Tháng 6/2017, UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đưa vào hoạt động Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh và đón nhận kỷ lục Việt Nam về bộ tranh thuyền thúng đầu tiên và nhiều nhất Việt Nam. Ảnh: Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. |
Con đường với những bức tranh thuyền thúng có chiều dài khoảng 1,5km với sự sắp đặt của hơn 100 chiếc thuyền thúng có màu sắc rực rỡ, kinh phí đầu tư lên tới hơn 800 triệu đồng thu hút hàng trăm giới trẻ đến "check in sống ảo". Tuy nhiên sau 6 tháng đưa vào hoạt động, hiện nay những bức tranh thuyền thúng đã rách nát, chìm trong cỏ dại giống như bị bỏ hoang chẳng ai ghé tới nữa...Ảnh: Văn Luận |
Các thuyền thúng này được sắp xếp dọc bờ biển thuộc thôn Hạ Thanh 2 và thôn Trung Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ), Những bức tranh thể hiện những chủ đề về cuộc sống, con người, văn hóa làng chài Tam Thanh. Ảnh: Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. |
Ảnh một bức tranh trên thuyền thúng và con thuyền thúng hiện tại sau 6 tháng. Ảnh: Văn Luận |
Ảnh: Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. |
Những bức tranh bị bong tróc, xấu xí. Ảnh: Văn Luận |
Những chiếc thuyền hư hỏng sau 6 tháng phơi mưa phơi nắng. Ảnh: Văn Luận |
Cỏ dại mọc bên trong con thuyền hư hỏng. Ảnh: Văn Luận |
Con đường thuyền thúng này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo cơ hội để phát triển, quảng bá du lịch làng bích họa Tam Thanh nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Thế nhưng lúc trước đẹp bao nhiêu...Ảnh: Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh. |
....Giờ hư hỏng, phai màu, đựng nước mưa xiêu vẹo. Ảnh: Văn Luận. |
Con đường thuyền thúng do dự án phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Tam Thanh do UBND TP Tam Kỳ phối hợp với các giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật và thiết kế Singapore thực hiện ngậm ngùi trong cỏ dại. Ảnh: Văn Luận |
Địa điểm được đầu tư 800 triệu đồng giờ giống như bị bỏ hoang tàn. Ảnh: Văn Luận |
Rác thải bị bỏ trong những chiếc thuyền thúng hư hỏng, rách nát. Ảnh: Văn Luận |
Ông Khá, một người dân địa phương cho biết, từ tháng 9 đến nay, chưa thấy đoàn khách nào hay "tụi trẻ" tới xem chụp hình nữa. "Nó giống bãi rác, hư hỏng, cỏ dại mọc ngút ngàn ai mà ham tới nữa!", ông Khá chậc lưỡi nói. |
Những chiếc thuyền thúng ngậm ngùi trong cỏ dại. Ảnh: Văn Luận |
Theo ghi nhận của chúng tôi, gần như 80% những chiếc thuyền thúng tại đây đã bị hư hỏng rách nát, phai màu. Ảnh: Văn Luận |
Ngắm những bức tranh tường ấn tượng len lỏi khắp thủ đô
Từ tình trạng cũ nát, nham nhở hay chứa đầy quảng cáo, những bức tường như "khoác" lên mình chiếc áo mới bởi những bức ... |