Có lẽ, hình ảnh thầy Hiệu trưởng đứng đón/chào học sinh ngay tại cổng trường mãi là khoảnh khắc quen thuộc đối với hàng nghìn học sinh tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Dù nắng mưa hay sớm tối, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình luôn đứng ở cổng trường để chào/đón các em học sinh cả khi đến trường và lúc ra về khiến nhiều người cảm thấy cảm động.
![]() |
Dù đã tối muộn nhưng thầy Nguyễn Quốc Bình vẫn đứng ra tận cổng trường chào, dặn dò các em học trò đi đường cẩn thận để về nhà. Ảnh: Đình Tuệ. |
Chia sẻ với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Minh - Giám thị nhà trường cho hay: "Hành động này của thầy Bình không phải là bột phát mà đã thành thói quen nhiều năm nay rồi. Hồi trước khi còn công tác tại Trường THPT Nhân Chính, sau đó mới chuyển về Trường THPT Việt Đức, thầy Nguyễn Quốc Bình vẫn luôn giữ thói quen này. Đây là hành động tuy nhỏ nhưng đem lại giá trị động viên tinh thần cho các em học sinh vì nó làm xóa nhòa đi khoảng cách giữa thầy và trò".
![]() |
Thầy Bình chào đón các em học sinh tới trường vào buổi sáng. Ảnh: Đình Tuệ. |
Cũng theo thầy Minh, bất kể hôm nào trời có mưa hay nắng gió, thầy hiệu trưởng vẫn luôn đứng tại cổng trường này để vẫy chào các em học sinh khi đến trường. Lúc trống tan giờ, hình ảnh thầy hiệu trưởng đã trực sẵn ở cổng cùng với các bác bảo vệ nhắc nhở các em học sinh mang theo và đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện lại hiện ra một cách bình dị nhất.
Hình ảnh thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đứng chào các em học sinh khi tan học buổi chiều tối. Video: Đình Tuệ. |
Em Thu Hà và Thu Uyên, cùng học lớp 12D4 Trường THPT Việt Đức nhiệt tình chia sẻ: "Chúng em đã học ở trường năm nay đã hơn hai năm và cảm thấy rất vui khi đến trường cũng đều được thầy Hiệu trưởng ra tận cổng đón. Có hôm trời rét, thấy học sinh mặc áo không đủ ấm, thầy cũng nhắc nhở chúng em một cách nhẹ nhàng tựa như một người cha vậy. Ở thầy Bình, chúng em cảm nhận rõ ràng thấy một sự gần gũi, thân thiện rất lạ chứ không phải khoảng cách gì đó quá xa giữa thầy và trò".
Còn theo em Ngân Giang - Học sinh lớp 12N2 của trường cũng chung quan điểm: "Em cũng như rất nhiều bạn khác đều vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý thầy Bình. Có những buổi sáng thầy đứng đón chúng em ở cổng từ rất sớm dù trời giá rét. Thấy học sinh không đội mũ bảo hiểm lúc đi xe đạp (điện), xe máy điện thầy đều nghiêm túc nhắc nhở để chúng em ghi nhớ.
Ngoài ra, dù bất kể ngày hay tối, thầy Bình đều đứng ở cổng trường chào/đón học sinh của trường. Phải đợi đến khi học sinh ra về hết, thầy mới an tâm trở về phòng làm việc để thu xếp đồ ra về".
![]() |
Em nào không đội mũ bảo hiểm, thầy Hiệu trưởng cũng nghiêm túc bảo ban để đội mũ khi ngồi trên xe điện ra về. Ảnh: Đình Tuệ. |
![]() |
Ngoài ra, thầy Bình cũng quan tâm hỏi han học trò xem hôm nay có điều gì vui buồn trên lớp hay không một cách đầy thân thiện. Ảnh: Đình Tuệ. |
Quan sát của chúng tôi cho thấy, mỗi khi đến cổng trường và được thầy Hiệu trưởng chào đón, liên tiếp là những câu chào đầy tình cảm của các em học sinh cũng được cất lên: "Chúng em chào thầy ạ!". Đáp lại, thầy Bình cũng nhẹ nhàng cúi chào và vẫy tay chào đón các em và chúc một ngày học tập, rèn luyện thật tốt.
Thầy Nguyễn Quốc Bình trả lời phỏng vấn của phóng viên. Video: Đình Tuệ. |
Trao đổi với chúng tôi, thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho biết: "Đây là thói quen của tôi nhiều năm nay. Hàng ngày nếu không vướng bận công việc hay họp hành gì, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian ra cổng trường đứng đón các em học sinh đến trường hay chào các em trước khi ra về. Thông qua việc làm nhỏ này, tôi muốn tạo cho các em học sinh cảm giác thân thiện, gần gũi và cũng động viên các em sau một ngày học tập vất vả trên lớp.
Ở lứa tuổi học trò tất nhiên vẫn còn một số ít em khi tôi chào như vậy mà các em vẫn vô tình hoặc hữu ý lướt qua thầy mà 'quên' chưa chào lại, tôi cũng cảm thấy hơi buồn. Tuy nhiên, trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, tôi cũng luôn quán triệt các em rèn luyện ý thức tự giác của mình. Thấy các em thay đổi từng ngày, tôi cũng thấy vui mừng".
Những tràng cười vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò cùng với những hành động đẹp, những câu chào thân thiện mà cả thầy và trò dành cho nhau mãi là những hình ảnh đầy xúc cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ, thích thú.
![]() |
Thầy hiệu trưởng 'hóa thân' thành gà trống trong ngày khai giảng năm học mới
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình đã hóa thân làm "chú gà trống" múa hát cùng học sinh và truyền tải thông điệp yêu thương, ... |