Cô gái bị chọc ghẹo trên phố: 'Họ nói vì xinh mới được trêu thôi'

Sau khi cô gái "đăng đàn" kể chuyện mình bị quấy rối, chọc ghẹo lên mạng, bên cạnh các ý kiến chia sẻ, không ít bình luận cho rằng "làm gái cho người ta trêu".

Tối 3/5, câu chuyện cô gái bị người lạ chọc ghẹo trên phố, nhờ dân mạng tìm danh tính được nhiều người quan tâm.

Theo đó, khoảng 22h30, hai cô gái đang đi trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) thì gặp một nhóm người. Ban đầu, một chàng trai đi theo sau họ, liên tục gọi "chị ơi, chị à...".

Cô gái đã cố tình phớt lờ không để ý, nhưng một người khác tiếp tục đi sau, rồi bất ngờ dí sát mặt vào mặt cô và nói "đi về nhà em không chị ơi". Tới khi dọa gọi 113, họ vẫn bị chặn lại và cười cợt hỏi "chị ơi chị đã gọi 113 chưa".

Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận của cư dân mạng. Đa số đều lên án mạnh mẽ hành động vô văn hoá. Thế nhưng, bên cạnh đó, không ít người bình luận rằng "gái xinh mới được trêu".

Đừng dung túng cho hành vi vô văn hoá

Minh Châu - nạn nhân của câu chuyện - cho Zing.vn biết lí do cô chia sẻ sự việc của mình trên mạng xã hội là để cảnh báo các bạn nữ. Từ đó giúp phái yếu có cách đề phòng với các đối tượng này.

Đồng thời, thiếu nữ cũng muốn cho nhóm bạn nam kia nhận thức được cái sai và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Cô gái bị chọc ghẹo trên phố: Họ nói vì xinh mới được trêu thôi - Ảnh 1.

Nam thanh niên cùng nhóm bạn đã chọc ghẹo cô gái trên phố. (Ảnh chụp màn hình)

Châu tiết lộ cô không phải là người đầu tiên bị nhóm bạn này trêu chọc. Trước đó những người này cũng đã có hành động tương tự với nhiều cô gái khác.

Minh Châu cũng thông báo thanh niên chọc ghẹo cô đã nhắn tin xin lỗi sau khi bị "đăng đàn" tìm kiếm trên mạng. Vì muốn giải quiết trong hoà bình nên Châu sẽ không công khai danh tính người này.

"Sau khi đăng tải câu chuyện nhiều người đã cho mình thông tin cũng như địa chỉ của nam thanh niên. Khi người thân biết về hành động thì bạn nam này có xin lỗi và xin mình xóa ảnh", Châu nói.

Nhận được lời xin lỗi, song thiếu nữ cảm thấy rất buồn khi có nhiều người bình luận dưới bài đăng của cô rằng chuyện này rất bình thường, không đáng để nói, việc xinh gái bị trêu là điều hiển nhiên. Thậm chí có người còn khẳng định "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu".

Nạn nhân câu chuyện cảm thấy đó là sự dung túng cho hành vi vô văn hoá. Châu bày tỏ nếu cô không có phản ứng gay gắt thì rất nhiều bạn gái khác sẽ thành nạn nhân của nhóm người này.

Bỏ quan điểm 'làm gái cho người ta trêu' 

Trước đó có nhiều trường hợp nam thanh niên dở trò sàm sỡ, chọc ghẹo các cô gái ngang nhiên giữa phố. Tuy nhiên phần lớn những trường hợp này bị bỏ qua, xử lí cho có hoặc nếu bị phạt thì làm qua loa, mức phạt không có tính răn đe.

Ngày 22/4, clip ghi lại một cô gái gay gắt, lớn tiếng yêu cầu hai thanh niên phải xin lỗi mình đàng hoàng, sau khi họ động chạm vòng ba của cô giữa phố. Sau đó, họ thanh minh với CSGT: "Chỉ trêu thôi mà".

Nhiều người chứng kiến khuyên hai cô gái bỏ qua, CSGT cũng cho hai thanh niên kia đi ngay để tránh ùn tắc giao thông.

Sự việc này khiến không ít người bức xúc, nhiều dân mạng đặt câu hỏi: Vì sao lại để 2 kẻ sàm sỡ đi đơn giản như vậy. Bên cạnh đó có không ít bình luận cho rằng hai cô gái bị sàm sỡ là do ăn mặc gợi cảm, hở hang.

Cô gái bị chọc ghẹo trên phố: Họ nói vì xinh mới được trêu thôi - Ảnh 2.

Hai cô gái nhờ CSGT giúp đỡ khi bị 2 thanh niên sàm sỡ giữa phố. (Ảnh cắt từ clip)

Cách đây không lâu vụ việc nữ sinh tên Yến (20 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) vào thang máy để lên căn hộ tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) thì bị một người đàn ông không quen biết buông lời tán tỉnh, xin số điện thoại nhưng Yến từ chối.

Ngay sau đó, cô gái bị gã này dồn vào góc, ôm và sàm sỡ. Sau khi sự việc xảy ra, Yến đã tới trình báo tại cơ quan công an sở tại.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra quiết định xử phạt hành chính 200.000 đồng người đàn ông bị tố sàm sỡ này.

Ngay sau quiết định sử phạt nhiều người không khỏi bất bình khi cho rằng mức phạt đó quá nhẹ, không đủ răn đe. Thậm chí không ít ý kiến nhận định với mức phạt này không khác nào làm nhục phụ nữ lần nữa.

Chia sẻ về vấn đề này bà Nguyễn Thị Hương Lan chuyên gia tư vấn tâm lí tổng đài 19006670 cho rằng pháp luật Việt Nam chưa có qui định xử phạt rõ ràng về cái gọi là quấy rối tình dục.

Bởi vậy nhiều người lấy đó làm cái cớ để có thể tự do làm những thứ họ nghĩ là sẽ không vi phạm pháp luật. Pháp luật mới chỉ qui định những hành vi như hiếp dâm, cưỡng bức, xâm hại thân thể là phạm pháp còn những hành vi khác như chọc ghẹo, sàm sỡ chỉ có thể nhắc nhở hoặc phạt tiền.

Nữ chuyên gia nhận định gần đây những vụ việc quấy rối tình dục, xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em ngày càng nhiều khiến xã hội bức xúc.

Tuy nhiên những mức phạt, thái độ của cộng đồng khiến nhiều người bất bình, cảm thấy không thoả đáng. Nó khiến cho người ta có cảm giác thà đừng phạt còn hơn.

"Những mức phạt đưa lên như thế này chẳng khác gì trò cười, như là một sự nhạo báng, làm nhục phụ nữ một lần nữa. Đây không phải chỉ là một cá nhân, một cô gái, mà rõ ràng đây là đối với phụ nữ nói chung", nữ chuyên gia nói.

Bà Hương Lan cho rằng tất cả những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây chứng tỏ xã hội vẫn chưa coi trọng phụ nữ. Bà Lan cho rằng cần phải bỏ quan điểm "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu".

Phụ nữ cần phải biết bảo vệ mình, lên án những hành vi vô văn hoá. Đặc biệt bản án lớn nhất đối với những con người này là sự nhục nhã, tẩy chay của cộng đồng.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.