'Check in' Hà Nội - Phú Quốc 4 ngày 3 đêm chỉ với 5 triệu đồng

Nếu bạn muốn trải nghiệm vẻ hoang sơ với những điểm "check in" đẹp tại Phú Quốc với kinh nghiệm du lịch của nữ sinh viên Hà thành.

Phương Anh hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nữ sinh Hà thành cho biết, dù bản thân theo học chuyên ngành kĩ sư nhưng lại rất đam mê với du lịch. Những năm là sinh viên, cô thường dành thời gian rảnh để đi du lịch và review những điểm đến mới. Để có những chuyến đi suôn sẻ, Phương Anh có thể dành rất nhiều thời gian tìm hiểu về nơi chuẩn bị đặt chân tới để khám phá.

Kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc của Phương Anh

Phương Tiện di chuyển

Phương Anh chia sẻ: "Xe buýt từ trung tâm Hà Nôi tới sân bay Nội bài: 35 nghìn đồng/người/chiều. 2 chiều 70 nghìn đồng.

Vé máy bay khứ hồi: 1 triệu đồng/người (mình săn vé 0 đồng book từ tháng 3/2019)

Thuê xe máy 100 nghìn đồng/ngày. Mình thuê luôn xe của The Fish. Mình thuê nửa ngày là 50 nghìn đồng. Giá xe số là 100 nghìn đồng/xe, xe ga 120 nghìn đồng/xe.

Xăng xe hết 20 nghìn đồng đổ cho cả 2 xe đi vài địa điểm ở đẹp chính ở Nam Đảo. Tổng tiền thuê xe và đổ xăng là 35 nghìn đồng/người".

Lưu trú

Phương Anh chia sẻ, chuyến du lich Phú Quốc 4 ngày 3 đêm cô không chọn lưu trú cố định một nơi. "2 ngày đầu ở Nam đảo, vì đi chơi suốt, ít ở phòng nên mình chọn chỗ ở bình thường, để tiết kiệm chi phí. Còn ai có điều kiện thì có thể chọn khu nghỉ dưỡng và khách sạn sang trọng vì Phú Quốc là thiên đường resort. Chú ý, nên ở gần trung tâm để tiện di chuyển tới những điểm du lịch và Nam đảo 2 ngày đầu. 

Ở Bắc đảo những ngày còn lại để tiện tới các điểm du lịch, hơn nữa mình thích kiểu homestay mộc mạc nên chọn The Fish. Còn nghỉ dưỡng mình ở Vinpearl. 

2 ngày đầu, mình ở The Fish Hostel Cafe, địa chỉ 113/13 Trần Hưng Đạo, KP7, Dương Đông, Phú Quốc. Giá nơi lưu trú  là 400 nghìn đồng/2 người/ đêm. Ở đây kiểu mộc mạc. với thiết kế theo phong cách vừa là homestay vừa là 1 bar nhỏ rất đẹp. 

1 ngày sau mình ở Vinpearl Phú Quốc. Mình đặt phiếu giao dịch trước giá 1,5 triệu đồng/phòng/đêm/2 người lớn 2 trẻ em. Bao gồm ăn sáng cho 2 người. Phòng 1 đêm, vé chơi Vinpearl land, xông hơi, tắm bể sục cho 2 người".

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Phú Quốc của Phương Anh

Ngày 1: Hà Nội - Phú Quốc

8h15 mình lên máy bay. 10 giờ 30 tới sân bay Phú Quốc bắt taxi về The Fish gửi đồ, sau đó đi ăn trưa. Mình có tìm hiểu chỗ ăn trước nhưng vì mệt nên nhờ anh tài xế taxi chở ra chỗ ăn gần đó rồi sau đó về nghỉ. Anh tài xế taxi dẫn tới nhà hàng Cơm Niêu Bắc Bộ. Mình ăn 3 món: Cá kho, 1 đĩa nhỏ thịt lợn, 1 đĩa mướp hết 450 nghìn đồng. Ăn xong mình về hostel "check in". Sau khi ngủ tới 14h thuê xe máy đi chơi Nam Đảo.

Do lịch trình tour 4 đảo mình đặt có đi Bãi Sao nên mình không đến đây nữa.

Dinh Cậu: Điểm này không có gì đặc biệt, Mọi người có thể vào thắp hương ở đây.

Vườn Rượu sim:

Về Sunset Sanato ngắm hoàng hôn. Mình đi cuối tuần nên vé là 100 nghìn đồng/người. Ngày thường là 70 nghìn đồng/người. Lưu ý, bạn nên đi sớm vì có nhiều cảnh để "sống ảo" rất đẹp. Mình đi hơi muộn nên tối không chụp được nhiều.

18h30 về The Fish tắm rửa, sau đó đi chợ đêm ăn tối. Chợ đêm có quán ốc Nốc mọi người nên tới thưởng thức. Mình đã quyết định đi ăn các món khắp chợ cho biết. Chợ đêm nhiều món lạ và ngon. Mình ăn ở quán hàng rong các loại đồ hải sản nướng. Đồ ăn ở đây ngon và giá cũng rất hợp lí. Cả buổi tối mình đi ăn rất nhiều hết 130 nghìn đồng. Sau đó, mình đi ăn Bún Quậy Kiến Xây. Đúng như nhiều người giới thiệu, món bún ở đây rất ngon, một bát đầy đủ là 50 nghìn đồng.

Ngày 2: Tour 4 đảo. 

