Hưng Yên: Phát hiện ngôi mộ chứa thi thể còn nguyên vẹn nghi là mộ cổ

PGS.TS Nguyễn Lân Cường khẳng định, đây là một ngôi mộ cổ vì không có quách bên ngoài mà chỉ có quan tài. Bên trong quan tài có tinh dầu giữ được xác và quần áo nên rất đặc biệt, cần các nhà khoa học nghiên cứu kỹ hơn.

 

Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao trước thông tin về ngôi mộ cổ chứa một thi thể còn nguyên da thịt vừa được người dân phát hiện tại địa bàn thôn Dương Hòa (xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Phóng viên đã tìm về địa phương để tìm hiểu sâu hơn về sự việc này.

hung yen phat hien ngoi mo chua thi the con nguyen ven nghi la mo co
Ngôi mộ cổ đã được lấp lại và phủ bạt che kín chờ cơ quan chức năng có ý kiến chỉ đạo (Ảnh: Đình Tuệ).

Ngôi mộ còn nguyên thi thể

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Tĩnh (SN 1960, trú tại thôn Dương Hòa, xã Minh Đức) – chủ đất nơi tìm thấy ngôi mộ cho biết, sự việc được ông cùng con trai và hai người thợ máy múc phát hiện vào khoảng 16 giờ ngày 24/12 vừa qua.

Ông Tĩnh kể lại: “Vào thời điểm trên khi máy múc đào đất ở ao nuôi cá của tôi để vét lên cao thành bờ thì vô tình chạm phải ngôi mộ. Thấy vậy, tôi yêu cầu thợ máy dừng lại và làm các thủ tục tâm linh. Sau đó, tôi cùng với con trai mở nắp quan tài ra thì thấy bên trong có chứa nhiều nước màu đen bóng có nổi váng nghi là váng tinh dầu. Thi thể là một nữ giới mặc áo trắng, được bó buộc theo kiểu quấn dây vải thành nhiều nút từ đầu xuống chân”.

hung yen phat hien ngoi mo chua thi the con nguyen ven nghi la mo co
Ông Nguyễn Bá Tĩnh chia sẻ với phóng viên (Ảnh: Đình Tuệ).

Cũng theo lời ông Tĩnh, khu vực này trước kia vốn là ruộng cấy bình thường. Gia đình ông đã ở, sinh sống và đào ao thả cá nhiều năm. Thời gian này do đang có ý định múc sâu thêm lòng ao để đắp lên bờ thì vô tình phát hiện ra ngôi mộ.

“Ngôi mộ này chỉ có quan tài chứ không có quách như lời đồn thổi. Khi mở nắp quan, tôi cũng trực tiếp cắt bỏ phần quần áo trên người cụ ấy ra để mục đích ban đầu sẽ cải táng cho cụ lên khu đồng cao. Tuy nhiên, lúc tôi sờ tới phần chân của thi thể thì phát hiện da thịt vẫn còn gần như nguyên vẹn mà chưa hề bị phân hủy hết. Thấy sự lạ, chúng tôi bèn tạm dừng lại và lấp đất để y như cũ và báo cáo chính quyền địa phương để xin ý kiến”, ông Nguyễn Bá Tĩnh thông tin.

Có mặt trực tiếp vào thời điểm đó, anh Nguyễn Bá Tuấn (SN 1985, con trai ông Tĩnh) nói, đó là một chiếc quan tài hình chữ nhật có thành dày khoảng 15 cm, được đóng rất chắc chắn. Khi mở ra bên trong có chứa nước nhưng không phải là nước ao, vì nó màu đen vàng có nổi váng kèm một mùi thơm nhẹ. Cũng theo anh Tuấn, có thể ngày xưa người xưa đã an táng người quá cố bằng gỗ quý nào đó có mùi thơm và giữ được nguyên thi thể như thế này.

Phải đảm bảo an ninh trật tự

Bà Đồng Thị Tuyết (SN 1968) – vợ ông Tĩnh cho biết, mấy ngày nay gia đình bà đã phải mệt mỏi với những lời đồn thổi từ một số người chưa hiểu chuyện tại địa phương.

