Giết người yêu vì bị hủy hôn, thầy giáo run rẩy bật khóc vì sợ án tử

Bị nữ đồng nghiệp hủy hôn trước ngày cưới, Thắng nhiều lần nói chuyện để hàn gắn tình cảm với cô gái nhưng bất thành nên sát hại nạn nhân. Tại tòa, anh ta bật khóc nức nở vì sợ lãnh án tử.

Ngày 29/3, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Võ Minh Thắng (28 tuổi, ngụ quận 11) mức án chung thân về tội "Giết người". Mức án này thấp hơn hình phạt mà VKS đề nghị (tử hình) vì tòa xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Trong khi chủ tọa công bố bản án, anh ta run lẩy bẩy và bậy khóc do sợ lãnh mức án tử hình.

Có mặt tại tòa, mẹ và chị gái nạn nấc nghẹn, cho rằng mức án này quá nhẹ so với hành vi kẻ thủ ác gây ra. "Sao mày không chết đi, nó giết người tàn ác như vậy mà chỉ phải chịu án chung thân", họ gào lên nức nở.

Giết người yêu vì bị hủy hôn, thầy giáo run rẩy bật khóc vì sợ án tử - Ảnh 1.

Bị cáo bị áp giải sau phiên xử

Theo nội dung vụ án, Thắng là giáo viên thể dục của Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp của Thắng.

Hai bên có quan hệ tình cảm với nhau, gia đình dự tính tổ chức đám cưới vào tháng 4/2014. Tuy nhiên, tới sát ngày cưới, chị Tuyết phát hiện Thắng còn lưu hình ảnh và tin nhắn của người yêu cũ trong điện thoại nên đã chủ động chia tay và hủy hôn. Thắng sau đó nhiều lần liên lạc để hàn gắn tình cảm với nữ đồng nghiệp nhưng bị từ chối.

Khoảng 10h45 ngày 23/4/2018, sau khi gác thi, Thắng gặp chị Tuyết tại trường để nói chuyện nhưng chị này không đồng ý khiến hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó chị Tuyết về nhà, Thắng cũng điều khiển xe máy bám theo sau.

Khi đến bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên đường Trường Sa (đoạn qua quận Bình Thạnh), Thắng ép xe chị Tuyết vào lề đường để tiếp tục nói chuyện. Trong lúc tranh cãi, chị Tuyết chửi Thắng "hạng người rẻ tiền, nghèo kiết xác".

Tức giận, Thắng rút chìa khóa xe máy của người yêu cũ ném vào bãi cỏ. Trong lúc chị Tuyết tìm chìa khóa, Thắng nghĩ lại những lời xúc phạm nên mở cốp xe, lấy dao ra đâm nhiều nhát vào người khiến chị Tuyết tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ lên xe máy định ra cầu Bình Lợi tự tử. Tuy nhiên, trên đường đi, anh ta đã suy nghĩ lại và quay xe về công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Tại tòa, Thắng khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta cho rằng vì bị chị Tuyết mạt sát, không kiềm chế được mới gây ra tội lỗi.

Tỏ ra tức giận, anh trai nạn nhận phản bác lời khai của bị cáo, khẳng định Thắng chị Tuyết chưa bao giờ mạt sát, chửi bới hay coi thường người yêu cũ. "Chỉ vì nhìn thấy tấm hình của Thắng và người yêu cũ tình cảm với nhau nên Tuyết mới quyết định hủy hôn", anh này cho biết.

Được nói lời sau cùng, Thắng quay xuống xin lỗi gia đình nạn nhân và xin HĐXX cho anh ta được hưởng mức án khoan hồng để sớm có cơ hội quay về làm lại cuộc đời.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.