Sỹ Luân: 'Tôi tìm đến Phật pháp, học cách chia sẻ sau tai nạn thập tử nhất sinh'

Sau tai nạn cách đây 10 năm, Sỹ Luân bây giờ đã có cuộc sống khác khi hướng về cộng đồng bằng nhiều dự án từ thiện, giảng dạy sinh viên biết cách chia sẻ sự yêu thương.

Trở lại với âm nhạc bằng một sản phẩm và đúng ngay cột mốc sự nghiệp 20 năm, Sỹ Luân có điều gì đắn đo khi thời điểm bây giờ, khán giả đã quá quen với lớp ca sĩ trẻ hiện tại?

Tôi nghĩ đơn giản khi đã là nghệ sĩ, ai cũng cần cống hiến hết mình trong âm nhạc. Không phủ nhận nhiều ca sĩ trẻ bây giờ đã quá thành công và có vị trí nhưng bất kì nghệ sĩ nào cũng sẽ có một lượng khán giả riêng, già trẻ lớn tuổi hay trung niên, họ đều thích nghệ sĩ theo cách riêng. Khán giả yêu mến Sỹ Luân vẫn ở đấy, thậm chí giờ cũng đã có gia đình, sự nghiệp và họ cũng sẽ nghe những ca khúc của mình. Ngoài việc sáng tác cho mình, tôi cũng viết nhiều ca khúc cho học trò và họ sẽ là người thể hiện bài hát đó.

Sỹ Luân: Tôi tìm đến Phật pháp, học cách chia sẻ sau tai nạn thập tử nhất sinh - Ảnh 1.

Ca nhạc sĩ - Sỹ Luân vừa công bố chính thức dự án "Trái tim yêu thương" tại TP HCM cùng với album kỉ niệm 20 năm ca hát. (Ảnh: NVCC)

- Quay lại và đánh dấu cột mốc 20 năm bằng một album, điều này có ý nghĩa gì với anh?

Album lần này có ý nghĩa rất lớn không chỉ dành cho bản thân Sỹ Luân mà còn là sự lan tỏa yêu thương với trẻ em Việt Nam, mồ côi hay những bệnh nhân ung thư, người không nơi nương tựa. Tôi muốn sản phẩm này sẽ thúc đẩy mọi người yêu thương, chia sẻ và hiểu rõ quyền trẻ em. 

- Với nghệ sĩ, việc ra mắt một sản phẩm âm nhạc thường có 2 hướng, một là để kỉ niệm hoặc để hâm nóng hình ảnh và sử dụng điều đó để chạy show. Bản thân anh, 20 năm ở trong nghề thì anh có nghĩ mình cần một sản phẩm để chạy show?

Việc chạy show là điều hạnh phúc của tất cả nghệ sĩ, không chỉ riêng tôi khi ai cũng muốn được đứng trên sân khấu, được cống hiến với cộng đồng. Tôi ở thời điểm hiện tại luôn muốn dùng tài năng của mình để cống hiến cho cộng đồng, có ích cho xã hội.

Mọi người cũng biết, tôi từng bị tai nạn cách đây 10 năm trước và việc hoạt động âm nhạc bị ngừng lại. Khoảng thời gian đó mình dành để tịnh dưỡng, đi chùa và học hỏi Kinh pháp nhiều hơn. Hiện tại, tôi đang nghiên cứu Giáo pháp của Đức phật, cảm thấy nhẹ nhàng. Bản thân mình thấy đã đủ nên kiếm thêm bao nhiêu nữa cũng vậy. Tôi nghĩ mình nên cho đi nhiều hơn thay vì cứ nghĩ đến chuyện phải nhận về như thế nào.

Sỹ Luân: Tôi tìm đến Phật pháp, học cách chia sẻ sau tai nạn thập tử nhất sinh - Ảnh 2.

Dự án này là sự đánh dấu quay trở lại của chính mình sao 20 năm làm nghề - 10 năm sau tai nạn của bản thân, Chính Sỹ Luân ngộ ra rất nhiều điều mà mình còn phải làm cho cuộc sống này, "mình rất hạnh phúc và cảm thấy đầy năng lượng để tiếp tục các dự án dành cho cộng đồng cũng như niềm đam mê với nghề đang thúc đẩy Sỹ Luân phải tăng tốc cho tất cả". (Ảnh: NVCC)

- Nói như anh, các sản phẩm ra mắt trong thời gian tới cũng hướng về cộng đồng?

Đa số là vậy vì hiện tại, ngoài âm nhạc thì tôi cũng có kế hoạch có ích cho xã hội. Bên cạnh tôi lúc này có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, doanh nhân và mạnh thường quân sẵn sàng cùng tôi thực hiện nhiều công tác cộng đồng. Sau album kỉ niệm 20 năm, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch xây dựng trại trẻ, viện dưỡng lão ở chùa Quan âm Viên Minh, thư viện tại Sapa cho các trẻ em chưa có điều kiện để tiếp cận kiến thức nhiều ở nơi ấy. Tôi còn đang chuẩn bị dự án dài về cung cấp nguồn lương thực cho các mái ấm, nhà mở và những ngôi chùa hiện đang nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, đặc biệt là với các cháu thiểu não và ung thư. Tôi nghĩ họ luôn cần tôi và cộng đồng quan tâm, san sẻ yêu thương và hỗ trợ.

- Những hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng anh sẽ là tự tiền túi anh bỏ ra?

