Bức ảnh tung lên mạng ngày 3/11 gây sự chú ý của cộng đồng. Nguyễn Tấn Thịnh (27 tuổi), một nhiếp ảnh gia lâu năm tại Đà Lạt, cho biết nơi đây từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch là thời gian mà các cặp đôi sắp cưới đến nhiều nhất. Dù ở Đà Lạt có nhiều khung cảnh đẹp như đồi Đa Phú, suối Vàng, rừng thông..., nhưng đồi Cỏ hồng vẫn là nơi được nhiều người chọn.
Hàng ngày, từ 4 giờ sáng, đã có hàng trăm người đến tạo dáng, trong thời tiết lạnh có lúc xuống 10 độ C. Cảnh tượng đông đúc thường diễn ra đến 8 giờ sáng. Hết bình minh, các ekip chụp lại chuyển địa điểm.
![]() |
| Đồi Cỏ hồng lúc 6 giờ sáng ngày 3/11. Không gian rộng đến hàng chục ha vẫn không đủ để các nhiếp ảnh gia tác nghiệp một cách dễ dàng. Ảnh: Lê Kiều Oanh. |
Anh Thịnh cũng cho biết vì quá đông người, nên dù phong cảnh đẹp, thợ chụp cũng không thể tận dụng được không gian đó, phải làm mờ hậu cảnh, hay chỉ chụp chân dung bán thân, hoặc chụp cận mặt dâu rể để tránh những đôi khác.
Nhiều cặp đôi không hẹn mà có trang phục giống nhau, “chỉ cần ekip chụp không để ý, đôi khi còn quên cả mặt khách mình”, Thịnh nửa thật nửa đùa.
Bình thường chỉ trong 3 ngày anh đã có thể hoàn thành một bộ album, nhưng đến mùa cưới, phải mất 20 ngày mới có thể giao hình cho khách. Một phần vì phải thêm công đoạn xóa người thừa trong ảnh.
Hầu hết các ekip chụp ảnh cưới đều di chuyển bằng ôtô, nên mùa này, chuyện kẹt xe rất dễ xảy ra. Có khi mới 5 giờ sáng đã đứng lưng chừng con dốc đến hơn 30 phút không thể di chuyển, khiến dâu rể mất đi sự phấn chấn.
Một năm trở lại đây, Thịnh không còn thường xuyên đến đồi Cỏ hồng chụp vì quang cảnh bị ảnh hưởng nhiều. “Nếu như cách đây vài năm, nơi này còn là một màu hồng đúng với tên gọi của nó, thì bây giờ khung cảnh đó đã không còn nữa, cỏ ngày càng xác xơ. Mọi người vứt rác nhiều”.
![]() |
| Ekip chụp ảnh ở đồi Cỏ hồng còn đông gấp 3 lần số lượng cô dâu chú rể. Ảnh: Tấn Thịnh |
Không chỉ Đà Lạt, ở một số địa điểm nổi tiếng khác, các cặp đôi chụp ảnh cưới cũng phải chen chúc, “đổ mồ hôi sôi nước mắt” để có được một bộ hình ưng ý. Chị Trịnh Thu Phượng (25 tuổi, TPHCM) cho biết: “Đồi Cỏ hồng ở Đà Lạt thì khác gì cây cầu Vàng ở Đà Nẵng, mình tới đó chụp phải dậy từ 3 giờ sáng trang điểm cho kịp để lên chụp trên cầu. Vậy mà lên chụp được xíu thì khách đông, cứ chụp đi chụp lại hoài vì dính người”.
XEM THÊM
| Vì sao du lịch một mình ngày càng phổ biến?
Những chuyến du lịch một mình đang ngày một trở nên phổ biến trong vài năm trở lại đây vì nhiều lý do khác nhau. |
| Tháng 11: về An Giang mùa nước nổi đừng quên ghé thăm 'Tuyệt tình cốc' hot nhất miền Tây
Đây là thời điểm An Giang đang hot hơn bao giờ hết vì đúng mùa nước nổi, cảnh sắc khắp nơi khiến bao tín đồ ... |
| Tháng 11 du lịch ở đâu: 5 điểm đến hấp dẫn trong nước
Thời tiết trong lành cùng chút se lạnh của khoảnh khắc giao mùa của tháng 11 sẽ là thời điểm lý tưởng để lên kế ... |
| Vì sao không nên lót giấy lên toilet công cộng trên đường du lịch
Lót khăn giấy lên bồn cầu không phải giải pháp hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm trong toilet công cộng. |
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.