![]() |
|
Sau khi sử dụng cú “hổ lao” làm gẫy sừng đối thủ, “ông” trâu số 28 (phường Vạn Hương) đã dành vé thi đấu trong trận chung kết gặp “ông” trâu số 26 (phường Vạn Hương). Đây là năm đầu tiên tại 1 phường có 2 “ông” trâu cùng lọt vào vòng chung kết. |
![]() |
|
Bước vào trận chung kết sau khi vừa thi đấu xong trận bán kết, nhưng “ông” trâu số 28 vẫn giữ được sức lực chiến đấu bền bỉ. |
![]() |
|
Cả 2 “ông” trâu đều tỏ ra rất nhanh và mạnh mẽ với những đòn “hổ vồ”, “cáng hầu”, “móc mí”... đã kiến người xem nhiều pha đấu nghẹt thở. |
![]() |
![]() |
| Thể hiện sự dũng mãnh trong từng cú đánh. |
![]() |
|
Những phút “nghênh trâu” thăm dò đối thủ. Sau khoảng 7 phút trận chung kết diễn ra, “ông” trâu số 26 bật ngờ bỏ cuộc. Phần chiến thắng đã thuộc về “ông” trâu số 28 của chủ trâu Lê Bá Phong - trú tại phường Vạn Hương. |
![]() |
|
Rất đông người dân đến chúc mừng chủ trâu và “ông” trâu dành chiến thắng. |
![]() |
| Sau khi chiến thắng, "ông" trâu sẽ được đi tắm và mặc áo đi quanh sân cho mọi người được chiêm ngưỡng. |
![]() |
|
Nhiều người tin rằng chạm vào “ông” trâu chiến thắng trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ mang lại nhiều may mắn. |
![]() |
|
Không dấu được sự vui mừng, ông Lê Bá Phong chủ của “ông” trâu chọi dành chiến thắng không dấu nổi niềm vui mừng. Ông Phong chia sẻ, năm nay là năm thứ 4 gia đình tôi có trâu tham gia chọi, dành được chiến thắng tôi rất vui và rất vinh dự khi mang vinh hạnh này về cho phường cho xã. Con trâu này tôi lấy từ Nghệ An, tôi đã mua được 2 năm nay rồi. Phải tập luyện đầy đủ đúng giờ. Khi gần đến ngày thi đấu tôi cho trâu ăn mít và mật gấu để tăng cường thể lực". |
![]() |
|
Để đạt được tầm vóc to lớn đủ sức chọi với các trâu khác, ngoài một số yếu tố bẩm sinh về vành sừng, chân, xoáy, mắt... Những “ông” trâu trọi phải tập luyện theo phương pháp đặc biệt. Mỗi “ông” trâu khi tham gia chọi sẽ đạt khoảng 250kg đến 300kg. |
![]() |
|
Kết thúc buổi lễ phần thưởng cho chủ trâu ldành chiến thắng là 100 triệu và chiếc cup kỉ niệm. "Ông" trâu dành chiến thắng sẽ được người dân rước về làng cúng tế. |
|
Theo quan niệm của người dân vùng biển, nhất là đối với ngư dân đi biển ở vùng ven biển Đồ Sơn, hình ảnh của trăng có liên hệ mật thiết với thủy triều. Hình ảnh đôi trâu chọi nhau dưới ánh trăng bạc trong truyền thuyết về hội chọi trâu ở Đồ Sơn đã phản ánh mối liên hệ nào đó giữa mặt trăng với biển cả. Đôi sừng trâu cũng chính là hình tượng của mặt trăng khuyết, gắn với thần Độc Cước mà dân miền biển vẫn tôn thờ. Vì lẽ đó, trước đây những trâu chiến thắng trong hội được đưa lên thuyền, mang ra khơi xa rồi hắt xuống để tế thần. Về sau này, những trâu giải nhất hàng tổng được rước bát hương đền Nghè và rước cờ đại "Thượng đẳng thần" về làng, sau đó được dân làng giết thịt làm lễ hiến sinh tế lễ dâng thành hoàng, xin thành hoàng cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, cho mùa đánh cá sau được may mắn, thuận lợi |