Gia cảnh éo le của gia đình hàng xóm bị thầy cúng truy sát

Một ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng với gia đình nhà ông Được, hàng xóm và người dân quanh khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng và xót xa trước tai họa ập đến với gia đình nạn nhân.
Gia cảnh éo le của gia đình hàng xóm bị thầy cúng truy sát - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng, (nhà anh Bùi Sỹ Thắng mở cửa sáng đèn, căn nhà trọ của đối tượng Ba đang khóa cửa).

Ngày 5/3, tại ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, người dân vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 4h ngày 4/3. Đa số mọi người đều cảm thấy xót xa cho gia cảnh nhà ông Được.

Bà Mai (cô ruột chị Dung, một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ truy sát), khi nghe tin dữ bà đã đến nhà cháu mình và không kìm nổi nước mắt khi chứng kiến sự việc đau lòng xảy đến với gia đình cháu mình.

"Khi nghe hàng xóm gọi điện báo tin gia đình ông Được gặp nạn, tôi rất sốc, không tin là việc đó lại có thể xảy ra. Cả gia đình ông Được đều là người hiền lành, vợ chồng Dung cũng thế. Hôm qua cháu bé mới sinh được 18 ngày đang nằm trong vòng tay mẹ nhưng chắc khăn tả che kín nên đối tượng không phát hiện ra", bà Mai nghẹn ngào.

Nói về gia cảnh nhà ông Được, bà Mai chia sẻ, vợ chồng ông đều đã nghỉ hưu, còn vợ chồng anh Thắng thì mưu sinh bằng nghề rửa xe trước nhà và có hai người con.

Người con gái lớn đang học lớp 12. Vào hôm xảy ra sự việc con gái anh Thắng đã ngủ bên nhà bác ruột nên may mắn thoát nạn.

Gia cảnh éo le của gia đình hàng xóm bị thầy cúng truy sát - Ảnh 2.

Bà Mai (cô ruột chị Dung, một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ truy sát).

"Vợ chồng cái Dung khổ lắm, cách đây hơn một năm, vợ chồng chúng nó vừa mất đi một đứa con trai 10 tuổi do mắc bệnh hiểm nghèo. Bao năm làm lụng vất vả, vợ chồng dốc hết tài sản gia đình chữa trị cho cháu nhưng không được.

Gia đình kinh tế không có gì khá giả, sống nhờ vào chút lương hưu của bố mẹ. Mới đây vợ chồng mới sinh được một cháu gái được ít ngày thì lại xảy ra cơ sự này", bà Mai nghẹn ngào.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 4/3, người dân sinh sống tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định đã bất ngờ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ngõ 25, đường Hoàng Hoa Thám.

Sau khi chạy ra thì thấy anh Bùi Sỹ Thắng bị thương cùng nhiều vết máu khắp người kêu cứu và chỉ vào nhà mình.

Sau khi chạy vào nhà anh Thắng, người dân phát hiện mẹ ruột anh Thắng là bà Phùng Thị Mai (SN 1945) và vợ anh Thắng là chị chị Phạm Thị Dung (SN 1975) đều đã tử vong, bố anh Thắng là ông Bùi Sỹ Được bị thương nặng.

Sau khi lực lượng chức năng truy bắt đối tượng Ba thì phát hiện người này dùng dao tự sát ở nhà trọ của mình nhưng chưa tử vong nên đã đưa đi cấp cứu.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. 

Khi nào bị cáo được vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm?Khi nào bị cáo được vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm? Vì sao Tòa cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỉ tại Phú Thọ?Vì sao Tòa cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỉ tại Phú Thọ? Thực hư thông tin "yêu râu xanh" vào bệnh viện hiếp dâm sản phụ vừa sinh con một ngàyThực hư thông tin 'yêu râu xanh' vào bệnh viện hiếp dâm sản phụ vừa sinh con một ngày
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.