Khối bê tông chứa xác người trong phòng khách ở Hong Kong

Tháng 3/2016, cảnh sát Hong Kong nhận được tin báo và khám xét một căn hộ thì phát hiện khối bê tông đặt giữa phòng khách phát ra mùi hôi. Bên trong là thi thể một nam thanh niên.

Ngày 29/3/2016, một vụ án mạng làm rúng động dư luận Hong Kong và trong đó nạn nhân và hung thủ đều là những người bạn thân thiết.

Riêng thủ phạm chính còn là bạn thân của nạn nhân khi cả hai còn đang theo học ở Học viện công nghệ Massachusetts Hoa Kỳ.

Nợ tiền không trả còn ra tay sát hại bạn thân

Theo đó nạn nhân trong vụ án là anh Trương Vạn Lý (28 tuổi) trước khi bị sát hại là một thanh niên đang chờ việc làm. Vì đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế nên ngày 4/3/2016, Trương tìm đến bạn là Tăng Tường Hân (26 tuổi) đòi lại số tiền hơn 1 triệu đôla Hong Kong ( khoảng 3 tỉ đồng) mà Trương cho vay trước đó.

Khi đến căn hộ của Tăng, khi đó còn có hai người bạn nữa là Trương Thiện Hằng và Lưu Dịch Hào.

Khối bê tông chứa xác người trong phòng khách ở Hong Kong - Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi khối bê tông. (Ảnh: Sohu).


Tăng không có khả năng trả nợ, anh ta mặc nhiên đáp không trả thậm chí thách thức Trương. Trong lúc xảy ra xô xát, Trương đã bị Tăng và hai đồng bọn đánh tử vong.Tăng là một thành phần ham chơi không chịu làm ăn nên nợ nần chồng chất.

Không riêng gì nợ Trương, anh ta còn nợ rất nhiều người, thậm chí, thường xuyên đến quán ăn của một người bạn làm việc để ăn chực.

Nhẫn tâm giấu xác trong khối bê tông

Đối diện với thi thể của Trương, ba người không ra đầu thú mà bàn bạc nhất trí giấu cái xác trong chiếc bàn mạt chược và đổ bê tông lên trên. Rất nhanh chóng, cả ba đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua cát, xi măng, sỏi đá về thực hiện ý đồ giấu xác.

Khối bê tông chứa xác người trong phòng khách ở Hong Kong - Ảnh 2.

Chiếc bàn mạt chược bằng gỗ được chọn làm thùng bê tông giấu xác. (Ảnh: Sohu).

Nhóm hung thủ lấy một tấm nệm giường đặt giữa phòng khách, chiếc bàn mạt chược đặt ngược lên trên, mặt bàn áp với nệm. Sau đó, cả ba đưa thi thể Trương vào và trộn xi măng đổ lên trên.

Trên cùng là một tấm gỗ đậy lại thành một khối gỗ vuông vức. Cả ba dự định đợi sau khi bê tông khô sẽ di chuyển khối bê tông phi tang ra ngoại ô. Tuy nhiên, do trọng lượng quá nặng và thể tích khối bê tông quá lớn, việc di chuyển có thể gây ra sự chú ý nên nhóm hung thủ để luôn tại hiện trường căn hộ.

Chiều hôm đó, bạn gái cùng ở với Tăng là Hà Lăng Du về nhà phát hiện sự việc, trong lòng tuy sợ hãi nhưng không dám báo cảnh sát. Vì là người thứ 4 biết về sự việc nên Hà bị ép buộc bỏ trốn theo nhóm sang Đài Loan dưới hình thức du lịch tự do.

Ngày 6/3/2016, hai ngày sau vụ án, vợ chưa cưới của Trương báo cảnh sát về sự mất tích của chồng. Cảnh sát vào cuộc điều tra.

Khối bê tông chứa xác người trong phòng khách ở Hong Kong - Ảnh 3.

Hà Lăng Du bị dẫn độ về Hong Kong. (Ảnh: Sohu).

