Kinh nghiệm du lịch khám phá dọc miền Trung - Đà Lạt của 9X Hà Nội chỉ với 8,5 triệu đồng

Hành trình du lịch 9 ngày 8 đêm khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng như Phú Yên, Nha Trang, Phan Rang, Mũi Né và Đà Lạt chỉ với 8,5 triệu đồng của nữ 9X công sở cùng bạn trai đang được nhiều người quan tâm.

Kim Ngân (23 tuổi) hiện đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Là người đam mê "xê dịch", chính vì vậy mà 9X này luôn dành nhiều thời gian rảnh cho việc khám phá những vùng đất mới. Vừa qua, cô cùng bạn trai là Nguyễn Tử Thắng (26 tuổi), hiện đang làm nhiếp ảnh gia tự do đã có chuyến đi khám phá miền Trung và Đà Lạt vô cùng lí thú với những trải nghiệm ấn tượng.

Chi phí vé máy bay

Vé máy bay: Chiều đi bay từ Hà Nội tới Phú Yên; Chiều về bay từ Đà Lạt vế Hà Nội. Tổng chi phí hết 2,2 triệu đồng/người.

Tiền gửi xe máy: 

+ Hà Nội - Tuy Hòa: Vào bên trong để gửi đúng dịch vụ vận chuyển của ga với đến Tuy Hòa khoảng 800 nghìn đồng. Nếu qua dịch vụ môi giới có thế chênh khoảng 300 đến 400 nhìn đồng.

+ Đà Lạt - Hà Nội: Kim Ngân cho biết, cô gửi xe về TP HCM bằng ô tô với chi phí 500 nghìn đồng (đã bao gồm phí bọc xe 2 lớp với giá 100 nghìn) sau đó nhờ bạn gửi ngược lại Hà Nội hết 1 triệu đồng). Tổng hết 1,3 triệu đồng/người.

64648186_2429752060422247_8955229287170965504_n

Ăn uống

Ở mỗi điểm đến, ngoài việc "check in" thì cả hai sẽ không quên tận hưởng những món ăn đặc sản. Dưới đây là chia sẻ những địa điểm ăn ngon mà cặp đôi đã thưởng thức:

- Phú Yên: 

Cơm gà Tuyết Nhung ở số 189 Lê Thánh Tôn (bán từ sáng tới chiều, tuy nhiên thấy anh taxi bảo là nên ăn sớm vì quán hay hết sớm, ăn khoảng tầm buổi trưa là ổn). Chả dông ở 92 Nguyễn Công Trứ (mở cửa từ khoảng 3 giờ chiều).

Mắt cá ngừ đại dương ở 289 Lê Duẩn (quán bà Tám); Sữa chua dẻo số 5 Trần Phú; Ốc hương đầm Ô Loan; cháo hàu ở 363 Lê Lợi (muốn gọi các món như hàu tái chanh hoặc hàu chiên trứng thì phải đợi đến chiều); bánh mì cô Bé ở số 136 Nguyễn Huệ; bánh hỏi lòng heo ở quán Yến số 118 Hùng Vương.

- Nha Trang

Quán Bún Cá Sứa 87 Yersin; uống nước dừa tại Happy beach (trên biển Nha Trang).

- Ninh Thuận

Bánh căn Hải ở đường Trần Anh Tông (quán mở tới khoảng 8-9 giờ tối). Hải sản ở quán Sơn Ca, ngay gần chỗ bánh căn, không gian đẹp nhưng khá đông và ồn ào.

Bún chả cá riêu cua, bún bò: Quán bán rong nhưng rất ngon,. Quán ở gần khách sạn Thu Thảo, 25A Lương Ngọc Quyến. 

- Mũi Né

Ăn tối tại nhà hàng Song Hương 241 Nguyễn Đình Chiểu. Ăn sáng tại quán Bánh canh chả cá cô Xí ở 309 Huỳnh Thúc Kháng.

- Đà Lạt

Quán cà phê: Tiệm cà phê túi mơ to (ở đây có view về hướng trại mát, có vườn hoa cúc cũng rất xinh và mấy chú chó rất đáng yêu).

Quán cà phê Tùng: Quán giống như biểu tượng của Đà Lạt (ở đây có người lớn tuổi, và mọi người đều thích thưởng thức sự yên tĩnh, ai cũng chú ý nói chuyện rất nhỏ, hoặc lặng im nhìn ra ngoài cửa kính ngắm phố xá).

