cai 'con nhà người ta' nhận học bổng 6 trường đại học Mỹ

Trong khi bạn bè đang bước vào giai đoạn nước rút của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phan Ngọc Quỳnh đã chắc một suất học bổng trị giá 4,6 tỷ đồng của trường Union College (Mỹ).

Vóc dáng nhỏ bé, gương mặt xinh xắn, Phan Ngọc Quỳnh (lớp 12 Anh, THPT chuyên Lào Cai) gây ấn tượng với người đối diện bởi sự chín chắn, suy nghĩ trưởng thành nhiều hơn so với lứa tuổi 17 của mình.

Tính đến năm học 2018-2019, những thành tích Quỳnh giành được có thể kể đến như học bổng của 6 trường đại học tại Mỹ (Mount Holyoke College, Union College, Denison University, Lawrence University, Bard College, Merrimack College), giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2017-2018, giải nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2017-2018, đại biểu Ấn Độ tại Vietnamese Youth Model United Nations (VYMUN) 2017, đại biểu học sinh tại Hội thảo Tâm lý học Quốc tế tại Hà Nội CASP International Psychology Conference 2018…

Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, cô nữ sinh quê Lào Cai nói nhiều về định hướng học tập và quan điểm sống mà cô tự cho là "già trước tuổi".

Nữ sinh Lào Cai con nhà người ta nhận học bổng 6 trường đại học Mỹ - Ảnh 1.

Phan Ngọc Quỳnh hiện là học sinh lớp 12 Anh, trường THPT chuyên Lào Cai.

Cô bạn ‘con nhà người ta’

Trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2019, Phan Ngọc Quỳnh - học sinh lớp 12 Anh của THPT chuyên Lào Cai đã chắc một suất học bổng trị giá 4,6 tỷ đồng của trường Union College (Mỹ), chuyên ngành Tâm lý học và Nghệ thuật. 10X sẽ nhập học vào tháng 9 năm nay.

Chia sẻ về lý do chọn ngôi trường này để theo học, cô nàng nói với Zing.vn:

“Union College nằm ở New York, nơi tập trung rất nhiều công ty lớn, đa dạng các ngành nghề với nhiều cơ hội khác nhau. Mình quan niệm rằng, tuổi trẻ là để chúng ta dấn thân làm những việc ta yêu thích, có thêm nhiều kinh nghiệm, được sống, cống hiến hết mình và thể hiện màu sắc riêng của bản thân. Được học ở ngôi trường này sẽ mở ra cơ hội để biến ước mơ và mục tiêu của mình thành hiện thực”.

Nữ sinh Lào Cai con nhà người ta nhận học bổng 6 trường đại học Mỹ - Ảnh 2.


Tâm lý học vốn là mơ ước của Quỳnh từ khi học cấp 2.

Qua 2 năm thi nghiên cứu khoa học, cô càng muốn tìm hiểu về ngành này hơn và mong muốn được gắn bó với nó một cách lâu dài.

Nhen nhóm ý định du học từ năm lớp 10, nhưng phải đến lớp 11 Quỳnh mới nắm rõ quy trình và những điều cần chuẩn bị cho hồ sơ để có thể xin học bổng.

“Có thể nói mình khởi đầu khá muộn so với các bạn khác, vì vậy mình luôn gắng hết sức để có được một hồ sơ tốt nhất”, cô nàng nói.

Đầu tiên, Quỳnh nghiên cứu chọn trường muốn theo học qua việc tham khảo các anh chị đi trước, lựa chọn những nơi khí hậu phù hợp và cơ hội việc làm cao. Sau đó, cô tập trung ôn thi các bài thi chuẩn hóa và từng bước lên ý tưởng cho bài luận cá nhân của mình.

“Mình được tiếp thêm sức mạnh nhiều hơn bằng sự tin tưởng và đồng hành của cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Thời gian chuẩn bị ứng tuyển học bổng, mình đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không để những người tin tưởng phải thất vọng”, Quỳnh chia sẻ.

‘Cân’ cả việc học trên lớp và hoạt động ngoại khóa

Để được cả 6 trường đại học ở Mỹ nhận cấp học bổng, Ngọc Quỳnh đã chuẩn bị một bộ hồ sơ ấn tượng để chứng tỏ năng lực bản thân. 10X hướng đến xây dựng hình ảnh một cô học sinh cấp 3 tuy không hoàn hảo nhưng luôn nỗ lực vì gia đình, bạn bè và nhiệt tình tham gia các hoạt động.

“Biết lĩnh vực muốn theo đuổi là Tâm lý học, mình đã tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học lĩnh vực tâm lý học và hành vi để được cọ xát nhiều hơn và xác định xem mình cần phải trau dồi những gì cho tương lai”, Quỳnh chia sẻ.

Nói thì dễ, song việc cân bằng giữa việc học trên lớp, chuẩn bị hồ sơ du học và tham gia các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa là điều không hề đơn giản, ít nhất là đối với một cô học sinh cấp 3 như Quỳnh. Cô phải hy sinh những sở thích cá nhân hay thời gian đi chơi với bạn bè để có thể đạt được những mục tiêu bản thân đề ra.

‘Được khen xinh thì ít mà chê gầy thì nhiều’

Ngọc Quỳnh sẽ bay sang Mỹ nhập học vào đúng ngày sinh nhật của mình, 1/9. Để chuẩn bị cho thời điểm quan trọng ấy, nữ sinh 17 tuổi đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều bạn bè và người thân lo lắng khi Quỳnh một mình đến nước ngoài học tập đó là sức khỏe của cô. Vốn sở hữu thể trạng không tốt, hiện chỉ nặng 36 kg, Quỳnh thường xuyên rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể.

Tuy vậy, 10X cho biết sẽ luôn cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt để không khiến những người quan tâm mình phải phiền lòng.

"Tránh hết mức việc làm phiền tới người khác" cũng là quan điểm sống của cô gái 17 tuổi.

Nữ sinh Lào Cai con nhà người ta nhận học bổng 6 trường đại học Mỹ - Ảnh 5.

Ngọc Quỳnh (trái) sẽ tới Mỹ nhập học vào đầu tháng 9 tới.

“Mình thấy chuyện tình yêu thời cấp 3 rất đẹp nhưng tình bạn và các mục tiêu tương lai của mình cũng rất quan trọng”, 10X nói.Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Ngọc Quỳnh thẳng thắn chia sẻ bản thân chưa có bạn trai.

Xinh xắn, học giỏi, nữ sinh chuyên Anh đang được đề cử là một trong những nhân vật lớp 12 truyền cảm hứng trong một cuộc bình chọn ở trường.

“Thực ra mình được mọi người khen xinh thì ít mà chê gầy thì nhiều. Mình cũng đang rất cố gắng để có thể tăng cân nhiều hơn”, Quỳnh nói.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.