Diễn viên hài Gia Bảo khiến khán giả không ngừng rơi nước mắt

Nam diễn viên hài đã mang đến tiết mục hài hước nhưng cũng đầy sức ám ảnh với tên gọi Trò chơi mãnh thú đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả trong chương trình.
Nghệ sĩ Việt ‘bán’ hình ảnh cho game show giá bao nhiêu?
Từ chối thanh toán 100 tỉ đồng viện phí ở TP HCM
Cười ngất với Trác Thúy Miêu phiên bản lỗi trong Cười xuyên Việt
Gia Bảo trong tiết mục Trò chơi mãnh thú.

Không hổ danh là cháu nội của NSƯT Bảo Quốc, diễn viên Gia Bảo đã có một tiết mục để đời trong tập 11 của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016 - chủ đề “Tôi xin lỗi”, phát sóng tối qua trên kênh THVL1.

Tiết mục hài hước nhưng cũng đầy sức ám ảnh đã lấy đi không ít nước mắt của danh hài Hoài Linh, các đạo diễn cố vấn cùng khán giả trong chương trình. Có thể nói đây là tiết mục xuất sắc nhất của series Cười Xuyên Việt, từ cách thức dàn dựng cho đến nội dung và cả diễn xuất của các diễn viên.

Tiết mục mang tên “Trò chơi mãnh thú” nói về nạn săn bắn, giết hại động vật hoang dã và cách hành xử dã man của con người với thú vật. Đây là một chủ đề quen thuộc nhưng lại được Gia Bảo thể hiện một cách sáng tạo và ấn tượng bằng cách đưa ra hai tình huống.

Anh khiến khán giả rơi nước mắt với những tình huống đầy xúc động.

Tình huống đầu tiên là khi loài người thống trị thế giới động vật. Lúc này, Gia Bảo vào vai một gã đầu nậu chuyên cung cấp động vật quý hiếm như sừng tê, xương và da cọp… Khách hàng của gã khá đông, từ quý bà lắm của cho đến đại gia kim cương. Để mua vui cho khách hàng, gã đầu nậu còn tổ chức các màn đá gà, đua chó.

Độc ác hơn, hắn còn bắt chó mẹ và chó con cùng tham gia vào một cuộc chạy đua sinh tử, con nào thua sẽ làm thịt con đó, khiến cho 2 mẹ con chú chó phải đứng trước cảnh một mất một còn.

Tiếp nối phân đoạn này, tình huống thứ hai được đưa ra với giả thuyết chú chó và các loài vật đã giành lại được quyền thống trị loài người. Để trả thù, chú chó bắt gã đầu nậu phải chạy đua cùng với cậu con trai nhỏ của gã, ai về sau sẽ giết người đó. Dù đã cố tình chạy chậm hơn để con trai được sống nhưng do cậu bé bị vấp ngã nên vẫn về sau, thế là cậu bé chuẩn bị được đưa đi làm thịt.

Điều khiến người xem xúc động nhất chính là đoạn tình cha con của anh sắp bị chia cắt...

Lúc này gã đầu nậu mới nhận ra những tội ác mà thời gian qua mình đã gây ra cho muông thú và vô cùng hối hận. Anh ta đã xin lỗi tất cả các loài thú và quyết tâm sửa đổi, dạy dỗ con trai của mình trở thành một con người nhân ái, biết yêu thương động vật.

Với cách dàn dựng đẹp mắt, ấn tượng và đặc biệt là diễn xuất xuất thần của Gia Bảo cùng diễn viên Hồng Trang trong vai chú chó mẹ, sự duyên dáng của Thuận Nguyễn trong vai Tê giác (tình huống 2) và Đại gia kim cương (tình huống 1), Minh Dự trong vai quý bà lắm của, Hồng Thanh trong vai gã beatboxer… đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tiết mục nhận được 9,75 điểm từ giám khảo Hoài Linh. Và với số điểm này, Gia Bảo chính thức bước vào đêm chung kết xếp hạng cùng với Lê Nam và Puka.

