Nhịp sống vui vẻ, yên bình trong khu cách li tập trung ở Hà Nội

Tại khu cách li tập trung ở Sơn Tây, mọi người đều có tinh thần lạc quan, yêu đời.
Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 1.

Nhung, cô gái 21 tuổi về nước từ Hàn Quốc và được đưa tới cách li tập trung ở Trường Quân sự Sơn Tây thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Từ ngày 25-29/2, nơi đây tiếp nhận hơn 750 người Việt Nam từ Hàn Quốc trở về để cách li phòng dịch Covid-19. Cứ vào mỗi buổi sáng, Nhung cùng mọi người vui vẻ xuống sân đi dạo, tập thể dục.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 2.

"Mỗi ngày 3 lần vào 7h sáng, 11h trưa và 18h tối, các chú bộ đội niềm nở có mặt ở cửa phòng, giao cơm tận nơi cho mọi người. Ngoài ra, vào lúc 9h và 15h, các chú lại đến thu rác cho mọi người.", Hồng Nhung (23 tuổi) chia sẻ.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 3.

Sau bữa sáng, mọi người được kiểm tra nhiệt độ và có thể xuống sân đi dạo, chơi thể thao hoặc nghỉ ngơi trong phòng.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 4.

Thực đơn buổi trưa gồm những món khoai tây xào, tôm rang, thịt luộc, lạc rang, canh rau cải... Tất cả các suất cơm đều gọn gàng, sạch sẽ.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 5.

Ngoài 3 bữa tiêu chuẩn hàng ngày, mọi người được cung cấp thêm cháo vào giữa buổi nếu cần.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 6.

Mọi người vui vẻ ăn cùng nhau.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 7.

Hải Anh (25 tuổi, trở về từ tâm dịch Daegu) chia sẻ: “Ở Hàn Quốc, tôi phải chạy theo guồng quay công việc, hiếm khi được thoải mái, vô lo vô nghĩ như ở đây, ăn uống sạch sẽ, được phục vụ nhiệt tình chu đáo. Lại còn gặp được thêm những người đồng hương xa xứ."

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 8.

Buổi chiều, mọi người xuống sân chơi thể thao.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 9.

“Khoảng thời gian cách li ở đây, tôi cảm nhận rõ được tình yêu đất nước, tình đồng bào mộc mạc, cuộc sống bình yên. Tôi muốn cảm ơn tới tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, đã đảm bảo cho mọi người sức khỏe tốt nhất”, Hải Anh chia sẻ.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 10.

Bé Hana 6 (tháng tuổi) trở về với dì ruột của mình. Bố mẹ em hiện vẫn đang ở Hàn Quốc. Trong khu cách li Sơn Tây còn hơn 10 em nhỏ khác hiện đang nằm trong diện cách li.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 11.

Hình ảnh ngày đầu ở khu cách li, mọi người đã hát quốc ca để cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ nhân viên y tế.

Cuộc sống yên bình tại khu cách li ở Sơn Tây - Ảnh 12.

Hộp cơm kèm theo thông điệp "đáng yêu" từ các chiến sĩ.

 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.