Tấn giở trò đồi bại với con riêng của vợ. Ảnh: Ngọc Hoa |
Ngày 10/4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tấn (SN 1980, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Trước đó, Tấn bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 16 năm tù về tội danh trên. Không đồng tình với bản án, đại diện hợp pháp của gia đình bị hại có đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với Tấn.
Sau khi nghị án, xét thấy bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên là có căn cứ và tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo Tấn nên HĐXX quyết định bác kháng cáo của phía bị hại, tuyên y án 16 năm tù giam đối với bị cáo Tấn về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo nội dung vụ án, năm 2013, chị Nguyễn Thị N. đi làm thuê tại quán của bà Hồ Thị Trạm (mẹ ruột của Tấn) tại ấp Thanh Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian phụ bán quán, chị N. đã gặp Tấn và nảy sinh tình cảm. Trước đó, chị N. đã có 3 người con với người chồng cũ, nay đã không còn sống chung.
Đến năm 2014, chị N. đã cùng Tấn về tỉnh Cà Mau sống chung với 3 người con của chị. Đến khoảng tháng 9/2016, Tấn và N. cùng 2 con của chị N. là cháu Nguyễn Như Q. và Nguyễn Chí Đ. về lại tỉnh Vĩnh Long sinh sống với mẹ của Tấn. Tháng 12/2016, Tấn thuê phòng trọ để cùng sống chung với chị N. và 2 cháu Q. và Đ..
Khoảng 13h ngày 2/4/2017, lợi dụng lúc chị N. đi làm không có ở phòng trọ, Tấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu Q.. Do lúc này trong phòng trọ có Tấn, Đ. và Q. đang giặt đồ. nên Tấn đã kêu cháu Đ. đi ra cảng sông gần đó xem nước đã cạn chưa để bắt cá.
Khi Đ. đi ra khỏi phòng, Tấn đến kéo cháu Q. đứng dậy và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Đến tối ngày hôm sau, Q. kể lại hành vi của T. cho mẹ nghe và chị N. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Tại cơ quan công an, Tấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời Tấn còn khai nhận trước đó đã có 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q..
Cha đi tù vì đánh bạn trai 'nhí' của con gái tử vong
Nhiều lần ngăn cản con gái còn nhỏ đi chơi với bạn trai không được, Tuấn bực tức đánh con gái thì T. lao vào ... |