![]() |
Nhóm thanh niên đến trước nhà chị T khủng bố vào tối 12 rạng sáng 13/12 (Ảnh: Camera ghi lại). |
Ngày 14/12, Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã cử lực lượng xuống điều tra, làm rõ theo đơn tố cáo của chị T.T.N.T. (34 tuổi, phường Ia Kring, TP. Pleiku) về việc một nhóm thanh niên có hành vi phá hoại tài sản và uy hiếp gia đình.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã mời nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự lên làm việc.
Theo chị T, vào ngày 19/11, chồng chị là anh T.N.B. (33 tuổi) đang ngồi chơi gần nhà thì chứng kiến hai tài xế ô tô xô xát sau khi va chạm giao thông. Sau đó anh đã và can ngăn thì bị một tài xế chửi và đòi hành hung anh.
Ngay sau đó, do được mọi người can ngăn nên anh B. quay lại quán gần nhà tiếp tục ngồi nhậu cùng bạn. Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, anh B. bị một nhóm khoảng 6-7 người lao vào hành hung. Sau đó, anh B. vào trong nhà hàng xóm ẩn nấp thì nhóm người này dùng súng bắn về phía cửa sắt. Nhóm này còn tiếp tục bắn nhiều phát súng chỉ thiên vào quán nhậu nơi anh B. vừa ngồi.
Sau hơn 2 tiếng ẩn nấp, anh B. mới thoát khỏi vòng vây nhóm côn đồ và đến bệnh viện điều trị vết thương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán mắt phải của anh bị tăng nhãn áp gấp đôi bình thường, 2 hốc mắt có máu bầm, dập 2/3 nhãn cầu và rơi thủy tinh thể mắt phải. Mặc dù vay hơn 1,2 tỷ đồng đi nước ngoài chữa trị nhưng anh B. vẫn chưa thể nhìn thấy.
![]() |
Hai vỏ đạn chị T. nhặt được sau khi nhóm thanh niên nổ súng vào tối 19/11. |
Bực tức vì bỗng nhiên bị hành hung, ngày 11/12, gia đình anh B. đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau hơn một ngày gửi đơn, đến khoảng 22h30 ngày 12/12, bỗng xuất hiện một nhóm thanh niên tới đập cửa, đập vỡ camera an ninh, kéo loa di động tới hướng vào nhà chị T. mở hết công suất và thay nhau tiểu tiện vào cửa nhà chị T. Không những thế, nhóm thanh niên còn đốt nhang, tạt máu heo và nhà chị T.
Sợ có chuyện chẳng lành, chị T. đã gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tuy nhiên nhóm thanh niên này vẫn không giải tán mà lên xe đi qua lại trước nhà chị. Đến 7h sáng 13/12, nhóm thanh niên này mới giải tán.
Theo chị T, sau khi sự việc xảy ra gia đình chị hiện nay rất hoang mang, lo sợ.
“Ba con nhỏ vợ chồng tôi phải mang qua nhà họ hàng gửi, chồng tôi đang bị đau cũng phải tránh mặt không dám ở nhà. Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý để người dân chúng tôi yên tâm sinh sống”, chị T. nghẹn ngào nói.
![]() |
Khốn khổ vì hơn 10 năm 'sống chung' với con đường 'nát như tương'
Trời nắng bụi bay mịt mù, đến khi mưa xuống đường trở nên trơn trượt như đổ mỡ khiến người dân vô cùng khó khăn ... |
![]() |
Gây tai nạn, nam thanh niên 'bỏ xe chạy lấy người'
Sau khi gây tai nạn cho 1 xe máy, nam thanh niên đã không quay lại hiện trường để giải quyết mà “bỏ của chạy ... |