Có những người chưa hiểu chuyện còn đồn thổi rằng trong quan tài có chứa vàng bạc hay đồ trang sức do người xưa để lại. Tôi xin khẳng định là trong đó không hề có vàng bạc. Chính tay tôi mở ra và còn phát hiện trong đó 4 cuộn giấy dó – một loại giấy có độ bền cao được đặt ở 4 góc bên cạnh thi thể”, ông Tĩnh nói thêm.

Hiện tại ngôi mộ cổ này vẫn chưa có bất cứ ai đến nhận. Được biết, những ngày qua lãnh đạo địa phương từ xã, huyện và Sở Văn hóa tỉnh Hưng Yên đã về đây khảo sát và nắm bắt thông tin ban đầu.

hung yen phat hien ngoi mo chua thi the con nguyen ven nghi la mo co
Bà Tuyết và ông Tĩnh bày tỏ nguyện vọng muốn tôn tạo ngôi mộ cổ lên cao hơn chứ không muốn chuyển mộ đi nơi khác (Ảnh: Đình Tuệ).

Bày tỏ nguyện vọng ở thời điểm hiện tại, vợ chồng ông Nguyễn Bá Tĩnh cho biết sẽ làm đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền để được tu tạo, xây đắp ngôi mộ lên khang trang.

Ông Tĩnh cho hay: “Nếu trong thời gian tới vẫn không có ai tới nhận, nguyện vọng của gia đình tôi là muốn để nguyên ngôi mộ và tu tạo xây dựng cao lên cho khang trang. Đây là vấn đề liên quan đến tâm linh nên tôi không muốn chuyển đi đâu cả”.

Trao đổi về vấn đề này, một vị lãnh đạo UBND xã Minh Đức xác nhận có sự việc hộ ông Tĩnh đào được ngôi mộ nghi là mộ cổ. Xã cũng đã có báo cáo lên các phòng ban chuyên môn của huyện, tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ cấp trên nên chưa thể cung cấp thêm thông tin gì.

“Để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự tại địa phương, tránh các hiện tượng mê tín dị đoan, chúng tôi đã và đang bố trí lực lượng Công an xã túc trực ở quanh khu vực ngôi mộ đó thường xuyên. Nếu có hiện tượng gì sẽ báo cáo ngay để có hướng xử lý”, đại diện lãnh đạo xã Minh Đức khẳng định.

Cần nghiên cứu sâu hơn về ngôi mộ này

Chia sẻ quan điểm với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Lân Cường – Tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam khẳng định: “Tôi đã trực tiếp xuống hiện trường và xin khẳng định, đây là một ngôi mộ cổ vì chỉ có quan tài chứ không có quách ở bên ngoài. Trong quan tài có chứa tinh dầu nên giữ được xác và quần áo lâu như vậy. Người dân đồn thổi là thi thể bị trói là sai, đó chỉ là cái chăn đại niệm được tết thành các nút quấn quanh. Trong mộ không hề có vàng bạc và không phải là thi thể đi hài”.

Cũng theo vị chuyên gia khảo cổ học, lãnh đạo địa phương đã lập biên bản sự việc và báo cáo lên UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị xem xét để giải quyết theo Luật Di sản. Vì nếu là mộ cổ không có ai nhận mà người phát hiện chưa mở nắp quan tài thì chôn lại đâu cũng được. Nếu đã mở quan tài ra rồi thì phải “thay áo” cho người quá cố.

“Đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ Luật Di sản và pháp luật của Nhà nước, tránh các hành động mê tín dị đoan. Tất cả các thông tin nói rằng đó là mộ của một bà Chúa thời xưa đều là đồn thổi và chưa có căn cứ. Mong lãnh đạo Bộ Văn hóa và UBND tỉnh Hưng Yên sớm vào cuộc xác minh sự việc này để có hướng xử lý tiếp theo”, PGS.TS Nguyễn Lân Cường nhấn mạnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này .

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.