Trọng Bắc: 'Tôi đã quen không khí Noel một mình'

Tối qua, ca sĩ Trọng Bắc đã có đêm nhạc riêng chủ đề Nhạc Khúc Mùa Đông tại phòng trà WE.

Được biết đến là một trong những giọng ca thu hút khán giả tại các phòng trà nên Trọng Bắc luôn chỉnh chu chuẩn bị những đêm nhạc của mình để không phụ lòng các khán giả hâm mộ. Đêm nhạc Nhạc Khúc Mùa Đông diễn ra với nhiều khung bậc cảm xúc làm cho khán giả vô cùng thích thú.

trong bac toi da quen khong khi noel mot minh
Trọng Bắc thu hút khán giả bằng giọng hát trầm ấm, lãng mạn qua những ca khúc Bài Thánh Ca Buồn, Màu Mắt Nhung, Trái Tim Mùa Đông, Bây Giờ Tháng Mấy, Tình Tự Mùa Xuân, Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, Biết Đến Thuở Nào, Anh Còn Nợ Em, Hư Ảo…

Do thời điểm tổ chức đêm nhạc là ngày cuối tuần, khi lễ Giáng Sinh cận kề nên đường phố Sài Gòn đông đúc hơn thường lệ. Chính vì thế, nam ca sĩ đến phòng trà sát giờ diễn. Anh nhanh chóng lên ngay sân khấu biểu diễn để không làm mất thời gian của khán giả.

Hơn 2 tiếng diễn ra đêm nhạc, nhiều người phải nể phục về sự khỏe khoắn trong giọng hát của anh khi anh liên tục hát và không để khán giả rời mắt một phút giây nào. Không giống các đêm nhạc của những ca sĩ khác dành nhiều thời gian tâm sự với khán giả hoặc có sự hỗ trợ từ các ca sĩ khác để có thời gian nghi ngơi lấy lại sức, Trọng Bắc hát gần 20 bài hát liên tục. Đây là cách anh thể hiện sự tri ân khán giả yêu thương mình nhân dịp Giáng Sinh và năm mới.

Trọng Bắc tâm sự: “Đã rất lâu Trọng Bắc phải tập quen với không khí lễ một mình. Vì bố mẹ Bắc không còn, anh chị em thì có cuộc sống riêng nên Bắc dần quen với điều ấy. Niềm vui của Bắc bây giờ chỉ dành nhiều cho âm nhạc. Chính âm nhạc giúp Bắc yêu đời và cháy hết mình khi đến gần khán giả”

trong bac toi da quen khong khi noel mot minh
Trọng Bắc với những tình khúc nồng nàn trong mùa Giáng sinh.

Trọng Bắc diện bộ vest đen và áo thun cổ lọ cùng màu thanh lịch. Anh tiết lộ: “Thật ra hôm nay Bắc mặc một áo thun cổ lọ cùng vest vì muốn khán giả cảm nhận được không khí mùa đông đang về. Rất tiếc mùa đông ở Sài Gòn thì không lạnh như những nơi khác nhưng không khí cũng thay đổi làm mọi người cũng có những cảm giác lạ”

Là một trong những ca sĩ độc quyền của phòng trà WE nên Trọng Bắc được rất nhiều khán giả yêu mến vì giọng hát hay và cách trò chuyện gần gũi. Anh thú nhận: “Đối với Bắc hát là một niềm vui, đam mê. Có người hỏi Bắc thích hát phòng trà hay sân khấu hơn. Bắc trả lời ngay là nơi nào được hát được phục vụ khán giả là Bắc đều muốn hát. Chính vì điều ấy Bắc may mắn được cho mình một vốn bài hát phong phú mà khi khán giả yêu cầu Bắc đều cố gắng thực hiện một cách tốt nhất

trong bac toi da quen khong khi noel mot minh
Trong đêm nhạc có sự xuất hiện của “ngôi sao phòng trà” Phạm Phương. Hai người là những người anh em gắn bó nhiều năm nên cả hai đã có phần song ca hợp ý với các ca khúc Hai Mùa Noel, Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời…

Anh cũng dành những lời chúc nhắn gửi đến những khán giả vào dịp Noel cũng như năm mới này:“Bắc mong mọi người có nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày lễ, đặc biệt là với gia đình. Giữ gìn sức khỏe để làm nhiều việc mình yêu thích và quan tâm chăm sóc đến những người yêu thương mình nhiều hơn nữa.”

“Bắc mong mọi người có nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày lễ, đặc biệt là với gia đình. Giữ gìn sức khỏe để làm nhiều việc mình yêu thích và quan tâm chăm sóc đến những người yêu thương mình nhiều hơn nữa.” - Nam ca sĩ nhắn nhủ cuối chương trình.

chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vốn nhà nước đồng loạt báo lãi
Nửa đầu 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn nhà nước lần lượt báo lãi sau thuế. Một số trường hợp ghi nhận doanh thu trên nghìn tỷ như Sonadezi, Viglacera, Tổng công ty HUD, Hancorp hay Tổng công ty 319...