Cuộc gọi báo án từ Đài Loan

Theo các nguồn tin được cung cấp bởi những người thân của Trương, cảnh sát dần nắm bắt được mâu thuẫn xung quanh vụ án. Những hình ảnh cuối cùng của Trương xuất hiện trong khu chung cư Thuyên Loan, Hong Kong và không có hình ảnh rời đi. Tuy nhiên, cảnh sát không xác định rõ vị trí nên vẫn cần thêm những chứng cứ xác thực.

Ngày 29/3/2016, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một người dân báo án với nội dung bạn của anh ta tên Hà Lăng Du có liên quan đến một vụ giết người và đang trốn tại Đài Loan. Theo chi tiết được cung cấp, cảnh sát tức tốc đến căn hộ.

Trong phòng không có người, phá cửa vào phòng, cảnh sát thấy bên trong là một chiếc nệm giường đặt giữa phòng khách và bên trên là một khối gỗ hình lập phương đựng đầy bê tông. Trong phòng có mùi hôi nồng nặc mặc dù xung quanh là các loại túi thơm, máy lọc mùi, viên khử mùi...

Cảnh sát đã mất 5 giờ đồng hồ để phá khối bê tông và đưa thi thể bên trong ra. Thông qua quần áo và những đặc điểm nhận dạng khớp với thông tin người nhà cung cấp, có thể chắc chắn nạn nhân là Trương.

Thi thể bị giấu trong tư thế quỳ, tình trạng phân hủy nặng, xương tay trái bị gẫy do sức nặng của bê tông. Pháp y sau đó kết luận, Trương tử vong do ngoại lực tác động.

Pháp y cũng cho biết thêm bê tông có những đặc tính vật lý đặc biệt, bên trong lại có sỏi đá nên nếu không đạt được tiêu chuẩn về công thức trộn thì chất lượng bê tông sẽ kém và xuất hiện những khe kẽ bên trong.

Chính vì hung thủ không nắm rõ nên khối bê tông có khá nhiều vết nứt, khe kẽ, khi thi thể phân hủy nước sẽ chảy theo những khe kẽ này ra ngoài. Thi thể trước sau cũng sẽ bị phát hiện.

Khối bê tông chứa xác người trong phòng khách ở Hong Kong - Ảnh 4.

Một trong ba nam hung thủ bị cảnh sát khống chế trên xe. (Ảnh: Sohu).


Hà âm thầm gọi điện cho bạn (sau này được cho là bạn trai mới) kể về sự việc và cầu xin sự giúp đỡ. Anh này đã bay từ Hong Kong qua Đài Loan để gặp và dẫn bạn gái đến đồn cảnh sát tự thú.

Cảnh sát cũng dễ dàng tìm ra thi thể vì Hà Lăng Du sau khi cùng đồng bọn đến Đài Loan trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi, nhất là khi hộ chiếu của cô bị Tăng giữ và với tính cách bặm trợn, anh ta có thể giết cô diệt khẩu.

Ngày 13/4, Hà và bạn trai này trốn đến đồn cảnh sát tại Đài Loan tự thú và tìm sự giúp đỡ. Nhóm hung thủ bị cảnh sát Đài Loan nhanh chóng bắt giữ và dẫn độ về Hong Kong.

Ngày 9/9/2016, viện kiểm sát hoàn tất thủ tục và chuyển hồ sơ lên tòa án Hong Kong. Hà Lăng Du được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh, riêng với ba bị cáo Tăng Tường Hân, Trương Thiện Hằng, Lưu Dịch Hào không được phép tại ngoại vì xét đến tính chất hung dữ và khả năng có thể chạy trốn.

Vụ án cho đến nay đã trải qua ba phiên xét xử tuy nhiên lần xét xử cuối cùng thẩm phán chủ tọa gặp vấn đề sức khỏe đột xuất nên được dời đến ngày 14/10/2019.


chọn
Bộ TN&MT đã chuẩn bị những gì để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7.