Nhiều khi mang tiếng chảnh chọe
Điều gì đã dẫn Kim đến việc cầm máy ảnh và gắn bó với nó? Khi bắt đầu công việc này, bạn có nghĩ, nó sẽ là thứ nuôi sống mình không?
Tôi tin vào câu “nghề chọn người” vì tôi đã bắt đầu như thế. Những ngày đầu tiên, tôi chỉ mong rằng nó nuôi sống mình, còn nuôi tốt, thì chưa dám nghĩ tới. Có lẽ vì thế, mà những gì tôi có được, đều cảm thấy: “Vậy là được rồi!”
![]() |
Người chuyên chụp hậu trường cho các người mẫu, các show thời trang cat walk, hay tạp chí Herworld, Elle, Đẹp, Bazzar... |
Tại sao chỉ tập trung vào hậu trường vậy Kim?
Khi mọi thứ còn nhập nhằng thì mọi người chỉ nhìn thấy tổng thể, nhưng mọi thứ càng phát triển, đặc biệt là thời trang, thì càng phải chi tiết. Chi tiết càng “tinh”, sản phẩm càng giá trị. Đó là lý do mà tôi tin việc chụp ảnh hậu trường sẽ luôn có một vị trí nhất định vì để mang đến người xem những đính kết, những tiểu tiết mà không thể thấy hết với 30s lướt sàn catwalk thì phải là ảnh hậu trường.
Ảnh của Kim có sự khác biệt là mang lại cảm giác trân trọng và truyền tải cảm xúc trong mỗi tấm hình. Phải chăng lúc nào bạn cũng có cảm hứng để chụp?
"Mình nên yêu một điểm nào đó thuộc về họ…" là điều mà tôi cố gắng duy trì khi làm việc. Điều ấy giúp cho mỗi bức ảnh sẽ có cảm xúc cụ thể hơn, và nếu "không may" khi họ không sở hữu bất kì đặc điểm nào theo "gu" mình yêu thích, thì có lẽ cũng nên yêu nốt câu nói của họ "Chị thấy em chụp đẹp nên chị thích" . Vậy là có động lực để làm việc.
Ấy vậy mà có nhiều khi mang tiếng chảnh chọe, bạn nghĩ thế nào?
Thì thôi chứ sao, tôi bận rộn suốt ngày, đâu mãi để tâm được.
![]() |
Diễn Viên Tú Vi rất "đàn bà" trong bộ ảnh mới nhất do Kim thực hiện |
Với người cũ, tôi luôn khắt khe
Trong cuộc đời này, Kim có ai là tri kỷ không?
Có. Nhưng những người đó không phải là người để tôi chia sẻ những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Mỗi câu chuyện khác nhau, tôi cần có những lời khuyên ở góc độ khác nhau. Thật ra, đó là những người anh, người chị không cùng làm trong môi trường của tôi, nên họ rất khách quan. Còn với tri kỷ của mình, tôi chỉ muốn khi ở gần nhau, cả tôi và người ấy đều đã ổn, đã qua khó khăn và thuật lại cho nhau nghe mọi câu chuyện.
Có mối tình nào đã làm cho Kim đau? Cảm giác thế nào, bao giờ yêu trở lại được?
Có nhiều hối tiếc và ân hận. Và khi yêu trở lại là lúc thỏa thuận với bản thân: Người cũ là người cũ, không vì sai lầm với người cũ mà luôn cho rằng, người mới sẽ đúng.
![]() |
Ảnh hậu trường Hồ Ngọc Hà trong một show diễn |
Có lẽ đó là những sai lầm không muốn nhìn lại?
Với người cũ, tôi đã luôn rất khắt khe, khó khăn với họ. Khi nhìn lại, tôi thấy thật ra không cần phải như vậy. Hoặc ít nhất, tình cảm của anh ấy xứng đáng để tôi vì điều đó mà bỏ qua, hơn là bỏ đi. Nhưng nếu bắt đầu với một người mới, tôi sẽ phải chắc chắn với chính tôi: Không vì cảm giác mình đã từng sai mà trở nên dễ dãi. Mình vẫn cứ là mình, và cố gắng không lặp lại chuyện đã qua.
