Hội từ thiện chuyên chôn cất những người nghèo qua đời vì Covid-19 tại Pháp

Hội từ thiện Thánh Eloi, Pháp có sứ mệnh mang đến cho những người vô gia cư sự an nghỉ cuối cùng bằng việc tổ chức chôn cất.

Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự im lặng của nghĩa trang khi năm thành viên của Hội từ thiện Thánh Eloi ở Bethune, Pháp long trọng gỡ bỏ chiếc mũ của họ. Tất cả đều mặc áo choàng đen, găng tay trắng và dĩ nhiên là đeo khẩu trang. 

Hội từ thiện chuyên chôn cất những người nghèo qua đời vì Covid-19 tại Pháp - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Được thành lập cách đây 8 thế kỉ trong một đại dịch hạch (hay còn được biết đến với tên "cái chết đen") đã tàn phá khu vực miền bắc đất nước này, tổ chức từ thiện đang tiếp tục sứ mệnh mang đến cho những người vô gia cư sự an nghỉ cuối cùng bằng việc tổ chức chôn cất đàng hoàng - ngay cả trong đại dịch Covid-19.

"Vai trò của chúng tôi vẫn như cũ. Bất kể địa vị xã hội của người quá cố, chúng tôi đều làm chính xác điều tương tự", AFP dẫn lời của Robert Guenot, trưởng mục sư của tổ chức từ thiện.

25 thành viên tình nguyện của tổ chức đã chôn cất gần 300 người chết mỗi năm. Nhưng sự bùng phát của Covid-19, dẫn đến tình trạng phong tỏa chưa từng có của Pháp và các đám tang bị hạn chế trong khoảng 20 người tham dự, đã buộc tổ chức này phải điều chỉnh các truyền thống và nghi lễ của mình. 

"Chúng tôi đã giảm các hoạt động của mình vì không còn bất kì nghi lễ tôn giáo nào diễn ra nữa, chúng tôi cũng giảm số lượng người của chúng tôi: hiện chỉ có năm tình nguyện viên với mỗi buổi lễ, khác với thông thường là 11 người, vì chúng tôi không muốn các gia đình bị phạt", Guenot 72 tuổi nói. Họ cũng có các biện pháp phòng ngừa vệ sinh.

Hội từ thiện chuyên chôn cất những người nghèo qua đời vì Covid-19 tại Pháp - Ảnh 2.

(Ảnh: AFP)

"Chúng tôi cố gắng bảo vệ bản thân nhiều nhất có thể. Bất cứ ai cảm thấy mệt hay ốm đều từ chối tham gia buổi lễ. Vì vậy khó có rủi ro nào", AFP dẫn lời của Patrick Tijeras, 55 tuổi, thành viên từ tháng 11, cho biết. 

"Chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có giá trị cho xã hội," Tijeras nói. "Giống như một người bệnh có quyền được chăm sóc, người chết có quyền được đối xử trang nghiêm như vậy".

Tình cảnh đau đớn trong dịch bệnh Covid-19

Vào một buổi sáng gần đây, nghĩa trang gần như bị bỏ hoang. Người qua đời là một người đàn ông 34 tuổi vô gia cư, không có gia đình hay bạn bè quen biết. Xung quanh chiếc quan tài bằng gỗ sáng màu, các thành viên của tổ chức từ thiện tập trung lại và cúi đầu mặc niệm. 

Khi buổi lễ kết thúc, năm người đàn ông tập trung quanh một vòng tròn được vẽ trên mặt đất theo thông lệ. 

"Tôi cảm ơn các bạn vì đã chấp nhận lệnh triệu tập này. Trong những thời điểm khó khăn như bây giờ, thật tuyệt khi có thể tiếp tục những gì chúng ta đã làm trong suốt 832 năm qua", Guenot nói với các thành viên khác.

Hội từ thiện chuyên chôn cất những người nghèo qua đời vì Covid-19 tại Pháp - Ảnh 3.

(Ảnh: AFP)

Trên khắp lục địa châu Âu, các gia đình mất đi người thân dường như phải gánh chịu sự đau buồn gấp bội khi các chính phủ đưa ra các hạn chế hà khắc để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, trong đó có các qui tắc nghiêm ngặt hạn chế đi lại hoặc tham gia vào các đám tang. 

Chính trong thời gian này, mục đích ban đầu của tổ chức được khôi phục, Guenot nói. "Chúng tôi muốn tiếp tục mang tới một chút hỗ trợ và sự an ủi cho các gia đình, những người bị mất đi người thân yêu", Guenot nói. 

chọn
Bất động sản tuần qua (28/4 - 4/5): Ba luật lớn kỳ vọng hiệu lực sớm, TP HCM dừng dự án BT của Phát Đạt
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có thể hiệu lực sớm từ 1/7; điểm mới về thành lập cụm công nghiệp từ 1/5; loạt doanh nghiệp tiến vào Thái Nguyên... là những thông tin thị trường và dự án nổi bật tuần qua.