Đàn chó dữ cắn chết bé trai vẫn chưa bị bắt, chủ nuôi chửi bới phóng viên

Sáng nay 5/4, cơ quan chức năng tiếp tục tới nhà bà A để vây bắt đàn chó cắn chết bé trai nhưng vẫn chưa hoàn thành. Khi thấy phóng viên đến tác nghiệp, chủ đàn chó dữ này có ý định hành hung.
Đàn chó dữ cắn chết bé trai vẫn chưa bị bắt, chủ nuôi chửi bới phóng viên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thị trấn Lương Bằng đến bắt giữ đàn chó cắn chế bé trai nhưng đến nay vẫn chưa được.

Liên quan đến vụ việc bé trai N.Đ.N (7 tuổi) bị đàn chó cắn tử vong ngày 3/3 tại khu vực sân vận động cũ ở thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), sáng 5/4, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục phối hợp đến nhà bà Lê Thị A. để vây bắt đàn chó trong vụ việc.

Tuy nhiên đến trưa nay, sau hai lần triển khai vây bắt đến nay vẫn chưa hoàn thành, đàn chó dữ vẫn chưa bị mang đi. Phía cổng phụ nhà bà A. hướng ra hiện trường xảy ra vụ việc, gia đình bà A. đang cho người chuẩn bị xây bịt lại. 

Thời điểm này, khi thấy phóng viên tới tác nghiệp, bà A. tỏ thái độ giận dữ, chửi bới và định hành hung nhóm phóng viên gần đó.

Gia đình bà A. ngăn cảnh và xúc phạm nhóm phóng viên tác nghiệp

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 3/4, sau khi vui chơi cùng bạn tại khu vực sân vận động) huyện Kim Động, Hưng Yên), trên đường đi bộ về nhà, cháu N.Đ.N bị đàn chó nhà bà A. lao vào tấn công.

Sau khi người dân phát hiện đã hô hoán nhau tới đánh đuổi đàn chó giải cứu cháu bé. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, đa chấn thương. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cháu N. đã tử vong sau đó.

Đàn chó dữ cắn chết bé trai vẫn chưa bị bắt, chủ nuôi chửi bới phóng viên - Ảnh 3.

Lối vào nhà bà A.

chọn
Chi tiết tồn kho hơn 11 tỷ USD tại 10 doanh nghiệp bất động sản
Các chủ đầu tư kỳ vọng việc mở bán và ghi nhận doanh thu dự án sẽ được đẩy nhanh hơn trong thời gian tới, qua đó giảm áp lực hàng tồn kho và có thanh khoản dòng tiền.