
Chưa đầy 10 ngày nữa, người dân cả nước bắt đầu đón năm mới Canh Tí 2020. Thời điểm này, những người con xa quê lại phải 'chạy đôn, chạy đáo' tìm kiếm phương tiện về quê đón Tết sum vầy bên người thân.

Như mọi năm, thời điểm cận Tết lúc các bến xe, nhà ga phải 'gồng mình' để phục vụ người dân. Thế nhưng, năm nay, dù bước vào cao điểm phục vụ Tết, lượng khách đổ về bến xe Miền Đông (bến xe lớn nhất TP.HCM) lại rất thưa vắng

Hàng nghìn phương tiện đã đươc huy động, xếp hàng ngay ngắn bên trong bến xe chờ đón khách
Còn rất nhiều ghế chờ vắng hành khách. "Mọi năm giờ này bến xe Miền Đông đã đông nghịt người. Năm nay vắng vẻ, thậm chí còn ít khách hơn cả ngày thường"- nam nhân viên bảo vệ bến xe Miền Đông cho biết

Hình ảnh bên trong bến, thưa thớt khách đến chờ đợi lên xe về quê đón Tết.

Trái ngược với cảnh đìu hiu bên trong bến xe, các tuyến đường quanh bến xe Miền Đông luôn xảy ra tình trạng kẹt 'nghẹt thở' ngày giáp Tết

Trong ảnh, cảnh ùn tắc không lối thoát trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe Miền Đông về nút giao thông Hàng Xanh

Dòng người nhích từng mét trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực cổng ra Bến xe Miền Đông

Nhiều người phải dắt bộ qua điểm kẹt xe


Hàng nghìn phương tiện chen chúc trên đường

Kẹt cứng không lối thoát

Xe buýt bất động giữa 'vòng vây' xe gắn máy