Những ca khúc hào hùng mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4

"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh", "Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng"... trở thành những giai điệu bất hủ vang lên đầy tự hào kỉ niệm ngày đại thắng giải phóng miền Nam - 30/4/1975.

Hưởng ứng không khí mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, khán giả tìm và chia sẻ lại những ca khúc hào hùng, kỉ niệm chiến thắng vang dội của dân tộc, thống nhất đất nước

Những ca khúc hào hùng mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 - Ảnh 1.

Hình ảnh nhân dân Sài Gòn kéo về dinh Độc Lập chào mừng quân giải phóng (Nguồn: TTXVN)

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 

Ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên được phát sóng trên bản tin thời sự đặc biệt 17 giờ của Đài tiếng nói Việt Nam ngày 30/4 trở thành giây phút đi vào lịch sử của cả dân tộc, chính thức công bố giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được sáng tác đêm 28/4/1975 và thu âm chiều ngày 30/4.

Ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Cảm hứng để nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác ca khúc khi Đài tiếng nói Việt Nam đăng tải bản tin phi công Nguyễn Thanh Trung oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28/4/1975. Ông từng nói: "Trong nguồn cảm hứng dào dạt, hai tiếng đồng hồ sau bài hát được hoàn thành, không cần sửa một câu, một chữ. Và định để dành đến 7/5 kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mời dàn dựng. Không ngờ thắng lợi nhanh đến thế! 30/4, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập".

Ca khúc được nhiều giọng ca hòa vang, tạo nên không khí hào hùng, tô vang tinh thần dân tộc trong ngày đại thắng lịch sử, thống nhất đất nước.

Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

Sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Hồng ra đời năm 1978 sau chiến thắng lịch sử ba năm. Ca khúc được nhiều nghệ sĩ thể hiện, nói về khởi đầu mới, sự tươi vui hòa vào không khí ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ca khúc "Mùa Xuân trên Thành Phố Hồ Chí Minh".

Cố nhạc sĩ xuân Hồng thành lập đoàn văn công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1963. Trong những ngày tháng tham gia chiến đấu, ông cho ra đời hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Chiếc khăn tay, Tiếng chày trên sóc Bom Bo...

Ca khúc Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh được nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện nhân dịp giải phóng miền Nam 30/4 với phong cách vui tươi, rộn ràng.

Đất nước trọn niềm vui

Ca khúc của cố nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác đêm 26/4/1976 tại Hà Nội trở thành ca khúc không thể thiếu, vang lên trong ngày chiến thắng lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Bài hát được ca sĩ Trung Kiên thể hiện, phát trên Đài Phát thanh Giải phóng vào sáng 1/5/1975 đón chào niềm vui thống nhất đất nước.

Ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do ca sĩ Tạ Minh Tâm thể hiện.

Tên ca khúc về sau được chọn thành tựa đề tuyển tập nhạc phát hành năm 1975 và tái bản vào 10 năm sau nói về sự kiện giải phóng miền Nam 30/4. Nhiều nghệ sĩ thể hiện ca khúc mang đậm nét hào hùng, tạo bầu không khí hứng khởi mừng ngày đất nước thống nhất. Trong đó, NSND Trung Kiên và NSƯT Tạ Minh Tâm là hai cái tên quen thuộc gắn liền với ca khúc Đất nước trọn niềm vui.

Tạ Minh Tâm từng bày tỏ niềm vui hân hoan khi thể hiện ca khúc: "Khi tôi thể hiện ca khúc này vào năm 1975, lúc đất nước mới giải phóng, cảm giác lạ lẫm và hình thành khí thế, sống động trong hoàn cảnh đất nước đang thay đổi. Về niềm vui, cảm xúc đặc biệt của người dân Việt Nam được thể hiện trong "Đất nước trọn niềm vui" mà tôi đã hát".

Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng

Ca khúc Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Vân mang không khí hào hùng, tái hiện vẻ đẹp đất nước và sự đổi mới, đứng dậy sau vết thương chiến tranh. Bài hát được nhiều nghệ sĩ thể hiện như Anh Thơ, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà...

Phạm Thu Hà hát "Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng".

Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng từng được ca sĩ Anh Thơ đưa vào album Tiến Về Sài Gòn - Đất Nước Trọn Niềm Vui phát hành nhiều năm trước. Lời hát rộn ràng, tái hiện vẻ đẹp đất nước: "Trông lên Trường Sơn, kìa gió đang nổi/ Trông ra biển Đông, kìa sóng đang gầm/ Đồng bằng sông Cửu Long ào ào như nước cuốn/ Khắp Tây Nguyên sống dậy, toàn dân ta thừa thắng/ Một lòng cùng xông tới ào ào như thác đổ".

Nhạc sĩ Hoàng Vân viết về cuộc đại thắng giải phóng miền Nam với ca từ mạnh mẽ: "Đập cho tan quân Mỹ xâm lược/ Quét cho sạch hết bọn ác ôn/ Trên đô thành rung chuyển/ Trong khóe mắt tuổi xanh bao nụ cười rơi lệ".

 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.