Chỉ trong hai ngày, 9X Sài thành khám phá trọn vẹn vẻ hoang dã của Hà Giang

Vừa trở về từ chuyến đi Hà Giang hai ngày, Kim Anh đã chia sẻ kinh nghiệm đi Hà Giang và những trải nghiệm tuyệt vời của mình trong suốt hành trình.

Văn Thị Kim Anh (25 tuổi) hiện là giáo viên dạy Yoga, sinh sống và làm việc tại TP HCM. Mới đây, Kim Anh đã quyết định đặt vé máy bay đến Quảng Ninh cùng bạn và từ đó bắt đầu hành trình khám phá Hà Giang 2 ngày.

Đối với cô bạn này, dù chỉ có vỏn vẹn 2 ngày du lịch Hà Giang, song đây đã trở thành một trải nghiệm vô cùng đang nhớ của Kim Anh. 

Cô bạn chia sẻ: "Mình đã có cơ hội được đi qua một số tỉnh thành trong nước, mỗi nơi đều có những phong tục, tập quán, và những nét đặc thù. Tuy nhiên, Hà Giang lại cho mình một cảm giác đặc biệt, ngay cả những cung đường ở đây cũng đẹp một cách rất riêng".

Nên đi tour hay tự túc?

Ở khu vực phía Bắc, câu hỏi này có vẻ không hề cần thiết. Tuy nhiên, với một người sinh sống trong TP HCM như Kim Anh, đây cũng là một điều nên cân nhắc. Trước khi đi, Kim Anh đã rất đắn đo giữa việc đặt tour hay đi tự túc, nhưng sau khi tham khảo các bài review và nhờ tư vấn, cô bạn Sài thành đã quyết định đặt vé đi tự túc cùng bạn, và thế là chuyến đi của Kim Anh bắt đầu.

Kim Anh bắt xe khách đi từ Hạ Long tới Hà Giang với giá 300.000 đồng/người, và khi trở về, Kim Anh đi xe Thanh Hiền chặng Hà Giang - Hà Nội với giá 200.000 đồng. Dọc đường đi, 9X đã được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của vùng núi phía Bắc.

hagiang1

Cung đường được Kim Anh chụp lại ở Hà Giang. (Ảnh: Kim Anh).

Lên tới nơi, Kim Anh và bạn đã thuê xe máy để chủ động chuyến đi của mình. Xe máy Kim Anh thuê với giá 220.000 đồng (đã tính cả tiền xăng) tại Bông Hostel. Nhờ vậy, trong vỏn vẹn 2 ngày, Kim Anh đã khám phá được nhiều nơi trên tỉnh vùng núi phía Bắc này như Cổng trời Quản Ba, núi đôi Cô Tiên, ngắm hoa tam giác mạch trên đường dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế…

Mỗi nơi Kim Anh ghé thăm đều mang vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, từ phong cảnh tới con người, dù chỉ đơn giản là xách ba lô lên và đi tự do. 

Ăn gì, ở đâu?

Về nơi ở: Chuyến đi này Kim Anh ở nhà nghỉ T&T tại Đồng Văn 1 đêm với giá 250.000đồng/phòng. Nhà nghỉ này nằm ở vị trí tiện lợi, có thể đi bộ ra phố cổ Đồng Văn và chợ Đồng Văn. 

Phòng mới, sạch sẽ, đủ tiện nghi và một điều khác để lại ấn tượng trong lòng Kim Anh là sự thân thiệt, nhiệt tình của chủ nhà. "Khi tụi mình ham chơi về muộn, các anh chị chủ nhà còn gọi điện hỏi thăm, tư vấn lịch trình, đường đi ngày thứ 2 cho tụi mình", Kim Anh chia sẻ.

Một vài địa điểm check-in của Kim Anh: cánh đồng hoa tam giác mạch ở dốc Thẩm Mã, khu phố cổ Đồng Văn, Đồng văn Bar. (Ảnh: Kim Anh).

