Hung thủ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh lĩnh hai án tử hình

HĐXX tuyên Doãn Trung Dũng tử hình tội Giết người; tử hình tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt đối với hung thủ giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh là tử hình.
12:30 12:25 11:50 11:45 11:30 11:25 11:20 11:15 11:07 11:06 10:48 10:45 10:05 09:55 09:50 09:40 09:20 09:05 09:02 08:55 08:35 08:35 08:34 08:07 07:59 07:55 07:50 07:37
12:30

Trước khi ra khỏi phòng xử án, Dũng quay lại nhoẻn miệng cười với gia đình bị hại. Hành động này khiến người thân của các bị hại bức xúc, gây nên cảnh hỗn loạn.

truc tiep doan trung dung linh hai an tu hinh boi thuong 220 trieu dong
12:25

Sau giờ nghị án, HĐXX khẳng định cáo trạng truy tố Doãn Trung Dũng về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo xuất phát từ mục đích cá nhân và có tính toán từ trước dẫn tới hậu quả hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ đó, HĐXX quyết định quyết định xử phạt bị cáo Doãn Trung Dũng mức án tử hình cho cả hai tội Giết người và Cướp tài sản. Về trách nhiệm dân sự, Dũng phải bồi thường cho phía bị hại tổng cộng 220 triệu đồng.

truc tiep vien kiem sat de nghi tu hinh doan trung dung
11:50
truc tiep vien kiem sat de nghi tu hinh doan trung dung

Chủ tọa Phạm Ngọc Bình tuyên án.

truc tiep doan trung dung linh hai an tu hinh boi thuong 220 trieu dong
Gia đình nạn nhân ngồi nghe tòa tuyên án
11:45
truc tiep vien kiem sat de nghi tu hinh doan trung dung
Trong lúc HĐXX nghị án, nhiều người thân gia đình bị hại bức xúc lao về phía bị cáo và người thân bị cáo. Lực lượng công an phải đưa người thân của bị cám tạm rời tòa, đồng thời khuyên giải gia đình bị hại.
11:30

Trước khi HĐXX nghị án, Doãn Trung Dũng được nói lời sau cùng. Bị cáo cảm ơn Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã giúp bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình. Đồng thời cảm ơn giám thị, cán bộ trại giam đã ngày đêm canh giữ, can ngăn Dũng tự vẫn.

“Tôi chỉ muốn lấy cái chết để giải thoát. Nhưng cảm ơn thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cảm ơn cán bộ trại giam đã can ngăn, giúp tôi sống được tới ngày hôm nay. Tôi xin lỗi các vong linh vô tình đã bị tôi sát hại. Tôi gia đình xin lỗi thân nhân. Tôi cũng không biết là họ có tha thứ cho tôi không,” Dũng nói.

11:25
truc tiep vien kiem sat de nghi tu hinh doan trung dung
Luật sư của Doãn Trung Dũng.

Tại phiên tòa hôm nay, Doãn Trung Dũng không mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, do Dũng bị truy tố với tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình nên HĐXX đã chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo.

Sau khi VKS đưa ra mức án tử hình đối với bị cáo Doãn Trung Dũng (SN1971, trú tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) cho cả hai tội Giết người và Cướp tài sản, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, việc VKS kết luận Dũng phạm tôi với tính chất côn đồ làm tình tiết tăng nặng là chưa hợp lý.

Tuy nhiên, đại diện VKS sát cho biết, Dũng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, sát hại nhiều người, trong đó có người già và trẻ em… Chính vì thế, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.

11:20

10:55 Kết thúc xét hỏi, chuyển qua phần tranh luận.

Đại diện VKS sát cho biết, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, Doãn Trung Dũng đã khai nhận hành vi sát hại 4 bà cháu bà Hát.

Hành vi phạm tội của Dũng là đặc biệt nghiêm trọng. Dũng đã tước đi sinh mạng của nhiều người, gây sự đau thương mất mát không thể bù đắp được cho gia đình nạn nhân… Trước đây, Dũng từng 2 lần phạm tội với mức án cao nhưng không hoàn lương, hối cái. Nhận thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, vì vậy cần phải loại bỏ đời sống xã hội, đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Doãn Trung Dũng với mức án cao nhất là tử hình về tôi Giết người; 7-8 năm tù về tôi Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, VKS đề nghị bị cáo bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại, trả lại tài sản đã cướp…

Ông Vũ Văn Hùng, đại diện cho gia đình bị hại đề nghị bồi thường hơn 200 triệu đồng. Tại phiên tòa hôm nay, có thể do bức xúc nên ông Hùng nói mức bồi thường hơn 1 tỉ đồng, số tiền này là quá cao.

