Tôi là con gái nhưng tính cách lại khá mạnh mẽ. Tôi thích chơi game và nhiều trò chơi mạo hiểm. Bình thường tôi còn hay đi xem phim ma một mình, vì hầu như chẳng rủ được ai đi cùng, mà bản thân lại chưa có người yêu. Mấy đứa bạn "thỏ đế" của tôi đều lắc đầu ngán ngẩm nói người như tôi thì chẳng có thằng con trai nào dám lại gần. Tôi cũng không để ý lắm vì tôi yêu con người mình. Tôi luôn tự nhủ nếu tôi là con trai thì tôi sẽ đổ gục ngay trước một người con gái cá tính và độc lập như mình.
Thế nhưng suốt quãng thời gian đi học, tôi không có cảm xúc với bất kì thằng con trai nào trong lớp. Không phải vì tôi có tiêu chuẩn gì cao sang mà bản thân cảm thấy bọn nó thật trẻ con và vô vị. Quanh đi quẩn lại là cái bánh mì, ly trà sữa để trong ngăn bàn; đôi khi là vài bông hoa nhét vội vào giỏ xe đạp điện của tôi. Nhưng đâu ai biết tôi vốn rất ghét hoa. Tôi tránh xa đồ ăn nhanh vì sợ béo và không hề có hứng thú với món trà sữa mà trăm đứa con gái lúc nào cũng hút lấy hút để.
Mấy đứa bạn thân "bánh bèo" luôn nhiệt tình làm quân sư để con bé như tôi bớt ế. Nhưng khổ nỗi chẳng ai buồn hỏi chúng nó và cũng không có người nào đủ tinh tế nhận ra tôi là một đứa con gái khác biệt. Kết thúc 3 năm trung học tôi bị gắn mác là chảnh, thậm chí có nhiều người còn kêu tôi là les. Tôi chỉ cười thầm với lí lẽ của những kẻ tán tỉnh tôi thất bại.
Lên Đại học, tôi bắt đầu bị thu hút bởi những chàng trai đeo kính cận tri thức. Song khi tiếp xúc, vẻ "bác học" gượng ép của những cậu trai mới lớn làm tôi thấy khó chịu. Tôi thử hẹn hò với một cậu hotboy khác trong trường. Sau khi xem xong bộ phim kinh dị trong lần hẹn hò đầu tiên, anh ta nói rằng không thích xem mấy phim kiểu này hại thần kinh lắm, sau mình đi xem phim hài. Tôi vui vẻ đồng ý, nhưng khi nắm tay đã thấy tay anh ấy ướt đẫm mồ hôi. Những mối tình sinh viên chóng vánh nhanh đi đến hồi kết, vì tôi chưa thấy ai đủ mạnh mẽ để mình có thể dựa vào.
Tôi bắt đầu chơi game lại. Không còn những ngày phải trang điểm lộng lẫy, váy vóc điệu đà đi hẹn hò nữa. Được quay trở lại đúng con người mình thật thoải mái. Tôi hay dùng những nickname là nam để chơi cho ngầu.
Gần đây tôi có quen một bạn nữ trên game. Ban đầu chúng tôi nói chuyện bình thường, tất nhiên tôi không cho cô ấy biết tôi là con gái. Càng về sau, tôi càng cảm thấy nhớ cô gái này. Tôi lên mạng thường xuyên hơn, chỉ đợi cô ấy online nói chuyện. Bản thân thích lắng nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt về cuộc sống, về gia đình của cô ấy. Tôi cảm thấy đây là một người con gái rất ấm áp và đáng yêu. Tôi không biết tình cảm này là gì nhưng nó thật khó để diễn tả.
![]() |
Ảnh minh họa (Nguồn: Longzhu) |
Mỗi khi biết cô ấy khóc vì bị cha dượng đánh đập, tim tôi lại nhói lên, chỉ muốn chạy đến và ôm cô ấy vào lòng. Đêm về, khuôn mặt xinh xắn của cô ấy lại hiện hữu trong mỗi giấc mơ. Tôi rất dằn vặt vì không nói thật cho cô ấy giới tính của mình ngay từ đầu.
Tôi đã thử hỏi cô ấy nếu tôi là con gái thì sao, cô ấy nói ngay "em không yêu con gái đâu nhé". Thế là tôi tìm cách đẩy cô ấy ra xa nhưng tôi không làm được. Tôi rất muốn gặp cô ấy, muốn nói cho cô ấy rằng tôi thật lòng yêu và muốn che chở cho cô ấy. Tôi phải làm sao để cô ấy chấp nhận tình cảm của mình và liệu tôi có đúng là lesbian hay tôi đang ngộ nhận?
![]() |
7 lỗi nghiêm trọng phá hỏng hồ sơ hẹn hò trực tuyến của những nàng les
Bạn là người tự tin, khiêm tốn, hài hước, khiến đối phương muốn tìm hiểu và hẹn hò. Nhưng cho đến khi họ nhìn vào ... |
![]() |
Người đồng tính có được đăng ký kết hôn hay không?
Luật Hôn nhân và Gia đình quy định rất rõ về trường hợp kết hôn của người đồng tính. |
![]() |
Hé lộ thiệp cưới độc đáo của John Huy Trần và người yêu đồng giới 'soái ca'
Đây có lẽ sẽ là một cái đám cưới đồng giới rất được mọi người mong chờ nhất trong năm 2018. |
![]() |
Loạt ảnh 'check in - cùng nhau đi khắp thế gian' của cặp đồng giới nam Việt - Pháp
Dù yêu xa nửa vòng trái đất nhưng cặp đồng giới Việt - Pháp này vẫn khiến nhiều người phải hờn vì những khoảnh khắc ... |