Chuyện tình 'soái ca tóc dài' chưa kịp tìm hiểu đã yêu

Biết chắc rằng, cả con đường phía trước chẳng hề đơn giản như câu chuyện tình trong tiểu thuyết nhưng Ngọc Trâm và Huyền Trang đều tự nhủ trong lòng, càng phải nắm chặt tay nhau để cùng bước tới hạnh phúc.

Câu chuyện tình của cặp đồng tính nữ Ngô Thị Ngọc Trâm (SN 1995 , Mỹ Tho) và Phạm Thị Huyền Trang (SN 1996, Đà Nẵng) khiến người nghe ngỡ như một cuốn tiểu thuyết diễm ngôn trong đời thực. Không lãng mạn, không màu mè nhưng mọi tình tiết của câu chuyện tình ấy khiến bất cứ ai cũng đều muốn lắng nghe. Họ trở thành “soái ca tóc dài” trong lòng nhau nhẹ nhàng như mọi sự sắp đặt sẵn.

chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu
Ngọc Trâm và Huyền Trang. (Ảnh: NVCC)

Ấn tượng chỉ vì câu nói “Cười gì vậy bà nội”

“Lãng xẹt” là từ mà Ngọc Trâm tự nhận cho chuyện tình của đôi mình. Bởi, đến giờ trong suy nghĩ của cô nàng này, “hạnh phúc là khi gặp đúng người, đúng thời điểm.”

Chia tay người yêu cũ được gần một năm, Bảo Trâm quyết định mở rộng cánh cửa trái tim. “Tôi không xinh, không sức hút nhưng tôi dẻo miệng nên vẫn được nhiều cô nàng theo đuổi. Tôi thích lắng nghe tâm sự của người khác nhưng lại sống khép mình tự ti vì cảm nhận chẳng ai hiểu về mình.” - Bảo Trâm chia sẻ về bản thân mình.

Một lần tình cờ, cô nàng Bảo Trâm ấn tượng với hình ảnh của một cô diễn viên múa trên một nhóm dành cho LGBT. Những hoài niệm về người yêu cũ từng làm diễn viên múa bất chợt ùa về. Trâm không ngần ngại kết bạn với cô nàng ấy. Trâm nhắn tin với mong muốn thêm bạn thêm vui. Nhưng Trâm không biết rằng, người ta đã có người yêu.

chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu
Chỉ là những câu nói chuyện bâng quơ mà cả hai không ngờ mình sẽ yêu nhau.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Trâm mới nhận được tin nhắn hồi đáp. Thế nhưng, đó không phải là tin nhắn cảnh tỉnh hay dò hỏi, đó là câu chuyện thất tình của một cô nàng tóc dài ở đầu dây điện thoại bên kia. Trâm chán, chỉ an ủi vài câu vì tự nghĩ bản thân mình quá bận rộn để trả lời những câu nhạt nhẽo này.

chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu
Cả hai không nghĩ mình sẽ phải lòng nhau.

Một đêm khuya đi làm về, thấy cô đơn, Trâm ngỏ ý gọi điện thoại hình tới Huyền Trang. Cảm hứng năn nỉ khiến Trâm ngọt nhạt xin gọi. Thế nhưng, Trâm gọi và không nói gì. Song, câu hỏi của cô gái đầu dây bên kia khiến Trâm giật mình: “Cười gì vậy bà nội!”.

Giật mình vì lần đầu Trâm nghe thấy có ai đó nói với mình như vậy. “Bởi Trang ít tuổi hơn mình. Ai ngờ cô ấy lại gọi mình là bà nội”.

Chiếc ôm định mệnh

Một lần, Trang chuẩn bị từ Hà Nội vào Sài Gòn. Trang không ngần ngại mời chào Trâm vào đó chơi cùng mình. “Tôi đã hứa cho xong chuyện vì mình còn rất nhiều việc. Sáng làm nail tối phụ mẹ bán hàng đến tận khuya mới được nghỉ ngơi. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những thứ vô vị.

Nhưng khi gọi video, Trâm ấn tượng với một cô gái gầy gò xách vali to đùng đón xe về Sài Gòn”.

chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu
Trâm rung động đối phương vì chiếc ôm định mệnh.

Ngày hôm sau, cô nàng đã quyết định gác lại công việc, tự đi xe xuống Sài Gòn chỉ vì một cô gái khác, đã từng nói chuyện qua mạng.

