Lê Thúy bị đối xử tệ ở show thời trang: Người mẫu không có nước uống, ăn cơm nguội

Lê Thúy vừa có những phát ngôn tố chương trình thời trang ở Hạ Long phân biệt đối xử với các người mẫu tham gia show diễn.

Cụ thể, nữ người mẫu vừa có những bức xúc về việc BTC chương trình thời trang vừa diễn ra ở Hạ Long ngày 18/5 đã có nhiều hành động phân biệt đối xử với cô và các đồng nghiệp khác. 

Lê Thúy viết dòng trạng thái rất dài: “Thật sự đến sáng hôm nay tỉnh dậy mình mới có thể viết ra hết cảm xúc của mình cho show diễn đáng nhớ chiều tối hôm qua. Mình nhận lời show diễn lần này vì năm ngoái mình có cảm xúc rất lớn đối với Anh Long Kan nên năm nay khi chương trình mời dù rất bận nhưng mình vẫn dành thời gian để tham gia.

Mình không có thời gian ra trước nên sáng hôm qua mình bay sớm ra và di chuyển tới điểm tập kết người mẫu rồi cùng người mẫu đi ra điểm diễn là ngoài đảo. Ba tiếng nóng bức trên thuyền bán vé, cơm khô nguội ngắt , thức ăn nguội ngắt cố lùa nửa chén cơm với mấy quả cà pháo cho bao tử có cái hoạt động nguyên ngày, ra đến điểm diễn không có lấy nổi 1 chai nước cho model uống, khát khô cả người đắng hết cả họng đi kiếm nước không có là không có, tối diễn xong như muốn ngã quỵ vì khát chưa bao giờ cảm thấy nước là vàng là bạc như ngày hôm qua, dọn cơm ra vẫn là cơm khô thức ăn nguội thật sự không nuốt nổi nhưng vẫn phải cố chan bát canh nhạt nhẽo vào lùa lấy lùa để vào bụng cho có chút sức lực. Chưa bao giờ mình và người mẫu lại rơi vào cảnh như ngày hôm qua thực sự quá phẫn nộ.

Lê Thúy bị đối xử tệ ở show thời trang: người mẫu không có nước uống, ăn cơm nguội - Ảnh 1.

Nhìn thấy tất cả người mẫu xơ xác, đi không nổi đứng không vững vì mệt lại còn bị đối xử quá tệ, người mẫu là linh hồn cuối cùng chương trình có thành công hay không thì người mẫu là trùm cuối của cả một chương trình mà hàng trăm con người trong ê-kíp đã cố gắng những ngày qua. Vậy tại sao lại đối xử quá tệ và thiên vị với người mẫu đến như vậy. Khách mời, rồi người mở màn kết màn được bước lên con tàu 5 sao hay 6 sao gì đó tiệc tùng ăn ngon, rượu say ngắm pháo hoa trong vinh quang, còn người mẫu bước lên những con tàu cũ, với mấy cái máy quạt mùi khói dầu hoà chung với cơm khô đồ ăn nguội ngắt sao xót xa cho người mẫu quá.

Mình định sẽ không nói gì rồi, nhưng hôm qua đứng đợi để đi về thì mấy chị trong ê-kíp dễ thương “Cho tụi người mẫu và make up về sau cùng bây giờ phải chở khách mời lên tàu 5 sao trước trong khi đó tàu 5 sao cách đó 5 phút di chuyển còn người mẫu phải ngồi tàu chậm 3 tiếng đồng hồ mới về tới đất liền.

Về tới đất tiền tầm 11h30 đêm không một ai take care người mẫu ngồi chờ một lúc có xe ra chen nhau lên xe về lấy phòng rồi mua vội ly mì chai nước lạnh để hoàn sức. Với cái suy nghĩ chỉ chăm sóc cho người mở màn và kết màn thì show chỉ nên mời 2 người mở màn và kết màn diễn hết show luôn cho khỏe, đỡ tốn chi phí. Không một ai trong ê-kíp động viên hay dành lấy cho người mẫu một lời cảm ơn trân trọng ngoài MC Thuý Vân”.

Qua dòng cảm xúc tức giận của Lê Thúy, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các nhà thiết kế cũng rất đồng cảm với người mẫu.


chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.