Nghe như có mùi tiếc nuối vậy Kim?
Mãi mãi sẽ là như vậy vì chẳng còn cơ hội để thay đổi!
![]() |
Hoa Hậu Đặng Thu Thảo trong hậu trường show diễn Lam Vũ của NTK Lê Thanh Hòa dưới góc máy của Kim. |
“Giới tính gì không quan trọng”
Từ khi nào Kim biết mình không phải là đàn ông, và nhận biết bằng cách nào? Bạn có nói ai để hỏi về điều đó không, với ba mẹ mình chẳng hạn?
Tôi biết mình không thật sự là giới tính nam từ năm lớp 9, khi bắt đầu có tình cảm với một bạn nam. Nhưng thật ra tôi không quan trọng mình là giới tính nào: ngày đó, và bây giờ vẫn vậy. Cốt lõi của tình cảm vẫn là mình có hạnh phúc hay không nên nếu ở cạnh ai mà tôi thấy vui, thấy hạnh phúc, không làm khổ nhau là được. Đó cũng là điều mà ba mẹ nói với tôi, khi biết rằng tôi sẽ không vì chuyện là cháu trai đích tôn mà phải lấy vợ, sinh con đẻ cái. Ba mẹ chấp nhận và hiểu cho tôi về chuyện này.
Điều gì xảy ra, nếu ba mẹ không hiểu và không chấp nhận sự thực đó?
Tôi không tưởng tượng được vì mình có sống trong câu chuyện đó đâu. Nhưng nếu là tôi thì tôi cố gắng đến cùng để chứng minh một điều: việc con cái có giới tính gì không quan trọng bằng việc con mình làm được những gì. Nếu nói thương con thì phải vì hạnh phúc của con mình, thương con mà bắt ép con theo suy nghĩ mà mình cho rằng là "đúng"- thì tình thương đó rất một chiều. Tôi nghĩ rằng ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình, nếu họ có không chấp nhận thì cũng vì họ nghĩ rằng điều đó không tốt, nên việc của mình là sống tốt để thay đổi suy nghĩ của họ!
![]() |
Một Chipu trưởng thành, nữ tình và rất "khác" qua ống kính của Kim. |
Làm sao để có một tự chủ đó?
Tôi nghĩ là một hành trình rất vất vả, thay đổi suy nghĩ một ai đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chỉ có thể: vì mình, vì nỗ lực của mình, vì những gì mà mình làm được... thì họ sẽ nghĩ lại để tìm cách dung hòa với nhau. Cố gắng vì sự tự do của bản thân là điều cần thiết nhưng cuộc sống này mình cần phải sống cho nhiều người khác nữa, ba mẹ có thể đồng ý vào một ngày nào đó, nhưng cũng đừng vì thế mà làm thỏa chí với danh nghĩa "tự do và bản năng". Xung quanh ba mẹ còn rất nhiều người khác nữa, mình nói mặc kệ chứ thật ra... không kệ thế được.
Bạn đã bao giờ bị tổn thương về tinh thần hay chưa?
Tôi vẫn luôn thắc mắc từ "bóng" là từ đâu ra. Ngày xưa ai đó bảo thằng này bóng lại cái, thằng này xăng pha nhớt, đàn ông con trai mà như đàn bà con gái... mình buồn chứ. Không phải vì câu chữ miệt thị mà vì chính bản thân mình thấy: việc mình là đồng tính chẳng phải là một cái tội vì có hại ai, ảnh hưởng gì ai. Bây giờ thì ngay cả buồn tôi cũng không buồn được, nếu ai đó nói những từ đó, thì mình buồn cho họ vì xã hội thì phát triển nhanh mà vẫn còn số ít trôi hơi chậm!
![]() |
Chi tiết đính kết, xử lý chất liệu...là một trong những đặc điểm nổi bật mà Kim luôn chú trọng khi thực hiện ảnh hậu trường. |
Tuyệt đối không kết hôn chỉ để có con!
Có lúc nào bạn hoang mang với số phận của mình?
