Nghe tiếng kêu cứu của người dân đứng trên cầu Bính rằng có người tự tử, ông liền vứt bỏ lưới bắt cá, chèo thuyền vội về phía cầu và lao xuống sông. Nhưng khi đưa được thiếu nữ tội nghiệp lên thì cũng là lúc cô gái ấy trút hơi thở cuối cùng...
Con trai nạn nhân cho biết, ông T. có gọi điện nói đã giết mẹ, kêu về vớt xác. Theo người nhà gia đình, ông T. có tính ghen tuông, mới đây hay người đã nộp đơn ly hôn.
Hơn 30 năm sinh sống trên dòng sông Sêrêpốk, ông Hiệu được mọi người biết đến với biệt danh “khắc tinh của hà bá”. Chẳng biết từ lúc nào, cái nghề cứu nạn, vớt xác trôi sông lại trở thành cái duyên gắn bó với cuộc đời ông.
Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng đôi vợ chồng “khắc tinh” của thủy thần vẫn sẵn lòng làm tất cả để giữ gìn sinh mạnh cho... những người chưa từng quen.
Hơn 40 năm lênh đênh trên sông nước, ông Ba Chúc đã hàng trăm lần cứu sống, vớt thi thể của người xấu số trên sông Sài Gòn. Không ít lần ông giành giật với thủy thần lúc nửa đêm để giữ sinh mạng cho người gặp nạn.
Trong hai tháng gần đây, loạt khu đất đã được TP Hà Nội giao cho Hải Phát Land, Trường Thịnh Phát, Hacinco, nhóm TSG Holdings... để xây các dự án chung cư, nhà thấp tầng, nhà ở xã hội hay công viên giải trí.