Giám khảo Hoài Linh.
Cố vấn Thanh Hiền - vợ Gia Bảo.
Không chỉ khán giả rơi nước mắt mà các cố vấn cũng không kiềm được sự xúc động.
Ngoài Gia Bảo, trong đêm thi quyết định top 3 vào chung kết xếp hạng, diễn viên Lê Nam đã có sự lột xác không nhỏ: chỉn chu và tự tin hơn. Anh vào vai một ông chủ nhà trọ hiền lành, tốt bụng trong tiểu phẩm “Tết”. Tiết mục xúc động của anh đã nhận được 9,75 điểm từ giám khảo Hoài Linh.
Còn với Puka, từng bị nhận xét là diễn ồn nên cô đã tiết chế được khuyết điểm này trong đêm thi tối qua với tiết mục “Mì đoàn viên”. Tiết mục đầy đủ cung bậc cảm xúc của Puka nhận được 9,5 điểm.
Hai nghệ sĩ phải dừng chân ở chương trình này trong tập tối qua là Maika và Trịnh Tú Trung. Dù cả hai đã có những tiết mục cũng ấn tượng không kém như: Maika mang đến cho khán giả những giọt nước mắt đau đớn khi biến thành một người mẹ đơn thân làm gái để kiếm tiền nuôi con...
...hay Trịnh Tú Trung khiến khán giả thích thú khi hóa thân thành cô Trúc – Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc với tiết mục mang tên Phía sau một cô gái, tuy nhiên, vì thiếu may mắn hơn các nghệ sĩ còn lại nên Trịnh Tú Trung và Maika đã dừng chân ở top 5 của cuộc thi này.

Đặc biệt, trong đêm thi chủ đề “Tôi xin lỗi”, cả 5 nghệ sĩ cũng đã gửi lời xin lỗi đến những người thân yêu của mình. Gia Bảo đã xin lỗi cô con gái 2 tuổi Grammy vì anh quá nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian cho con. Nữ diễn viên Puka xin lỗi khán giả vì có nhiều tiểu phẩm chưa làm tốt được như kỳ vọng. Đặc biệt, cô rơi lệ khi xin lỗi bố mẹ và người thân vì đã liều mạng thực hiện màn đu bay 40 vòng trên không ở đêm thi chủ đề “Tôi chưa từng”.

Nữ diễn viên Maika cũng xúc động gửi lời xin lỗi đến mẹ. Cô chia sẻ từ nhỏ đến lớn, cô sống với ba (NSƯT Kim Tử Long) và trách mẹ không thương mình. Tuy nhiên, sau khi diễn tiểu phẩm tối qua, Maika đã suy nghĩ lại, có thể mẹ cô vì những lý do mưu sinh nên mới phải xa con gái.

Các thí sinh và giám khảo Hoài Linh.

Trịnh Tú Trung gửi lời xin lỗi khán giả vì anh chưa tận dụng hết từng giây phút đứng trên sân khấu để mang đến những tác phẩm tốt nhất. Diễn viên Lê Nam gửi lời xin lỗi đến vợ và những người thân trong gia đình vì đã lo lắng và theo anh trong suốt hành trình của Cười Xuyên Việt.

Kết thúc chủ đề “Tôi xin lỗi”, tổng số điểm mà các nghệ sĩ đạt được sau 4 đêm thi: Gia Bảo 39 điểm dẫn đầu bảng, kế đến là Puka và Lê Nam với cùng số điểm 38,75. Đây cũng là 3 nghệ sĩ sẽ có mặt trong đêm Chung kết xếp hạng của chương trình Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016. Hai thí sinh phải dừng chân là Maika và Trịnh Tú Trung.

3 thí sinh bước vào chung kết: Lê Nam, Puka và Gia Bảo.

Đêm thi cuối cùng của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ 2016 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h thứ Năm tuần sau, ngày 26/1 trên kênh THVL1.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.