Mình đặt tour trọn gói của chị Mai Thu Hiền giá 900 nghìn đồng/người. Mình thấy tour cực kì hoàn hảo và chất lượng. (Đi số lượng đông là được giảm giá). Nhân viên dẫn tour đẹp trai, hài hước và chụp ảnh cho khách rất đẹp).

Lưu ý: Mọi người nên mang đồ tắm đi để lặn ngắm san hô và đừng bao giờ quên bôi kem chống nắng toàn thân để bảo vệ da.

8h30 xe đón.

- Tham quan tại Ngọc Trai Ngọc Hiền để chụp ảnh. Ở đây có xích đu cho mọi người chụp ảnh "sống ảo".

- Tới cảng đợi lấy vé rồi lên ca-nô ra hòn Mây Rút. Ở đây có bãi cát dài nhất trong 4 đảo. Đoàn có 30 phút dưng chân để chụp ảnh. Lưu ý, hãy cẩn thận vì ở đây có nhiều đá nhọn.

- Lên  ca- nô sang hòn Gầm Ghì lặn ngắm san hô. 

- Tiếp tục di chuyển tới hòn Móng Tay trong và Móng tay ngoài. Tới đây mọi người ăn trưa và tắm gội sau khi lặn. Cảnh ở đây đẹp vô cùng, góc nào cũng có thể chụp tạo những bức hình ưng ý. Có cầu gỗ và chiếc xích đu "huyền thoại".

- Đoàn định về bãi Sao nhưng vì lúc về mưa rất to nên không đi được. Lưu ý, để đảm bảo không bỏ sót thì mọi người hãy đi bãi Sao từ chiều hôm trước. Sau đó đoàn về Sunset Sanato. 

- Sau khi về, mình tắm gội và đi Oseb Beach Bar Club thưởng thức đồ uống và ngắm hoàng hôn. Ban đầu theo dự định là đi Bar Baylak nhưng di chuyển cả ngày mệt nên mình quyết định về nghỉ ngơi sớm. 

Ngày 3: Vinpearl Phú Quốc

8h30: Dậy ăn sáng. Hôm trước đi siêu thị mua đồ ăn vặt nên có sẵn mì, vì ngủ dậy muộn nên mình ăn mì ở phòng. Ăn xong dọn dẹp, chụp ảnh ngay tại nơi lưu trú. Ở đây không gian đẹp nên góc nào chụp ảnh cũng rất ưng ý.

10h trả phòng, sau đó bắt taxi đi uống cà phê ở Lá Cafe. Không gian ở đây cổ kiểu thời bao cấp nên khá đẹp. Đồ uống cũng rẻ. 2 cốc Lá Coffee đặc biệt hết 130 nghìn đồng. Xong mình đi ăn ở quán bên cạnh Lá. Ăn hết 205 nghìn đồng/2 người.

12h30: Ăn xong mình đi siêu thị mua đồ ăn vì ngày hôm sau mình chơi trong Vinpearl Land. Chỗ này cách biệt nên cần mua gì mọi người mua hết ở trung tâm cho tiện.

13h15: Lên xe buýt đưa đón chơi Vinpearl Land. Tới nơi có xe điện đưa tới sảnh chính "check in". Dịch vụ ở đây rất tốt, nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp. Khồng gian thiết kế cũng "sang chảnh".

14h: "Check in" xong nhân viên mang hành lí dẫn lên tận phòng.

Theo lịch là 15h mình sẽ đi Rock Bar. Bar này được đặt giữa biển của resort Nam Nghi, phải đi ca- nô của resort ra. Nhưng do bão, họ đóng cửa tu sửa lại. Thàng 10 Rock bar sẽ mở cửa lại. Giá mình hỏi là 300 nghìn đồng/người bao gồm ca nô và 1 đồ uống. Vì không đi bar nên mình nghỉ ngơi và xuống bể bơi tắm, chụp hình và ra bãi biển để "sống ảo".

18h: Mình quay lại phòng lấy đồ đi xông hơi và tắm bể sục.

20h: Đi ăn tối. Mình ăn ở nhà hàng trong Vinpearl Land. Do khu này tách biệt nên đi ăn rất xa.Bọn mình chọn ăn trong này, giá buffer là 700 nghìn đồng/người chưa bao gồm đồ uống. 

Lưu ý, nếu chọn ăn ở đây thì mọi người nên đến sớm vì chỉ mở tới 22 giờ

22h: Về xem ti vi và đi ngủ sớm lấy sức mai đi chơi Vinpearl land.

Ngày 4 : Vinpearl Land

7h30: Dậy tắm bồn nước ngâm mình trong đó và đọc báo thư giãn thoải mái. Chụp ảnh "sống ảo" cũng đẹp.

8h30: Thay đồ đi ăn sáng. Ăn buffet tại nhà hàng của Vinpearl. 

9h30: Chụp ảnh "sống ảo"

10h30: "Check out" trả phòng gửi hành lí ở sảnh đi chơi Vinpearl Land. Ở đây trò chơi rất đa dạng. Mình thích nhất xem biểu diễn cá heo với sư tử biển.

14h30: Quay lại sảnh lấy hành lí lên xe đưa đón của Vinpearl Land ra sân bay trở về Hà Nội kết thúc chuyến du lịch Phú Quốc

Phương Anh cho biết, tổng chi phí chuyến đi du lịch Phú Quốc hết 5,1 triệu đồng/người chưa bao gồm tiền mua quà.