Tiệm cà phê tháng 3: Một quán cà phê nhỏ, với danh sách nhạc gây nghiện. Cảm tưởng như bạn có thể ngồi đây cả chiều để nghe nhạc, và nhìn ngắm cả thành phố thay đổi từ khi trời còn đang nắng tới khi cơn mưa giông buổi chiều qua đi

Still coffee: Quán mang phong cách Nhật đặc trưng, với các tiệm đều xinh xắn, phù hợp với các bạn muốn chụp ảnh. Trong Still sẽ có luôn tiệm bánh Totochan, Tạp hóa Lem, quán ăn tháng năm.

Quán ăn: Lẩu gà lá é Tao Ngộ: Số 5 Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Lẩu bò Ba toa quán Gỗ. Các bạn nhớ đi sâu vào trong cùng nhé. Giá một nồi cho 2 người là 200 nghìn đồng.

Lẩu rau Lé guda: Lầu 2 Khu du lịch Cáp Treo Đồi Rôbin, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Chỗ này không gian buổi tối thực sự rất đẹp. Rau ở đây cũng tươi ngon nữa.

Quán 33- Ốc nhồi thịt; bánh ướt lòng gà: Quán Trang 15F Tăng Bạt Hổ. Kem bơ/ chè thái Thanh Thảo: 76 Nguyễn Văn Trỗi 20 nghìn đồng/ cốc. Ăn vặt trong chợ Đà Lạt: Bánh tráng nướng và nước đậu phộng nóng.

Ăn sáng: Tiệm bánh cối xay gió: Số 01 khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt; bánh mì xíu mại quán Bé Linh: 26 Hoàng Diệu, Thành phố Đà Lạt.; bún Tộ ống tre Măng Line: Quán Hoàng Hiền 26 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt.

Lưu trú

Kinh Ngân chia sẻ: "Các địa điểm dọc từ Phú Yên vào tới Mũi Né, do lịch trình phải di chuyển nhiều nên cả hai thấy tiện đâu thì ở đó. Giá phòng chúng mình thuê đều dao động trong khoảng 250 đến 300 nghìn đồng/ngày.

Riêng ở Đà Lạt, cả hai chọn ở tại 3 homestay vì muốn được trải nghiệm nhiều điểm nghỉ ngơi.

Home of dreamer ở số 2/35 Đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt. Ở đây chúng mình ở phòng Nhà Gió (chiếc phòng được làm theo mô hình nhà kínk). Giá là 550 nghìn đồng/ đêm. 

Ưu điểm: Phòng có mùi gỗ rất thơm, đồ dùng sạch sẽ. Ở đây có căn bếp kiểu màu sắc vintage xinh xắn và rộng rãi cho bạn nào thích nấu nướng. Mỗi phòng Nhà Gió đều có phần hiên để ngồi ngắm view trại mát. Chiều tối ở đây siêu thích luôn.

Mỗi phòng Nhà Gió đều có phần hiên để ngồi ngắm view trại mát. Chiều tối ở đây siêu thích luôn.

Điểm chưa hài lòng: Ở đây khá nhiều muỗi vì nhà hướng vườn. Buổi sáng và trưa ở phòng Nhà gió thì nóng.

Góc chụp ở đây cũng hơi khó vì hơi hẹp, nhưng bù lại cả ngôi nhà có nhiều góc để chụp hình "sống ảo". Và cơ bản là ngôi nhà quá yên tĩnh và lắm hoa cỏ.

J'adore ở số A26 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt. Chúng mình ở phòng tầng 2 (có ô cửa siêu xinh xắn). Giá 580 nghìn đồng/đêm

Ưu điểm: Mỗi phòng ở đây đều được thiết kế theo phong cách riêng. Phòng sạch sẽ, đồ đạc cũng cao cấp, luôn có một lọ tinh dầu sả thơm phức. Không gian phòng đẹp nên chỗ nào cũng có thể chụp ảnh được. 

Điểm chưa hài lòng: Khu vực sân cỏ ở dưới thì vào cuối tuần thường có người chụp ảnh cưới ở đó khiến cảm giác không được riêng tư. 

Cupcake homestay ở sốp 2D Đường 3/4, Phường 3, Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt.

Chúng mình ở nhà tam giác cho 2 người. Giá 350 nghìn đồng/đêm. 

