Vào một buổi chiều tháng 10, không phải ngày rằm, cũng chẳng phải ngày lễ, lại càng không phải cuối tuần, nhưng đến chùa Bà Thiên Hậu người ta vẫn thấy cảnh người đông đúc đến hành hương và chiêm ngưỡng ngôi chùa cổ đặc biệt giữa lòng Sài Gòn. Theo tích xưa để lại, chùa Bà Thiên Hậu được xây dựng vào năm 1760, được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Sài Gòn, mang những nét đặc trưng tiêu biểu của người Hoa từ đường nét, hoa văn, vật liệu xây dựng cho đến lối kiến trúc tinh xảo... Chùa nằm ở quận 5, trên tuyến đường một chiều Nguyễn Trãi nên nếu bạn là khách du lịch và ghé thăm lần đầu hãy đi theo hướng dẫn chỉ đường của google Maps. Mặc dù nằm ở vị trí đông đúc dòng người đi lại nhưng ngay từ những bước chân đầu tiên đến cổng chùa, bạn sẽ cảm thấy một sự bình yên, thanh tịnh đến khó tả ở trong lòng. |
Bước chân đến phía cổng, hãy dừng chân lại dăm ba phút, đủ thời gian để ngắm cho kỹ, bạn sẽ thấy mọi thứ ở đây được ươm màu thời gian hiện hữu lên sự cổ kính, uy nghiêm. Như thể bạn đã lạc bước đến chốn huyền bí vừa thân thuộc lại vừa có chút lạ kỳ. Cổng chùa được treo hai câu đối đỏ, trên đỉnh mái chùa cũng có những hình hoạ tiết được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Chùa được xây theo kiểu hình ấn - kiến trúc, một trong những nét đặc trưng tiêu biểu của người Hoa. Ba dãy nhà ở giữa tạo thành tiền điện, trung điện và hậu điện, giữa các dãy nhà này có một khoảng trống được ví như giếng trời giúp không gian chùa được thoáng đãng, đủ ánh sáng cho hậu cung và có chỗ thoát khói hương, tránh mù cho bên dưới. Hai bên là lối đi được phân cách rõ ràng, giúp du khách di chuyển vào hành hương ở phía trung tâm được thuận tiện hơn. Lối trang trí ở các điện là hình hoa lá, chim thú và hoành phi, câu đối, biển tự chủ yếu là màu đỏ, vàng và các bức tranh đắp nổi liên hoàn, các con vật "tứ linh". Ở phần hiên chùa đến các bàn thờ, vách tường đều gắn các tượng tròn, phù điêu bằng gốm dày đặc. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến lối kiến trúc trang trí trên mái đền của chùa Bà Thiên Hậu thường lấy đề tài trong các tích cổ của người Trung Quốc như Tam Quốc Chí, Đông Chu Liệt Quốc… và được bố trí hài hòa với các hình tượng khác như “tứ linh” (long, lân, quy, phụng), “lưỡng long tranh châu”, “bái tổ vinh quy”… |
Vào các ngày lễ, rằm người dân địa phương và khách du lịch đến hành hương rất đông, chủ yếu là để cầu sự bình an, may mắn và cầu duyên lành. Lư hương vì thế lúc nào cũng đầy tăm tắp, khói hương tỏa nghi ngút. Mùi nhang thoang thoảng trong gió rồi nhẹ tan vào hư vô như thể mang theo lời cầu mong, ước nguyện gửi gắm vào chốn tâm linh. Đến chùa Bà Thiên Hậu, không chỉ để cầu nguyện những điều tốt lành mà còn để chiêm ngưỡng cả những giá trị văn hóa đặc sắc được gìn giữ qua năm tháng. Và hơn tất thảy, nếu muốn tìm chút bình yên, thanh thản để cân bằng cảm xúc giữa đời thường bon chen hãy tìm về đây... |
|
ĐÌNH PHONG (Theo Đời sống & Pháp lý) |