Về món ăn: Trong ngày đầu tiên của chuyến đi, Kim Anh đã ăn sáng ở Hà Giang, ăn trưa ở Yên Minh và tối ăn vặt ở Dinh họ Vương, phố cổ Đồng Văn với những món đặc trưng của vùng đất này như bánh tam giác mạch, trứng nướng, xiên que, cháo ấu tẩu, cơm lam, bánh thắng dền, trái cây...

Sáng hôm sau, 9X đã chọn nếm thử các món ăn: bánh cuốn Trứng bà Hà, xôi ngũ sắc, uống trà táo và cà phê trứng với giá chỉ từ 5.000 - 40.000 đồng tuỳ món. Vì là người ăn chay, nên cô bạn không quá quan trọng việc lựa chọn quán ăn, tuy nhiên theo cảm nhận của Kim Anh, dù chỉ ghé "đại" một quán, song bữa ăn của Kim Anh tại đây vẫn vô cùng ngon miệng. Cô bạn này chia sẻ, chi phí ăn uống trên Hà Giang cũng tương đối rẻ, chỉ trong khoảng 400.000 đồng/2 ngày.

Dù đã từng tới nhiều nơi trên đất nước, song Hà Giang đã để lại cho Kim Anh một cảm xúc không thể quên bởi cảnh đẹp cũng như chính con người nơi đây.  

"Chuyến đi của mình chỉ ngắn ngủi vậy thôi, có vẻ đi ko nhiều nhưng cảm nhận được nhiều và không hề mệt. Bởi vì con người ở nơi đây vô cùng dễ thương, nhiệt tình một cách chân thành, nụ cười hồn nhiên và vô tư như chính nét hoang sơ chưa được khai phá của chính vùng đất này. Và đi qua con đường Hạnh Phúc mình thật sự cảm thấy biết ơn tất cả những sự hi sinh của thế hệ đi trước để bây giờ chính bản thân mình mới có được những trải nghiệm đáng quí đến vậy", Kim Anh chia sẻ. 

Gợi ý một vài điểm đến ở Hà Giang

Đến nay, một số điểm du lịch của Hà Giang đã được khai thác có hiệu quả và thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm như: Hệ thống danh thắng, cảnh quan Núi đôi – Cổng trời (Quản Bạ), Cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn); Mã Pì Lèng (Mèo Vạc), Thác Tiên – Đèo gió (Xín Mần), ruộng bậc thang Hoàng Su Phì… 

Một số hình ảnh về vẻ đẹp Hà Giang. (Ảnh: Traveloka, Viettravel).

Các điểm du lịch tín ngưỡng nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc độc đáo của đồng bào địa phương cũng là một điểm đến được nhiều người lựa chọn như chùa Nậm Dầu, Sùng Khánh, Bình Lâm (Vị Xuyên), Đình Mường (Xín Mần), Đền Mẫu, Đền Thác Con (Tp Hà Giang)… 

Hệ thống 33 Làng văn hóa du lịch cộng đồng, trong đó tập trung tại một số làng tiêu biểu có một số làng hiệu quả như: Khu du lịch sinh thái Panhou (Thông Nguyên – Hoàng Su Phì); Thôn Tha, thôn Tiến Thắng (Tp Hà Giang); Nậm An (Bắc Quang); thôn Chang (Quang Bình); Lũng Cẩm Trên, Lô Lô Chải (Đồng Văn)...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/.

chọn
Eurowindow sắp làm khu đô thị Sport City hơn 4.000 tỷ ở TP Vinh
Khu đô thị Eurowindow Sport City tại các phường Đông Vĩnh, Cửa Nam, TP Vinh có quy mô gần 38 ha, tổng mức đầu tư 4.054 tỷ đồng. Dự án vừa được giao đất đợt đầu với diện tích hơn 27 ha.