Câu chuyện đẫm nước mắt của 9x chuyển giới từng bị bạn bè và cô giáo gọi là 'bệnh' | |
9X chuyển giới Cần Thơ làm cầu nối việc làm cho LGBT |
Theo Gaystarnews, trả lời về lý do từ chối này, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nữ sinh chuyển giới là một trường hợp “đặc biệt”, khó có thể tiếp nhận vào học trong trường”.
Trước đó, cô bé người Áo 10 tuổi, Hannah đã rất hào hứng khi nộp hồ sơ vào trường Montessori ở Brunn, Áo. Hannah thích học tại ngôi trường này vì nơi đây gần nhà và môi trường học tập thoải mái.
Một cô bé không được nhận học chỉ vì giới tính của mình. |
Mẹ của Hannah, Andrea, đã nói với báo giới rằng: “Chúng tôi đã cố gắng tìm cho Hannah một ngôi trường tốt. Chúng tôi đã kỳ vọng vào ngôi trường Montessori sẽ cởi mở với tất cả mọi người”.
Andrea đã ghi danh cho con vào tháng Giêng vừa qua. Ba mẹ cô cũng đã ký hợp đồng với nhà trường và trả một khoản lệ phí nhập học là 500 Euro. Vào tháng 3, trong một buổi họp phụ huynh, Andrea đã đề cập với giáo viên rằng, Hannah từng sinh ra là một cậu con trai. Tuy nhiên, trong giấy tờ và theo quy định của pháp luật Áo, Hannah là nữ.
"Sau khi tôi trình bày về trường hợp đặc biệt của con mình, giáo viên đã cảm ơn chúng tôi vì sự cởi mở này và nhấn mạnh rằng dù Hannah là ai cũng sẽ không thay đổi việc chào đón cô bé tới trường. Ông ấy tỏ rõ niềm hạnh phúc về một sự đa dạng trong ngôi trường của mình", Andrea nói.
Vài tuần sau, Andrea cùng chồng được yêu cầu đến thăm trường để thảo luận thêm về việc ghi danh của Hannah. Nhà trường đã hỏi lại về giới tính chuyển đổi của Hannah.
"Giám đốc nói với chúng tôi rằng ông ấy đã nghĩ về Hannah và quyết định chấm dứt việc học của Hannah tại trường," Andrea nói.
Việc đăng ký theo học của Hannah đã bị huỷ bỏ vào tháng 5 và đến ngày 22- 6, giám đốc trường học nói rằng cha mẹ cô đã không trung thực với trường học khi che giấu giới tính thực của Hannah. Đại diện nhà trường cũng chia sẻ với báo giới rằng, họ không thể chịu đựng được việc thiếu thật thà của ba mẹ Hannah.
Lãnh đạo nhà trường Montessori đã nói cha mẹ của Hannah rằng: việc che giấu "giới tính thật" của cô bé cũng như giới tính của cô bé khiến mọi người cảm thấy như rơi vào “chứng dị ứng”.
Khi Hannah phát hiện ra lý do hủy bỏ đăng ký của trường, cô bé đã chứng tỏ sự can đảm của mình. “Họ thật vui tính. Nhưng cháu cũng chẳng muốn đến một trường học như thế này."cô nói.
Tại Áo không có quy định nào yêu cầu học sinh phải tiết lộ danh tính giới tính của mình khi nhập học. Tuy nhiên, trường trường Montessori là tư nhân nên những quy định của chính phủ khó làm ảnh hưởng đến quyết định của nhà trường. Các trường tư thục có thể phân biệt đối xử với học sinh dựa trên thẻ căn cước hoặc tôn giáo.
* Tên đã được thay đổi.