Sapa 'đi là chẳng muốn về'

Ở mỗi một thời điểm, Sapa lại khoác lên mình một màu sắc khác nhau, chẳng thể trộn lẫn với bất kỳ điểm đến nào. Nhưng suy cho cùng, mùa nào thì Sapa cũng vẫn đẹp như thế, đẹp đến bình dị, đến nao lòng. Vẻ đẹp của mảnh đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên.

Tạm quên cuộc sống ồn ào nơi đô thị, những ngày tháng cuộn tròn với vòng xoay công việc và những bộn bề. Chúng tôi chọn trở về với những điều giản dị, chìm đắm với màn sương khói mờ ảo, không khí trong lành đến mộng mị của bức tranh xinh đẹp nơi này.

Thực sự mọi thứ nơi đây như một thế giới khác. Một thế giới đơn sơ, mộc mạc, chỉ hít thở thôi cũng làm đầu óc trở nên minh mẫn, trong trẻo. Tâm hồn lại trở nên bay bổng, thoáng đãng đến trong veo.

Chúng tôi đã ở đây 3 ngày 2 đêm. Trải nghiệm không quá nhiều, nhưng sâu lắng và mượt mà.
Mục tiêu đến với Sapa là về Vùng Bản, nơi có những thửa ruộng bậc thang xanh ruộm, vàng mướt, những cánh hoa tím sậm nhỏ xíu khẽ đung đưa trong gió, đùa giỡn với mảng màu nắng gắt của mặt trời đang đổ bóng thật dài.
Nơi chúng tôi chọn là Phơri House, homestay trong bản. Phải đi taxi từ thị trấn Sapa mất tầm 40 phút mới đến được vùng bản Tả Van này. Đường khá là khó đi, nếu không nói là rất xấu, xe thì nghiêng ngả xóc long xòng xọc. Nhưng bù lại quang cảnh hai bên đẹp như một bức tranh.
Những dòng suối nhỏ trong vắt chảy róc rách luồn qua khe đá, một bên là những thửa ruộng bậc thang xanh khiến người ta thấy mơ màng đến lạ. Núi non trên cao thấp thoáng sau những tầng mây trắng như những cuộn bông gòn xôm xốp.
Một lát về tới bản, người của homestay ra đón chúng tôi. Khu vực này rất nhiều người nước ngoài chọn ở, vì nó quá ư là hoang sơ. Tôi không nghĩ mình đang ở Việt Nam nữa khi bước chân vào homestay này. Phải nói là đẹp như một bức tranh, bức tranh xanh mướt của cánh đồng xa, màn sương khói mờ ảo đang loang dần trên nền bầu trời xanh dìu dịu của buổi xế trưa, view từ ban công sân vườn vút xa tầm mắt tạo thành một khung cảnh như trong một bộ phim truyền hình ở Hy Lạp xa xưa.
Bên trong homestay được bài trí vô cùng đẹp mắt, xinh xắn gọn gàng với hai chiếc giường ngủ lớn, một bộ bàn gỗ cổ điển với những chiếc gối thêu hoạ tiết của người dân tộc, một phòng bếp có cả than củi và toilet ngoài trời vô cùng xinh đẹp. Như một căn hộ khép kín giữa thiên nhiên, chỉ cần mở của sổ là gió thổi ùa vào, không khí trong lành len lỏi khắp nơi. Chúng tôi đã trả 109$ cho một đêm trải nghiệm ở đây, và nó thật sự xứng đáng.
Xung quanh khu vực này có rất nhiều homestay là nhà dân, mỗi người chỉ mất khoảng 90-100 ngàn vnd cho 1 đêm ở đây khá thú vị cho những trải nghiệm khác nhau.
Căn nhà có ba mặt view, phía trước là sân rộng và ban công gỗ xinh xắn, hai bên là những bụi cây leo hoa nhỏ xíu ôm sát nền tường vô cùng đáng yêu, khung cửa sổ được sơn màu xanh dương tạo cảm giác ấm áp và thiên nhiên gần gũi ngay đây.
Đến chiều, chúng tôi đi bộ ra khoảng ruộng bậc thang. Đường đi nhỏ xíu chỉ một người đi vừa. Nối đuôi nhau đi giữa trời nắng gắt và bùn lầy xung quanh, những mong tìm được đường ra con suối dưới chân đồi.
Sau 30 phút thì đã men được tới chân suối. Trên đường đi cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, mọi thứ xung quanh trở nên lãng đãng, sáng ruộm cả một mảng trời, xa xa người bản đang cùng nhau đập lúa, mấy em bé dân tộc ăn mặc màu sắc bế nhau đứng xem. Cảm giác những con người nơi đây thật sự rất đơn giản. Cuộc sống của họ cứ thế cứ thế, trải qua ngày này tới ngày khác như vậy. Nhưng vẫn thật vô tư!
Cuối cùng thì đặt chân được tới những viên đá đầu tiên dẫn đến dòng suối đang chảy siết. Nước mát lạnh, cảm giác như có thể uống được vậy, vô cùng thanh khiết. Vỗ nước lên mặt, lên tay và ngồi trên mỏm đá thả chân xuống suối.
Trên đầu là nắng, là gió, là những khóm cây xanh mượt mà, dưới chân là nước suối chảy mát lành, trong veo nhìn được rõ ràng từng màu sắc của mỗi viên sỏi.
Cảm giác thật sự không muốn rời xa nơi này, khoảng khắc này!

