Bộ tranh "chuyện chàng rồng tũn" là câu chuyện có thật về một chàng trai chuyển giới sinh năm 1988.
 |
Tác giả của truyện ngắn "chuyện chàng rồng tũn" là chàng trai trẻ Nguyễn Quang Minh (SN 1988, Hà Nội). |
 |
Quang Minh đã dùng chính nét vẽ của mình để tái hiện câu chuyện cuộc đời. Đó là một câu chuyện dài kể về những tâm tư tình cảm của chàng trai 8X và những biến cố lớn trong cuộc đời mà đến bây giờ khi nhìn lại, Minh không khỏi ngạc nhiên: "Sao mình vẫn có thể sống mạnh mẽ đến tận bây giờ!". |
 |
Truyên ngắn Chuyện chàng rồng tũn đã trở thành câu chuyện được Đại sứ quán Úc yêu thích nhất trong cuộc thi Tuần kể chuyện “Đường đến Mardi Gras” tại khuôn khổ Lễ hội Mardi Gras lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội. |
 |
Những nét vẽ dễ thương của tác giả đã mang đến cho người đọc sự tái hiện rõ ràng về cuộc sống của một người chuyển giới kể từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. |
 |
Chia sẻ về thời gian sáng tác truyện ngắn này, tác giả Nguyễn Quang Minh cho biết: "Truyện ngắn của mình gồm 2 phần. Phần 1 của câu chuyện, mình sáng tác trong quãng thời gian còn ở Đức trong khoảng 2 ngày. Phần 2, mình vẽ trong ngày 17/3, vừa kịp đến hạn gửi bài cho cuộc thi." |
 |
Giờ đây khi đọc lại câu chuyện của chính mình, Minh cứ ngỡ đó là câu chuyện của một người khác. |
 |
"Mỗi lần đọc lại mình đều xúc động. Đúng là mình viết về bản thân mình mà cứ nghĩ của ai khác. Cảm xúc này rất khó hiểu. Có lẽ cuộc đời mình trải qua nhiều mất mát và chia ly, nên đôi khi đến chính mình cũng không tin là những việc ấy đã xảy ra với mình thật. Nó giống như một giấc mơ vậy." - Minh chia sẻ. |
 |
"Điều tiếc nhất là khi trao giải thưởng câu chuyện được yêu thích nhất và được chuyến đi du lịch sang Úc, mình lại không có mặt để nhận. |
 |
Lúc đó, mình đang ở bên Nhật. Một người bạn trong cộng đồng đã nhắn tin báo chúc mừng. Cảm giác rất hạnh phúc và vui. |
 |
Mình hơi bất ngờ một chút vì mình không nghĩ bộ truyện ảnh với những nét vẽ có phần ngô nghê có thể đạt giải cao nhất. |
 |
Mình đã báo tin vui này cho mẹ. Và mẹ rất vui, khoe ngay với bác Minh. Đợt này bác Minh ở Đức về Việt Nam. Họ cùng Minh xem lại clip trao giải. Mình có thể thấy họ rất tự hào về mình dù mình chưa làm được gì nhiều." |
 |
Cậu bạn 8X cũng cho biết thêm: "Mình sẽ lưu giữ bằng khen cho truyện ngắn này thật cẩn thận như món quà tinh thần và động lực để phấn đấu." |
Ảnh: Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Trung tâm 6+