Độc: Bức tâm thư gửi những anh lười!

Thư gửi những chàng trai lười làm nhưng ham giàu của Pejman Ghadimi thu hút ý kiến trái chiều từ độc giả. 
doc buc tam thu gui nhung anh luoi
Theo Pejman Ghadimi, muốn kiếm tiền thì đừng coi thường giá trị tiền bạc

Chia sẻ của Pejman Ghadimi trên Askmen thu hút nhiều quan tâm và đánh giá trái chiều từ độc giả, đặc biệt là nam giới. Pejman Ghadimi viết rằng anh cảm thấy mệt mỏi vì gặp quá nhiều thanh niên kêu ca kiếm tiền quá khó, khởi nghiệp quá khó, trong khi lại chẳng hề nỗ lực đến cùng vì sự nghiệp của mình.

Pejman Ghadimi cũng nêu lên quan điểm đàn ông muốn thành công, muốn thể hiện được bản lĩnh trong cuộc sống nên ngừng trông chờ người khác giúp đỡ, ngừng cảm thấy thỏa mãn trong sự nghèo túng, và quan trọng, ngừng coi thường tiền bạc.

Quan điểm của Pejman Ghadimi nhận nhiều phản hồi từ bạn đọc, có người khen anh "khôn ngoan", cũng có ý kiến cho rằng Pejman hãy thôi dạy khôn người khác. Dù hiệu ứng thế nào, không thể phủ nhận những luận điểm chặt chẽ được Pejman Ghadimi đưa ra trong bài viết.

doc buc tam thu gui nhung anh luoi
Rút cuộc, chẳng mấy người trên đời ngồi chơi không mà ra tiền, mọi thứ - nhất là sự giàu có đều có lý do.

Trích lá thư gửi trai lười của Pejman Ghadimi

"Xin chào,

Tôi là Pejman Ghadimi, cái tên lạ hoắc với các anh phải không? Vâng, tôi chẳng phải đại gia hay tỷ phú nào cả. Mà tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là những điều tôi sắp nói dưới đây hoàn toàn tốt cho các anh, có thể giúp các anh.

Tôi mệt mỏi phải nghe các anh kêu ca mỗi ngày về việc kiếm tiền, về sự thất bại và túng thiếu của các anh. Tôi cũng mệt khi nghe một số người nói không có nổi 200 đô la để bắt đầu khởi nghiệp với doanh nghiệp nhỏ. Tôi lại càng mệt hơn khi nghe một anh nói anh ta chẳng có thời gian để làm việc nhiều hơn...

(...)

Lý do tôi viết lá thư này là để giúp các anh hiểu lý do tại sao nghèo là lựa chọn tồi tệ nhất các anh từng có trong đời. Vâng, tôi nói lựa chọn vì các anh hoàn toàn có thể giàu, bằng nỗ lực làm việc, bằng sự năng động hay vì chấp nhận cuộc sống thiếu thốn.

Tiền bạc có thể không trực tiếp mua được hạnh phúc, nhưng mua được vô vàn thứ khác bồi đắp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn không có tiền ư? Chả mua nổi thứ gì cả, trừ những nỗi lo lắng và mệt mọi tệ hại buộc vào người.

(...)

Làm gì để giàu?

Việc đầu tiên, đơn giản nhất - Hãy tiêu ít đi. Ngừng mơ tưởng tới những món đồ xa xỉ vượt ngoài khả năng tài chính đã là giúp bản thân giàu lên rất nhiều. Đừng nghĩ cứ ghi nợ rồi trả sau, vì chắc gì các anh đã chăm chỉ, đã có động lực làm việc dồi dào hơn sau khi mua sắm món đồ xa xỉ nọ.

Điều thứ hai, ngừng mong đợi người khác hỗ trợ cho sự lười biếng của mình. Sếp sẽ chỉ chú ý và muốn tăng lương cho nhân viên chăm chỉ, nhiệt huyết và sẵn sàng làm thêm giờ. Chẳng ai lại đi đề bạt một ngươi ì ạch trong công việc cả.

Tiếp theo, làm ơn ngừng mong muốn mình có cuộc sống dễ dàng. Vì dễ dàng, tức là các anh từ bỏ sức tranh đấu và ý chí vươn lên của mình trong công việc. Một khi thiếu sức tranh đấu, thiếu ý chí vươn lên thì làm sao gặt hái thành công. Không có thành công thì đương nhiên - không nhiều tiền! Muốn là chủ của chiếc Lamborghini hay xe Honda? Phụ thuộc vào nỗ lực của chính các anh.

Để trở thành người giàu có, hãy dừng thỏa mãn với cuộc sống là một người nghèo. Hãy nghĩ đến những dịch vụ, những tiện ích tốt hơn mà các anh và người thân của các anh được thụ hưởng khi các anh giàu có.

Cuối cùng, tôi nghĩ - đừng ghét tiền và đổ lỗi cho tiền. Không kiếm được nhiều tiền là lỗi của các anh, không phải lỗi của tiền.

Chúc các anh thành công, may mắn!

Trân trọng!

(Từ một người nhập cư từng không nói được tiếng Anh và không có tiền)

Pejman Ghadimi" ...

chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.