Ngày gặp nhau ở Sài thành, Trâm ấn tượng với cô gái 40 cân nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo xách theo vali. Một ngày ở bên nhau, cả hai cùng đi xem phim chung, cùng đi ăn, hẹn hò như một cặp tình nhân. “Lúc ở trong rạp chiếu phim, tôi đã nắm tay cô ấy vì sợ cô ấy lạnh. Chúng tôi dắt tay nhau đi vi vu khắp Sài Gòn mặc cho những cái nhìn tò mò, hiếu kì.”

Chia tay trong buổi chiều hôm ấy, đến tối, Trâm vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời ngỏ về Mỹ Tho của Trang. “Cô ấy bảo chán Sài Gòn, muốn theo tôi về Mỹ Tho. Tôi không thích vì sợ mình bị ám. Nhưng thấy cô ấy buồn tôi đồng ý cho về một ngày.”

chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu Chuyện tình cặp đồng tính nữ, đi một vòng lại thuộc về nhau như duyên phận
chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu Chuyện tình 'lãng xẹt' của cặp đồng tính nữ quen 7 ngày đã 'đổ'

Sáng hôm sau, Trang đã có mặt trước nhà Trâm. Cả hai cùng đi ăn… như những đôi tình nhân khác. Dù nắm tay nhau, dù trao nhau sự quan tâm nhưng Trâm cảm nhận trái tim mình chưa hề rung động.

“Đến tối hôm ấy, tôi có thuê phòng nghỉ cho Trang. Mẹ đồng ý. Tôi định bán hàng xong sớm qua cho cô ấy đỡ sợ. Nhưng tôi phải bán đến tận 3 giờ sáng mới xong. Lúc sang bên đó, cô ấy ôm tôi khóc vì sợ lạnh, sợ một mình.” Một cái ôm ấy khiến Trâm đã muốn khóc, trái tim bỗng lạc nhịp. “Tôi không tin mình đã yêu cô ấy chỉ vì một cái ôm. Chưa ngày nào tán tỉnh nhau. Chưa bao giờ tìm hiểu nhau. Cũng chẳng nói chuyện nhiều. Cũng không nói ngọt ngào. Đùng một cái quen nhau… rồi rung động.

Và chúng tôi tự xác nhận là mảnh ghép của đối phương mà chẳng cần một lời ngỏ tình yêu.”

Mong ước sự đồng ý của gia đình

Yêu nhau là quãng thời gian khá hạnh phúc và vui vẻ với cặp đôi đồng tính này. “Tết vừa rồi, cô ấy dẫn tôi về An Nhơn, Bình Định để ra mắt. May mắn là tôi được gia đình của cô ấy quý. Ba cô ấy bảo với tôi: “Con về đây sống làm gái Bình Định luôn nhé!”. Câu nói ấy khiến tôi rất hạnh phúc.”

Tuy nhiên, trái ngược lại, gia đình Trâm không hề đồng ý mối quan hệ này. “Gia đình tôi thương tôi vì tôi đã trải qua rất nhiều vất vả. Mẹ thương tôi lắm nhưng mẹ biết tôi là người chỉ thích con gái nên im lặng để tôi được thoải mái. Mẹ muốn tôi vẫn là một cô gái truyền thống như trong mắt mọi người. Họ hàng đều phản đối.”

chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu
Hiện tại, cả hai đều mong muốn sự đồng ý ủng hộ của gia đình.

Với Ngọc Trâm, hạnh phúc không phải là sự bỏ trốn chạy theo tình yêu. Cô gái 9x ấy lại nghĩ rằng: “Tôi cố gắng bên mẹ làm mẹ vui. Tôi vẫn làm đứa con ngoan để mẹ hiểu. Tôi cần có mẹ và mẹ cũng chính là hạnh phúc của mình. Tôi không quan tâm đến điều tiếng xã hội. Tôi quan tâm đến sự ủng hộ của mẹ. Chỉ cần mẹ đồng ý, tôi sẽ nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi không muốn mất ai. Tôi càng không muốn ép buộc mẹ chấp nhận mối quan hệ của tôi. Điều tôi cần là sự vui vẻ chấp nhận từ mẹ.”

(Ảnh: NVCC).

*TIÊU ĐIỂM*

chuyen tinh soai ca toc dai chua kip tim hieu da yeu

Cặp đôi đồng tính: 'Sợ con sinh ra không hiểu lòng bố mẹ'

chọn
Bộ TN&MT đã chuẩn bị những gì để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7.