11:15
truc tiep ket thuc xet hoi chuyen qua phan tranh luan
truc tiep ket thuc xet hoi chuyen qua phan tranh luan
Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Doãn Trung Dũng với mức án cao nhất là tử hình về tôi Giết người; 7-8 năm tù về tôi Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
11:07

Tòa hỏi bị cáo Dũng: Khi nào bị cáo nảy sinh ý định cướp tài sản?

Dũng cho biết, sau khi giết 4 bà cháu bà Hát thì mới nghĩ tới việc cướp tài sản. Dũng lục soát trong phòng bà hát nhưng không thấy có đồ đạc gì giá trị. Sau đó, Dũng quay ra lấy nhẫn và hoa tai vàng trên thi thể bà Hát. “Lúc sự việc xảy ra thì tôi nghĩ thôi đã thế thì lấy được gì thì lấy,” Dũng khai.

Bà Nghĩa – mẹ đẻ của Dũng kể: Tối 23/9, Dũng vẫn ăn cơm ở nhà, sau đó đi đâu thì bà không biết. Tới chiều hôm sau, khi lực lượng công an đến nhà thì bà mới biết con mình bị tình nghi giết 4 người họ hàng.

“Lúc đó con tôi bỏ trốn. Công an đến rất đông. Công an lục soát và hỏi tôi nhiều lắm. Các anh ấy nói con tôi là nghi phạm giết người thì tôi mới biết,” bà Nghĩa nói.

11:06

Chị Thanh - Con gái bà Hát, mẹ của 2 cháu bé bị giết trong vụ thảm án cho biết, chị làm việc ở cây xăng cách nhà chỉ vài trăm mét. Tối 23/9, như thường lệ, sau khi ăn cơm chiều, chị chia tay cha mẹ và các con để đi làm. Lúc đó, chị không thấy biểu hiện gì bất thường xung quanh ngôi nhà của mình. “Lúc đi, hai con của tôi còn chạy ra hôn chia tay mẹ,” chị Thanh kể.

Sáng sớm hôm sau, khi hết ca làm, khoảng 7h00 sáng thì chị trở về nhà. “Lúc đó, tôi thấy cửa cổng và cửa nhà kho mở. Tôi đứng trước cửa chính gọi hỏi xem bà cháu ăn cơm chưa nhưng không thấy ai trả lời. Tôi đi vào trong nhà thì thấy 4 bà cháu đã qua đời,” chị Thanh nói.

10:48

Khi được HĐXX hỏi, ông Vũ Văn Hùng – chồng bà Hát cho biết, Doãn Trung Dũng phạm tội dã man, đã sát hại cả vợ và các cháu của ông. “Anh phạm tội dã man. Bồi thường cả nghìn tỉ cũng không đủ. Anh đã thăm dò bao nhiêu lần. Sau khi giết người, anh còn cướp tài sản, rồi tính đường bỏ trốn,” ông Hùng nói.

truc tiep bi cao binh tinh co luc con bat cuoi khi ke lai qua trinh lan tron
Gương mặt khắc khổ của ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Hát) tại phiên tòa.
10:45

Chị Hoa – vợ của bị cáo Dũng cho biết, tối 23/9, thấy đã muộn mà chồng vẫn chưa về nên chị đã gọi điện cho Dũng và Dũng nói không về.

Khoảng 6h30 sáng 24/9, thì Dũng về sau đó chở chị Hoa đi làm bình thường. “Lúc về, anh ấy có làm gì đó ở phía ngoài tôi không để ý, cũng không hỏi gì. Sau đó anh Dũng chở tôi đi làm. Tới gần trưa, tôi được một người em họ gọi điện bảo là 4 bà cháu bà Hát bị sát hại. Lúc đó, tôi cũng gọi điện bảo anh Dũng là, đêm qua có ai vào giết cả 4 bà cháu bà Hát. Tôi bảo anh Dũng là có đi thăm ngay không để tôi xin nghỉ làm. Anh Dũng nói là để đến chiều đi cũng được. Tới chiều tôi gọi lại cho anh Dũng, anh ấy bảo là việc nhà không lo, cứ lo việc người khác,”.

