'Khủng khiếp' - hai từ chưa đủ để mô tả hết cuộc sống nuôi con nhỏ

Nhìn những hình ảnh này, bạn có thể mường tượng ra cuộc sống nuôi con nhỏ vất vả và khủng khiếp đến mức nào.

Người ta vẫn thường nói nuôi con nhỏ vất vả lắm, thế nhưng hai từ "vất vả" ấy chưa thể nào lột tả hết sự "khủng khiếp" khi trong nhà có một em bé. Trẻ nhỏ vốn nghịch ngợm, luôn nghĩ ra trò kỳ quái và luôn khó đoán. Chúng có thể lăn đùng ra khóc lóc, ăn vạ dù vừa vui vẻ, tươi cười vài phút trước đó. Chúng thích khám phá, thích tìm tòi, thích làm ngược lại với những gì người lớn bảo.

Ăn dặm bé chỉ huy BLW là phương pháp ăn dặm tuyệt vời. Nhưng nếu nhìn "bãi chiến trường" sau mỗi lần con ăn dặm, bạn sẽ không nghĩ thế đâu.
Đừng dại mà để sách vở lung tung, trong tầm với của con bạn. Vì rất có thể sách sẽ bị cắn, xé nát hoặc vẽ lên chi chít như thế này đây.
Với trẻ nhỏ, bồn cầu toilet luôn là nơi ẩn chứa nhiều điều thú vị cần phải khám phá.
Cũng đừng bao giờ cho con nghịch kéo, chúng sẽ cắt tóc bạn hoặc cắt tóc của chính chúng.
Bọn trẻ có thể thực hiên những "phi vụ không tưởng". Trong ảnh, cô bé này bắt chước mẹ thoa kem dưỡng lên mặt bằng cách lấy bơ lạc trong nhà bếp.
Chúng luôn nhăm nhe phá hỏng mọi thỏi son từ bình dân đến đắt tiền của mẹ.
Hỗn độn và tạp nham, bẩn thỉu và bừa bãi. Bạn sẽ phải sống chung với nó thôi.
Giờ ăn không phải là để ăn, mà là để nghịch và chơi đùa.
Đâu nhất thiết phải dùng tay bốc thức ăn, dùng mồm cũng được chứ sao.
Khi bạn tập cho con ngồi bô, và con bạn có vẻ như không nghiêm túc thực hiện lắm.
Cũng may siêu thị luôn có sẵn loại giỏ hàng tiện lợi này, để tống lũ trẻ con vào, nếu không chúng sẽ phá phách lắm.
"Nghệ thuật không có giới hạn".
Thực ra em bé này chỉ muốn nếm thử đồ ăn của thú cưng có ngon hơn đồ ăn của mình thôi mà.
Mỗi quả táo, cắn một miếng - sự sáng tạo diệu kỳ.
Có con nhỏ, bạn sẽ "phát điên" nhiều lần trong ngày.
Đừng dại mà cho con bạn có cơ hội chui vào toilet, hậu quả sẽ không thể lường trước được đâu.
Đối với lũ trẻ, bất cứ khi nào cũng là giờ chơi.
Khi ghế không phải để ngồi.
"Nó đã chịu ngồi bô, nhưng nhất quyết phải ngồi trên giường như này, nếu không sẽ khóc toáng lên".
Chai lọ, lọ chai cũng là những thứ mà chúng thích và muốn nghịch ngợm.
Cậu bé này khóc vì không thể chui vừa chiếc ô tô này, dù đã cố hết sức.
Đây mới chỉ là một góc nhỏ thôi, thực tế sẽ khủng khiếp hơn nhiều.
Chúng sẵn sàng xoa, bóp nát bất cứ thứ gì.
Cô bé này kêu mỏi và nhất quyết là phải nằm giữa siêu thị như thế này.
Chú chó nhỏ phải làm "ngựa" bất đắc dĩ cho cậu chủ.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.