Vụ hai xe đối đầu, 6 người tử vong: 'Ba em mất tại chỗ, mẹ nặng lắm, giờ chỉ thở thôi, không mở mắt được!'

“Khi đang liu thiu ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động rất lớn, tỉnh dậy tôi thấy xe khách vỡ toác, người văng ra nhiều hướng”, anh Phan Thành Đúng (24 tuổi, quê An Giang) người trên chuyến xe "tử thần" kể lại.

Clip: Các nạn nhân kể lại giây phút cận kề cái chết. Thực hiện: Tam Nguyên

Trưa 2/10, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Tây Ninh để tìm hiểu về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Tỉnh lộ 784 (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) vào rạng sáng cùng ngày.

Đại diện bệnh viện cho biết, hiện tại còn 8 người bị thương trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại đây.

“1 ca bệnh nặng có nguy cơ đến chấn thương sọ não, hiện tại người nhà của người phụ nữ này đang xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị”, đại diện khoa Cấp Cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho hay.

vu hai xe doi dau 6 nguoi tu vong ba em mat tai cho me nang lam gio chi tho thoi khong mo mat duoc
Chị Thúy kể lại sự việc với chúng tôi. Ảnh: Nguyễn Yên

Ngồi ngoài hàng ghế với người thân, họ hàng, bà Trình Thị Thúy (45 tuổi, quê An Giang) kể lại: “Khoảng 19h tối 1/10, gia đình, người thân chúng tôi cùng hơn 30 người khác thuê 2 xe ô tô đến Tòa thánh Tây Ninh. Xe chúng tôi chở theo 15 người cùng 1 tài xế, còn một số người khác thì đi theo xe còn lại.

Khi đang lưu thông trên đường, tài xế nói buồn ngủ quá, tôi bảo là cho xe dừng lại ven đường mà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tài xế nói là gần đến nơi rồi nên điều khiển xe đi tiếp.

Đi được vài km thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, tôi bị thương ở chân, bị kẹt cạnh bên ghế ngồi. Tôi cố gọi mọi người nhưng thấy nhiều người văng ra ngoài và tử vong”, bà Thúy kể.

Theo bà Thúy, bà cùng chồng và người thân, hàng xón láng giềng lên Tây Tinh để viếng thăm chùa. Khi đó, chồng bà cũng bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

vu hai xe doi dau 6 nguoi tu vong ba em mat tai cho me nang lam gio chi tho thoi khong mo mat duoc
Mẹ của anh Lợi vẫn đang hôn mê sâu sau vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Yên

Ngồi trên giường bệnh, chăm sóc em họ 13 tuổi, anh Phan Thành Đúng (24 tuổi, quê An Giang) bàng hoàng kể lại:

“Lúc xảy ra tai nạn, tôi đang nằm ngủ, lúc đó xe chạy cũng không nhanh lắm. Ngay khi nghe tiếng va chạm mạnh, tôi bị kẹt lại bên trong, nhiều người la hét kêu cứu. Tôi cố ngồi dậy thì phát hiện xe khách rách toác, người văng ra đường.

Khi đó, người em họ của tôi là Nguyễn Văn Thương bị chấn thương ở đầu, kêu khóc nên tôi vội bắt taxi đưa mọi người đi cấp cứu”, anh Đúng kể lại.

Trong khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Văn Lợi vẫn đang cuống cuồng lo các thủ tục để chuyển mẹ của mình lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo anh Lợi, lúc gặp nạn, bố anh tử vong tại chỗ, người mẹ bị chấn thương sọ não. “Sau khi hay tin bố mẹ mình gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc, tôi tức tốc chạy từ tỉnh Đồng Nai đến hiện trường và ngã quỵ.

Bây giờ gia đình chưa có tiền, chỉ mượn đỡ được mấy triệu, đủ để chuyển mẹ qua Bệnh viện Chợ Rẫy, còn tiền chữa bệnh thì chưa biết tính sao. Tình trạng của mẹ tôi nặng lắm, giờ chỉ thở thôi, không mở mắt được”, anh Lợi kể.

Theo anh Lợi, bố mẹ anh buôn bán nhỏ dưới quê An Giang để kiếm thêm thu nhập. “Bố mẹ tôi kinh doanh buôn bán nhỏ với thêm vài công ruộng. Giờ ba mẹ già cả rồi, trong lúc đi viếng thăm Tòa thánh Tây Ninh thì gặp nạn”, anh Lợi chia sẻ.

vu hai xe doi dau 6 nguoi tu vong ba em mat tai cho me nang lam gio chi tho thoi khong mo mat duoc
Nạn nhân đang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Ảnh: Nguyễn Yên

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, bệnh viện tiếp nhận 8 bệnh nhân trong vụ tai nạn, trong đó 6 trường hợp bị nhẹ và qua cơn nguy kịch. Còn 2 trường hợp là 1 phụ nữ và bé Thương (13 tuổi) có nguy cơ bị chấn thương sọ não nên đang được theo dõi.

“Hiện tại trong 8 nạn nhân, có một người đang phải thở máy, một em bé 14 tuổi bị máu tụ màng cứng, nhưng chưa có chỉ định mổ. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi diến biến của các bệnh nhân

Cả 2 bệnh nhân này đang được người nhà lo các thủ tục để chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị”, vị đại diện cho hay.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 4h ngày 2/10, trên đường 784, đoạn qua ấp Thuận Hòa (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách đã xảy ra khiến 14 người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang BKS 67B -004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, trú tại xã An Thạnh, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm lái chạy hướng từ TP HCM về TP Tây Ninh.

Khi đến đoạn đường trên, xe ô tô 16 chỗ chạy trái đường, đâm trực diện vào xe khách Cẩm Lệ mang BKS 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, trú huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Cú tông trực diện khiến cả 2 xe bị hư hỏng nặng, 6 người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương được điều tra, làm rõ.

Danh sách 6 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:

1. Nguyễn Văn Xuân, 57 tuổi.

2. Nguyễn Thị The, 48 tuổi.

3. Phan Thị Nhanh, 21 tuổi 4. Lý Thị Nhiễn, 67 tuổi.

5. Nguyễn Văn Hồ, 33 tuổi (tài xế xe ô tô 16 chỗ).

6. Nguyễn Văn Kiến, 66 tuổi.

vu hai xe doi dau 6 nguoi tu vong ba em mat tai cho me nang lam gio chi tho thoi khong mo mat duoc Vụ hai xe đối đầu, 6 người tử vong: Nhân chứng kể phút thấy người bị thương nằm la liệt kêu cứu

“Tôi nghe tiếng động lớn làm rung chuyển cả ngôi nhà như động đất. Khi chạy ra ngoài thì thấy hiện trường tai nạn thảm khốc, nhiều người ...

chọn
Liên danh BĐS Landmark làm khu đô thị 5.000 tỷ gần cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45
Liên danh Bất động sản Landmark - Du lịch Bến Thành - Agrico vừa qua đã góp vốn thành lập CTCP Đô thị Số 1 Đông Sơn để đầu tư khu đô thị 50 ha tại Đông Sơn, TP Thanh Hóa.