Bố sắm 'du thuyền trên cạn' đậu ở cổng trường cho con

Chiếc RV đắt đỏ đậu ở cổng trường được ông bố Trung Quốc mua cho con gái lớp 4, để con về đó ngủ nghỉ sau giờ đi học.

Anh Zhu, ở Vĩnh Gia (Ôn Châu, Chiết Giang) cho con gái Xin Xin học trường tiểu học ở thành phố Ôn Châu. Từ nhà tới trường mất ít nhất một giờ lái xe. Mới đây ông bố quyết định mua một chiếc xe RV - loại xe như một ngôi nhà di động. Xe đậu ở cổng trường để cô bé lớp 4 ở hẳn đó trong tuần, chỉ về nhà vào cuối tuần, rút ngắn thời gian đi lại, được nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Vợ chồng tôi hi vọng con gái có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nên đã mua chiếc xe này", anh Zhu tiết lộ do chính.

Bố sắm du thuyền trên cạn đậu ở cổng trường cho con - Ảnh 1.

Chiếc xe RV đậu ở cổng trường quốc tế, giúp cô bé Trung Quốc được nghỉ ngơi nhiều hơn, đảm bảo việc học tốt hơn. (Ảnh: Sina).

Chị Wu, mẹ bé cho biết, trong hai năm đầu tiên gia đình phải vật lộn để đưa Xin Xin đi học đúng giờ. Sau đó, họ cho con sống trong kí túc xá nhưng ở đây lực học của con không ổn định, tính nết không được uốn nắn, gia đình không an tâm về con.Chiếc RV có giá hơn 500.000 tệ (trên 1,7 tỷ đồng). Xe dài gần 5 mét, nội thất sang trọng, được ví như "du thuyền trên cạn". Trong xe cũng có lịch sinh hoạt và học tập cho Xin Xin.

Vợ chồng chị lại đưa con về, nhưng vấn đề cũng phát sinh sau đó một thời gian. "Con bé dậy 6 giờ sáng và đi ngủ hơn 10 giờ. Nó ngủ ít hơn 8 tiếng mỗi ngày", người mẹ nói. Thiếu ngủ khiến cô bé nóng nảy, lo lắng, ngoài ra các thành viên trong gia đình cũng rất vất vả lái xe ngày ít nhất 4 lần.

Bố sắm du thuyền trên cạn đậu ở cổng trường cho con - Ảnh 2.

Cô bé có gia sư dạy thêm. (Ảnh: Sina).


Gia đình đã xem xét việc thuê một ngôi nhà gần trường, nhưng địa điểm trường học tương đối khó tìm nhà. Mất hơn mười phút đi bộ từ nhà gần nhất đến trường và tiền thuê không hề rẻ.

Quyết định mua một chiếc xe RV do chính Xin Xin đưa ra. Ban đầu, vợ chồng chị Wu không chú ý đến lời nói của con. Sau đó, đứa trẻ đã nhắc lại, khiến họ thấy bỏ ra nửa triệu tệ cũng khả thi.

Xin Xin đã ở trong xe hơn một tháng. Sau khi con đi học, chị Wu sẽ trở về để lo việc kinh doanh của mình và trở lại trường vào buổi chiều tối để chăm sóc cho con. Chiều thứ 6, mẹ con lái RV về nhà để nạp năng lượng, dọn rác và chuẩn bị cho nhu cầu một tuần tới. Họ trở lại cổng trường vào tối chủ nhật.

Bố sắm du thuyền trên cạn đậu ở cổng trường cho con - Ảnh 3.

Bà và mẹ thay phiên nhau đi theo xe để chăm sóc bé Xin Xin. (Ảnh: Sina).


Nhờ "ngôi nhà" mới, Xin Xin ngủ đủ giấc, tự giác học, tập trung cao và kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, gia đình cũng nhận thấy việc ở trong RV không phải là một giải pháp lâu dài. Gia đình đã tìm được một trường ở Hàng Châu, gần nhà hơn. Sang năm học tới có thể Xin Xin sẽ về đó.


"Tất cả vì sự nghiệp nuôi dạy con. Đó là sự quan tâm lớn nhất của gia đình tôi", cô Wu nói.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.