Ưu điểm: Bạn sẽ được chiêm ngưỡng con dốc xuống làm "sởn gai ốc" đúng chất Đà Lạt. Với những bạn sợ lao xuống thì có thể gửi xe luôn ở hotel bên trên. Ở đây không xây theo kiểu chen chúc, vẫn có một khoảng sân với hoa cỏ và hồ cá.

Trên có một chiếc ban công rộng, dành cho những bạn thích mua đồ ăn, trà, cà phê lên đó tán gẫu. Phòng sạch sẽ, và có cả tủ để đồ, nên rất tiện với những người lắm đồ lỉnh kỉnh như chúng mình.

Điểm chưa hài lòng: Ở đây không có bếp để nấu ăn đâu. Phòng cũng không rộng rãi, nhưng bù lại mọi thứ khá gọn gàng.

Kim Ngân cho biết, chi phí ăn uống và nơi lưu trú cho tổng chuyến đi khoảng 5 triệu/người. 

Với chuyến đi này, Kim Ngân cũng lưu ý một số điểm sau:

- Để lên lịch trình, hãy sử dụng My map của Google, rất khoa học.

- Khi di chuyển dưới trời nắng, các bạn chú ý mặc áo và bịt kín để chống nắng.

- Hãy luôn nhớ mang theo nước lọc chằng sau xe, vì bạn sẽ luôn cảm thấy khát dù có uống bao nhiêu nước đi chăng nữa.

- Những địa điểm có đá mà sóng có thể đánh qua thì hãy hạn chế bước tới. Nếu thực sự muốn đi thì nên nhớ đi dày cẩn thận, chọn mang theo loại giày không dễ bị trơn.

- Hãy mang theo bột giặt quần áo, rất tiện trong việc giữ quần áo sạch sẽ. Nắng ở đây chỉ cần phơi buổi sáng thôi, đi chơi về là khô hết.

- Đi xa cùng nhau, bí quyết để sống còn là hãy luôn vui vẻ.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Phú Yên

Sân bay Tuy Hòa - nghỉ ngơi - đầm Ô Loan - nhà thờ Mằng Lăng - đập Tam Giang - gành đá đĩa - gành đèn - cầu gỗ ông Cọp - Nhất Tự Sơn.

Ngày 2: Phú Yên - Nha Trang

Bãi Xép - hòn Yến - bờ kè xóm Rỡ - mũi điện (Hải đăng đại lãnh), bãi môn - Tàu không số - thành phố Nha Trang.

Ngày 3: Nha Trang- Phan Rang

Biển Nha Trang - tháp chàm Ponagar - nhà thờ Núi - các con đường có hoa giấy (Trịnh Phong, đường 23/10) - Nha trang view ( địa điểm có bãi đá rêu xanh) - Vĩnh Hy - hang Rái - Phan Rang.

Ngày 4: Phan Rang- Mũi Né

Hòn Đỏ - nhà máy điện gió Đầm Nại - đồng muối Phương Cựu -  đồng cừu An Hòa - tháp Chàm - vườn nho Ba Mọi - hải đăng Mũi Dinh - đồng muối Cà Ná - điện gió Tuy Phong -Bàu Trắng - Mũi Né.

Ngày 5: Mũi Né - Đà Lạt

Mũi Né - đồi cát bay Mũi Né - Bàu trắng - đồi cát trắng - mũi Yến -  Thác Pongour - Đà Lạt.

Ngày 6: Đà Lạt

Nhà thờ Domaine de Marie - ga Đà Lạt - quảng trường Lâm Viên - tiệm cà phê Tháng 3 - dốc bên khu Đa Lạt L'angfarm Buffet Lê Đại Hành.

Ngày 7: Đà Lạt

Đồi Thiên Phúc Đức - hồ suối Vàng - Liang Biang - Still cà phê/Tiệm bánh Totochan - đường hầm hỏa xa - vườn hoa cẩm tú cầu - chợ Đà Lạt.

Ngày 8: Đà Lạt

Đồi Đa Phú - cà phê Tùng - Tiệm bánh cối xay gió - dốc nhà Bò - Hồ Tuyền Lâm - Lavender garden - tiệm cà phê túi mơ to.

Ngày 9: Đà Lạt - Hà Nội.

Đồi chè cầu đất - Biofresh Organic Farm - vườn hoa hướng dương - về Hà Nội.

Kim Ngân chia sẻ, chi chi tổng cả chuyến khám phá tự túc miền Trung và Đà Lạt trong 9 ngày 8 đêm hết khoảng 8,5 triệu đồng/người.