10:05

HĐXX hỏi bị cáo đã bao giờ bị ảo giác hay chưa?

Dũng trả lời là đã từng bị. “Ở nhà, thỉnh thoảng thấy chó hàng xóm cắn là tôi lại cầm dao ra ngó. Gần đây, tôi thường mang theo dao vì nghĩ mình sẽ bị ai đó chém, bắn”.

09:55

Doãn Trung Dũng tiếp tục khai: Sau khi tắm giặt, khoảng 7h00 sáng 24/9, Dũng vẫn chở vợ đi làm bình thường. “Chở vợ đi làm về thì bị cáo thấy mấy người rủ ở nhà đánh bài nên cũng vào đánh bài luôn” Dũng nói.

Nói về việc bỏ trốn, Dũng cho hay, khi nhận thấy hành vi của mình bị cơ quan chức năng phát hiện, Dũng lập tức tìm đường xuống Hải Phòng để lẩn tránh. Tại Hải Phòng, Dũng tìm tới nhà người bác dâu rồi lấy lý do đang trốn nợ nên ở nhờ ít hôm.

Tuy nhiên, tới ngày 26/9 thì Dũng bị bắt giữ. Doãn Trung Dũng cho biết, trong quá trình bỏ trốn, nhiều lần Dũng phải ẩn mình trên các bãi sông hoang vắng. “Tôi nằm ở đó khá lâu, lúc trời tối mới dám lên bờ,” Dũng khai.

Tại phiên tòa, Doãn Trung Dũng bình thản tới mức đáng sợ. Khi khai về quá trình gây án và bỏ trốn, thỉnh thoảng, bị cáo còn bật cười.

truc tiep bi cao binh tinh co luc con bat cuoi khi ke lai qua trinh lan tron
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh Minh Quyết)
09:50

Doãn Trung Dũng vẫn bình thản, trả lời rành mạch mọi câu hỏi của HĐXX. Bị cáo cho biết, sau khi sát hại 4 bà cháu bà Hát, Dũng đi lục lọi các nhăn tủ trong nhà bà Hát nhưng không thấy tiền bạc hay đồ đạc gì có giá trị.Nên bị cáo chạy ra lấy hoa tai trên người bà Hát. Tiếp đó, Dũng đi về tắm rửa, cho quần áo vào máy giặt, giấu dao ở góc bể nước. Dũng khai, bị cáo cáo không kể gì với vợ về việc giết người.

09:40

Tại tòa, Dũng khai nhận trước khi gây án đã thức suốt 6 đêm để sử dụng ma túy đá. Cách thời điểm gây án nửa tháng, khi nào trong người Dũng cũng mang theo một con dao vì cho rằng nhiều người có ý định sát hại mình.

09:20

Sau khi đọc xong bản cáo trạng. HĐXX hỏi bị cáo Dũng nội dung bản cáo trạng mà VKS công bố và bản cáo trạng mà bị cáo nhận được có nêu đúng hành vi phạm tội của bị cáo không?

Thì Doãn Trung Dũng cho rằng cáo trạng có một số điểm hơi khác một chút.

Tóm tắt lời khai của bị cáo: Tối hôm đó, trời mưa to, bà Hát bảo tôi ở lại ăn cơm rồi ngủ lại. Bị cáo đồng ý ngủ lại. Đến nửa đêm, tỉnh dậy bị cáo nghe có tiếng chó cắn ở bên ngoài nên tưởng có trộm. Rồi lại nghe trong nhà có tiếng nói chuyện. Bị cáo nghĩ bà Hát goi điện thoại để nói xấu mình. Sau đó thấy cháu Hưng và cháu bé gái nên sát hại cả hai. Lúc sau bị cáo đi ngủ tiếp.

Tới gần sáng, bà bị cáo gọi dậy. Lúc này, tôi thấy cháu bé nằm ngay dưới chân tôi. Bà Hát đi ra gian nhà sau thì tôi đi theo. Cháu bé cũng đi theo. Bị cáo thấy bà lật đống quần áo lên nên sợ lộ, sát hại cả cháu bé và bà Hát.

