Bức ảnh khiến nhiều người rơi nước mắt trong mùa Giáng sinh

Em vẫn mãi miết nhìn theo chúng bạn xúng xính trong bộ áo xống đỏ rực, chân đi đôi hài đỏ, đầu đội mũ đỏ ông già Noel. Miên man theo đuổi những giấc mơ của riêng mình...

23h45 đêm Giáng sinh

Ngay từ đầu giờ tối, Nha Trang đã có những cơn mưa nhỏ. Mặc dù trời mưa những cũng không ngăn được bước chân những người dân phố biển ra đường đón Giáng sinh.

Tại một góc phố đông người qua, mặc cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, em gái ấy vẫn kiên trì đứng bán hàng, dù tấm áo khoác mỏng đã đẫm nước, dính chặt vào người. Mặc cơn gió đông rét mướt khiến hai hàm răng đập vào nhau nghe lộp cộp. Trên tay cô bé tầm 8-9 tuổi là túm kẹo bông, chùm bóng in hình ông giá Noel và những túi bỏng ngô nho nhỏ.

Giáng sinh của em là thế... là niềm vui khi tìm được một chỗ đứng "hút ánh nhìn" để bán hàng có thêm thu nhập. Ánh mắt thoáng buồn khi thấy chúng bạn được theo ba mẹ ra phố đón thời khắc thiêng liêng của đêm Thánh. Tấm áo khoác mỏng không đủ che chắn những đợt gió biển mang theo hơi lạnh ùa về. Bàn chân trần thâm tím vì lạnh...

buc anh khien nhieu nguoi roi nuoc mat trong mua giang sinh
Mặc cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, em gái ấy vẫn kiên trì đứng bán hàng, dù tấm áo khoác mỏng đã đẫm nước...

Bỏ mặc tất cả.... điều em quan tâm là làm sao bán được hết chỗ hàng đang cầm trên tay để có thêm chút tiền phụ ba mẹ. Con nhà nghèo, đâu dám ước mơ xa...

Con nhà nghèo, lễ tết là phải tranh thủ kiếm tiền, là muốn "ấm" cái bụng thì phải lao động. Là "cất" thật sâu những giấc mơ xa xỉ...

Trời càng về khuya thì không khí lại càng lạnh lẽo hơn, đôi chân trần của cô bé mỏi nhừ, chực khụy ngã sau hơn 6 tiếng đồng hồ đứng "xí" chỗ, bụng đói meo, réo liên hồi. Ở trên phố, tất cả mọi người đều đang hối hả bước nhanh chân. Và chẳng có người nào có thời gian chú ý tới cô bé, mặc cho đôi mắt ngây thơ vẫn luôn ngước nhìn họ, ánh lên tia hi vọng khi có người dừng lại hỏi mua hàng. Rồi lại cụp xuống khi khách lướt đi...

Em vẫn mãi miết nhìn theo chúng bạn xúng xính trong bộ áo xống đỏ rực, chân đi đôi hài đỏ, đầu đội mũ đỏ ông già Noel. Miên man theo đuổi những giấc mơ của riêng mình...

Rồi tiếng chuông nhà thờ thánh thót vang lên kéo em về với thực tại, đồng hồ điểm 12 tiếng mà ba chục que kẹo bông vẫn nguyên trên kệ, đám bóng bay ông già noel "hết hơi" ỉu xìu dưới đất, không còn gượng dậy nổi. Đám bóng bay này không bán được đêm nay thì ngày mai coi như "đồ bỏ", vì qua Giáng sinh là không ai người ta mua "ông già Noel" nữa..

Bóng em nhỏ thó, gây gộc mang theo nỗi buồn miên man, cứ thế đổ dài trên phố....

Nha Trang mưa vẫn rơi, đêm Giáng sinh buồn lê thê...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Doanh nghiệp sắp khởi động khu công nghiệp gần 8.000 tỷ đón quy hoạch đường vành đai Tây Cần Thơ
KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 của Thanh Bình Phú Mỹ có quy mô 541 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này tiếp giáp đường huyện 47, theo quy hoạch chính là đường vành đai phía tây TP Cần Thơ chuẩn bị xây dựng với mặt cắt ngang 80 m, quy mô 6 làn xe.