Ngôi làng Trung Quốc 'phất' lên nhờ ... ô nhiễm không khí

Làng Dadian ở phía bắc Giao Châu, tỉnh Sơn Đông, là nơi tập trung 300 nhà máy sản xuất loại khẩu trang mỏng, vốn được nhìn thấy ở khắp nơi từ bệnh viện, cửa hàng đến trên tàu điện ngầm.
ngoi lang trung quoc phat len nho o nhiem khong khi Sương mù 'biến ngày thành đêm' ở Trung Quốc
ngoi lang trung quoc phat len nho o nhiem khong khi Sương mù ô nhiễm bao trùm Trung Quốc trong 20 phút
ngoi lang trung quoc phat len nho o nhiem khong khi
Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang vì ô nhiễm không khí. Ảnh: AP

Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đến mức Trung tâm Khí tượng Quốc gia phát cảnh báo đỏ và vàng, mối lo ngại của chính phủ và người dân đã khiến nhu cầu mua khẩu trang tăng chóng mặt và phần nào thúc đẩy ngành công nghiệp này Dadian, theo China Daily.

“Chúng tôi có thể sản xuất 20.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày, nhưng đơn hàng thường cao gấp đôi năng suất”, Gao Jian, một ông chủ nhà máy ở Dadian, cho hay.

Nhu cầu sử dụng khẩu trang phòng ô nhiễm không khí đã biến ngôi làng hẻo lánh và từng rất khó khăn này trở thành trung tâm sản xuất bận rộn và tấp nập trong suốt 10 năm qua. Các nhà máy tại đây sản xuất hơn 1 tỷ khẩu trang mỗi năm, đem lại thu nhập hàng năm đạt hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ (160 triệu USD).

Làng Dadian cung cấp 80% số lượng khẩu trang tiêu chuẩn cho thị trường Trung Quốc, đồng thời xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản.

“Chúng tôi có dây chuyền sản xuất công nghiệp hoàn thiện, từ nguyên liệu thô đến quá trình xử lý và phân phối”, Jiang Xiubin, người đứng đầu Hiệp hội sản xuất khẩu trang địa phương, cho biết.

Jiang kể rằng việc kinh doanh vào những năm 1990 gặp khá nhiều khó khăn, khi họ từng phải ngồi tàu hỏa 36 tiếng sang Lan Châu, tỉnh Cam Túc, để giới thiệu mặt hàng. Tuy nhiên, sau cơn bão cát nhuộm vàng thủ đô Bắc Kinh năm 2010, nhu cầu mua khẩu trang của họ đã cải thiện rõ rệt.

Doanh số bán hàng tiếp tục tăng vào năm 2003, khi dịch SARS bùng phát. Khi đó, Dadian chỉ có 23 xưởng và các công nhân từng phải làm việc ngày đêm để kịp giao hàng.

Kể từ đó đến nay, hoạt động kinh doanh của làng ngày càng tiến triển, với mùa cao điểm là tháng 8, khi một số khu vực trên cả nước bị báo cát hoặc sương mù "tấn công".

Tuy nhiên, các loại khẩu trang của ngôi làng này đã được giám sát và kiểm tra chặt chẽ, sau nhiều thông tin quảng cáo rằng chúng có thể bảo vệ người sử dụng trước tình hình ô nhiễm không khí hiện nay.

Theo Jiang, các nhà máy ở Dadian chưa từng tuyên bố khẩu trang của họ có thể ngăn được phân tử bụi PM2.5. Ông cũng cho rằng rất khó để ngăn các nhà cung cấp truyền thông tin sai lệch để thúc đẩy bán hàng.

Dù không liên kết sự phát triển nhanh chóng của làng Dadian với vấn đề môi trường hiện nay, Jiang thừa nhận ngành công nghiệp này đã “hưởng lợi khá nhiều” từ tình hình ô nhiễm.

"Trước khi mở nhà máy, thu nhập hàng năm của gia đình tôi chỉ khoảng 40.000 nhân dân tệ. Năm 2013, tôi kiếm được 90.000 nhân dân tệ nhờ sản xuất 300.000 chiếc khẩu trang", Jiang nói. "Nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn sống trong môi trường tự nhiên trong lành hơn là kiếm tiền nhờ khói mù ô nhiễm".

chọn
Hình ảnh hầm chui của nút giao lớn nhất TP HCM sắp thông xe
Vào dịp lễ 30/4 năm nay, TP HCM sẽ thông xe hai nhánh hầm chui của nút giao thông An Phú, kết nối với cao tốc và đường Giồng Ông Tố để giảm tải cho khu vực nút giao, phần còn lại sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.