Chắc chắn một mình Sỹ Luân không thể làm tất cả việc này, đó là sự chung tay của các anh chị em nghệ sĩ có cùng chí hướng, các doanh nghiệp và mạnh thường quân. Đây cũng không phải dự án làm cho riêng tôi mà là hành động của tất cả mọi người cần làm, tôi chỉ là người khởi xướng.

Thú thật, số tiền túi của tôi bỏ ra rất nhỏ, vài trăm triệu không thể so sánh với dự án lớn cần nguồn kinh phí lớn. Khả năng tôi kêu gọi được tới đâu sẽ giúp vì đó là cái duyên, nhưng bản thân tôi còn rất muốn làm nhiều điều khác.

Tới bây giờ, bản thân Sỹ Luân tự hào vì suốt thời gian mình đã sống có ích và ý nghĩa. Tôi đã làm nhiều công tác cộng đồng, theo hành trình Hiến máu nhân đạo suốt 6 năm, khởi xướng dự án Khát vọng sáng, mổ giác mạc cho các trẻ em và đang tiến hành xây thự viện tại Sapa cho các em nhỏ. 

Sỹ Luân: Tôi tìm đến Phật pháp, học cách chia sẻ sau tai nạn thập tử nhất sinh - Ảnh 3.

Anh luôn là người khởi xướng các hoạt động cộng đồng, đấu giá gây quỹ cho các trẻ em nghèo. (Ảnh: NVCC)

- Nhắc đến chuyện từng gặp tai nạn vào năm 2009, hiện tại sức khỏe anh đã như thế nào?

Tôi bây giờ rất khỏe, nhưng không nhớ nhiều được như trước, hôm nay nói chuyện nhưng ngày mai lại quên hết. Tôi luôn phải thủ sẵn điện thoại bên cạnh để ghi chú hàng ngày, đã làm và sẽ làm gì, tối trước khi ngủ thì phải đọc lại lịch trình đã làm trong ngày và sáng dậy cũng phải kiểm tra trước khi bắt tay vào công việc ngày mới. Bộ nhớ của tôi giờ đã bị gãy, lên sân khấu hát có khi quên lời, nên tôi phải luôn tự tìm cách khắc phục, thậm chí phải có trợ lí nhắc nhở. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ an nhàn, không nhớ nhiều về quá khứ và không mưu cầu nhiều ở tương lai.

- Ngoài công việc sáng tác, ai cũng biết Sỹ Luân còn hoạt động nhà giáo tại trường Đại học Công nghệ Hutech. Anh đã hướng sinh viên của mình tham gia các hoạt động này cùng mình như thế nào?

Tôi tự hào khi nói rằng những năm qua tôi cùng với các bạn sinh viên trường Hutech đã tham gia rất nhiều hoạt động có ích, đến các mái ấm, nhà mở để cùng sinh hoạt với các em nhỏ, thậm chí đến từng nơi vùng sâu vùng xa để tặng quà cho các em nhân dịp đặc biệt. Tôi thấy sự hạnh phúc của các em học trò của mình khi học đường nhiều điều ý nghĩa từ quá trình ấy. Tôi luôn nhắc các em học trò rằng được học và được gặp gỡ thầy cô là một sự may mắn, nhiều em khác muốn học nhưng không có điều kiện thì mình cần phải cố gắng để trau dồi kiến thức và học cách san sẻ nhiều hơn.

Sỹ Luân: Tôi tìm đến Phật pháp, học cách chia sẻ sau tai nạn thập tử nhất sinh - Ảnh 4.

Anh hiện đang là giảng viên trường Đại học Công nghệ Hutech TP HCM. (Ảnh: NVCC)

- Vai trò của anh trong trường Đại học Công nghệ Hutech là gì?

Hiện tại, tôi đang là Giám đốc trung tâm đào tạo Văn hóa nghệ thuật của trường Đại học Hutech TP HCM, quản lí các hoạt động và bộ môn văn thể mĩ trong trường ở lĩnh vực nghệ thuật và có rất nhiều bạn giảng viên trẻ cùng nhau xây dựng môi trường học tập tốt cho các em sinh viên. Tôi xây dựng một mô hình giảng dạy theo hình thức Câu lạc bộ và hạnh phúc khi thấy nhiều em thành công từ môi trường này, tham gia các cuộc thi âm nhạc lớn như Vietnam Idol, The Voice… Có những em ra trường mở vũ đoàn, hợp tác với Đài truyền hình TP HCM, phát triển tốt ở sân khấu phòng trà hay lĩnh vực MC… 

- Nhiều nghệ sĩ thích chọn lĩnh vực kinh doanh bên cạnh nghệ thuật, nhưng vì sao anh chọn việc giảng dạy là đam mê thứ 2 của mình sau âm nhạc?

Mỗi người có tâm nguyện khác nhau, tôi thích giáo dục và may mắn trở thành một thầy giáo. Tôi muốn thông qua âm nhạc để dạy các em sự yêu thương, cảm xúc, học cách chia sẻ với cộng đồng và học tính khiêm nhường, cống hiến mới là điều quan trọng. Có nhiều cách cống hiến không hẳn là dùng vật chất, nên tôi luôn hướng các em suy nghĩ tích cực, có gì là thế mạnh của bản thân hãy chia sẻ để người khác cùng học hỏi ở bạn và ngược lại.

Tag:
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.