Quay trở về homestay, chúng tôi liên lạc với chủ nhà đặt một nồi lẩu gà bản cho bữa tối. Đúng 18h30 tối họ bê thức ăn lên. 700k cho 1 nồi lẩu gà nguyên con, ngon lịm và rau ở bản thì thực sự khác thành phố nhiều lắm, tươi non mơn mởn. Bữa ăn bắt đầu khi trời đã xẩm tối, mặt trời khuất bóng dần sau rặng núi phía trước, những căn nhà gỗ xa xa cũng đã lên đèn.

Buổi tối ở bản giống như ở quê vậy. Hơi buồn một chút vì không có gì chơi cả. Nhưng vì chúng tôi đi 5 người nên rất nhiều thú vui khác mà không cần ra ngoài. Buổi tối khá là nhiều muỗi, lại không có điều hoà nhưng bù lại trong bếp có chuẩn bị sẵn hương muỗi rất thơm. Và không khí càng về chiều tối thì càng trở nên lạnh hơn. Có thể mặc một chiếc áo len mỏng khi đi ngủ.

Chăn ấm, đệm êm, tiếng nhạc du dương bên tai, chúng tôi 5 người nằm trên 1 chiếc đệm giữa phòng khách và ngủ thiếp đi lúc nào không biết!

Thật sự Sapa là một trải nghiệm không thể quên của những con người có tâm hồn dào dạt và muốn tận hưởng cảm giác sống chậm từng giây, cảm nhận từng phút của cuộc sống đẹp đẽ đầy tích cực này.

Phơri's House:

Đây là homestay số 2 ở Tả Van. Cách căn nhà gỗ số 1 khoảng 100m, xung quanh bốn bề là kính trên nền khung gỗ cũ của người H'mong . Tầm nhìn ra ruộng bậc thang, lúa trổ bông và dãy núi mây trắng 4 mùa.

Giá : 79$/ nhà / 2 người. Nhà có thể ở tối đa 6 người.

Điện thoại book phòng : 0906231047.

Lưu ý nên book phòng sớm để tránh tình trạng full phòng đặc biệt là vào những ngày lễ, cuối tuần.

Hình ảnh: Nguyễn Thùy Dương

chọn
Cận cảnh cây cầu dẫn vào nút giao An Phú sắp đến hẹn hoàn thành
Cầu Giồng Ông Tố mới nằm trên tuyến đường Đồng Văn Cống, TP Thủ Đức. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của nút giao An Phú, vốn được xem là nút giao đẹp nhất TP HCM khi hoàn thành.