Đã từng. Những câu hỏi lặp đi lặp lại là: Sau này mình làm gì, về già mình ở đâu, mình có cô đơn không.. .rất nhiều câu hỏi. Nhưng bây giờ tôi có câu trả lời cho mình: mình làm gì vui là được, về già mình ở nhà mình hay lên chùa ở cũng được, còn cô đơn hay không cũng có duyên số cả rồi, thắc mắc làm gì những điều ấy.
Bạn có mong có con không? Và có ý định giống như nhiều người vẫn đang làm, như lấy người khác giới dù không muốn, nhận con nuôi, hoặc thụ tinh?
Đến khi nào tôi cảm thấy mình thật sự có khả năng nuôi nấng một cách đàng hoàng và dạy dỗ một cách chỉnh chu từ ngày vừa sinh ra đến lúc trưởng thành... thì tôi mới muốn có con. Tôi nghĩ vấn đề trách nhiệm rất quan trọng. Không phải mình muốn là mình làm mà còn là cả cuộc đời của con mình về sau nữa, nếu không đảm nhận nổi, thì không làm. Còn làm sao để có con vào một ngày nào đó, tôi nghĩ "trời mà đã cho thì chạy không khỏi nắng", biết đâu tôi gặp ở đâu đó không chừng?! Nhưng tuyệt đối không kết hôn chỉ để làm việc ấy!
![]() |
Thể hiện rõ phong cách trang điểm, màu son, đường kẻ mắt hay tạo khối là điểm mạnh của Kim. Lilly Nguyễn tại hậu trường thực hiện music video. |
Gần đây, nổi cộm những vụ ấu dâm trẻ em, hoặc xâm phạm tình dục đồng giới, bạn có ý kiến gì trong việc này không?
Một trong những vụ án ấu dâm thời gian gần đây nhất có liên quan đến cộng đồng LGBT là của một nam nghệ sĩ. Dù ít hay nhiều, cũng đã ảnh hưởng đến cộng đồng LGBT. Với tôi, ấu dâm không đơn giản là một tội mà sau khi thụ lý hình phạt thì sẽ được khoan hồng bởi xã hội, mà chính xác hơn, ấu dâm là tội ác thật sự. Việc để lại vết nhơ trên tinh thần những đứa trẻ ở độ tuổi giấy trắng: “Cuộc đời mang lại câu chuyện gì thì đứa trẻ đó sẽ chịu ảnh hưởng bởi câu chuyện đó” là không thể tha thứ. Ở nước ngoài, khi một người phạm tội ấu dâm, sẽ bị cộng đồng cách ly, thậm chí có một khu vực dành cho những người phạm tội sinh sống sau khi ra tù. Những tội phạm ấu dâm rất khó quay trở lại hòa nhập vì với ID (mã số cá nhân), mỗi khi họ đến xin việc hay thuê trọ, tất cả tội danh đều được hiển thị rõ ràng.
![]() |
Hồ Ngọc Hà vừa là "nàng thơ" vừa là người chị gắn bó cùng Kim trên con đường sự nghiệp. Kim chia sẻ: "Những bức ảnh hậu trường, đặc biệt là chân dung, ảnh của chị Hà luôn là ảnh Kim thấy đẹp và hài lòng nhất!" |
Bản thân tôi chưa từng bị lạm dụng, tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ, những hành vi ôm hôn hay trong lúc nựng, trêu ghẹo, cần phải từ bỏ việc chạm vào chỗ kín, dù là người thân đi chăng nữa. Giáo dục giới tính, phương pháp phòng vệ, và trang bị cho con cháu mình những kiến thức cơ bản như biết hô to khi ai cố tình chạm vào chỗ kín, không nghe lời dụ cho bánh kẹo… cũng là một cách giảm đi tỷ suất bị lạm dụng ở trẻ. Nếu là nạn nhân thì chắc chắn phải đưa tội phạm ra ánh sáng. Đây là việc làm không chỉ bảo vệ chính bản thân mình mà còn bảo vệ lớp trẻ sau này, tránh giữ im lặng để tạo thành tiền lệ. Tuy nhiên, cũng cần tìm hiểu rõ pháp luật, quy trình, các bước để xử lý vụ việc một cách chính xác. Và cần nhất là bảo vệ danh tính cá nhân của nạn nhân và gia đình tuyệt đối.
Xin cảm ơn bạn!