Hiện tại, HĐXX đã chuyển sang phần xét hỏi

09:05

Trước khi xét hỏi, HĐXX công bố bản cáo trạng.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 23/9, Dũng thủ con dao bầu đến nhà người họ hàng là chị Vũ Thị Thanh tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí để vay tiền.

Chị Thanh không có nhà, Dũng liền hỏi vay tiền bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ chị Thanh) song bị từ chối. Do trời mưa to, bà Hát mời Dũng ăn cơm và ngủ lại. Trong nhà lúc này có các bé: Phạm Đình Hưng (9 tuổi), Phạm Thu Hà (8 tuổi) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con chị gái chủ nhà).

Trong đêm đó, Dũng đã lần lượt sát hại cháu Hưng, cháu Hà rồi đến bà Hát và cháu Huyền. Sau khi sát hại bốn người, Dũng quay lại phòng bà Hát ngủ nhưng không tìm được gì. Nhớ lại thấy bà Hát có đeo nhẫn và khuyên tai vàng nên Dũng quay lại tháo tư trang trên người bà Hát rồi về nhà tắm rửa.

truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án thương tâm.

Đến sáng hôm sau (24/9) Dũng vẫn thản nhiên đèo vợ đi làm rồi sau đó tới tiệm vàng bán chiếc nhẫn của bà Hát lấy 3,3 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Dũng bỏ 2 chiếc khuyên tai ra “khò” thành một khối rồi đem bán lấy 3,2 triệu đồng.

Có tiền, Dũng lập tức về nhà rồi cất con dao lên trên nắp bể nước của gia đình rồi gọi các “chiến hữu” tới nhà đánh bài như không có chuyện gì xảy ra.

Khi phát hiện cơ quan Công an đến nhà triệu tập lên làm việc Dũng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng” Dũng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng tóm gọn.

09:02

Phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi. Trước khi xét hỏi, HĐXX công bố bản cáo trạng.

08:55

Tòa án có triệu tập một số nhân chứng liên quan, trong đó có người tên Linh và Nhung. Tuy nhiên, tói 8h55, hai nhân chứng này vẫn vắng mặt.

Sau khi xin ý kiến đại diện Viện kiểm sát, HĐXX quyết định phiên tòa được tiếp tục vì sự vắng mặt của hai nhân chứng này không ảnh hưởng tới phiên tòa. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng như phía VKS đã lấy đầy đủ lời khai của các nhân chứng.

08:35

truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

Phiên tòa diễn ra với phần thẩm tra căn cước bị cáo.

Doãn Trung Dũng trình bày ngày tháng năm sinh, họ tên cha mẹ, vợ con. Doãn Trung Dũng cho hay, bị cáo từng có 2 tiền án.

Lần thứ nhất, năm 2000, Dũng bị phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Lần thứ 2, năm 2003, Dũng bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, trong cáo trạng truy tố Doãn Trung Dũng về tội Giết người và Cướp tài sản lần này, VKSND tỉnh Quảng Ninh cho biết Dũng đã được xóa án tích.

08:35

truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Bị cao Doãn Trung Dũng được đeo khẩu trang chuyên dụng chống tự thương.
08:34
truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Rất nhiều cơ quan báo chí cũng có mặt tại TAND tỉnh Quảng Ninh để theo dõi, đưa tin về diễn biến phiên tòa.
08:07
truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Công tác an ninh tại phiên tòa được thắt chặt. Mọi người vào phòng xét xử đều được lực lượng chức năng rà soát, đề phòng mang theo vũ khí, vật liệu nổ...
07:59
truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Người thân của bị cáo Doãn Trung Dũng được lực lượng chức năng cho phép vào tòa.
truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Người thân của các nạn nhân cũng có mặt từ rất sớm tại tòa.
07:55
truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Rất đông người dân có mặt trước cổng tòa án.
07:50
truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh


Vợ nghi can Dũng gào khóc trước cổng tòa khi xe chuyên dụng đưa bị cáo Doãn Trung Dũng xuất hiện trước cổng tòa án.

truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
7h45, xe chuyên dụng đưa bị cáo vào tòa án, phiên xét xử sơ thẩm chuẩn bị diễn ra. Lúc này vợ con và người thân của bị cáo
07:37

truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninhtruc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

truc tiep xet xu tham an 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Từ 7h15 ngày 16/12, lực lượng chức năng đã có mặt trước Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.