Hai nạn nhân bị đổ bê tông ở Bình Dương bỏ nhà đi biệt tích sau khi tham gia giáo phái lạ

Các nạn nhân cắt hết liên lạc với gia đình sau khi tham gia "tu luyện" với nhóm của Phạm Thị Thiên Hà. Hiện xác ông Linh đã được bàn giao cho người thân, gia đình anh Thành cũng đang làm thủ tục xin nhận lại thi thể.

Nạn nhân tên Thành có hành tung bí ẩn, đã bỏ nhà đi từ lâu

Ngày 21/5, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Đầu giờ chiều, thi thể nạn nhân Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) đã được bàn giao cho gia đình, mang về quê mai táng.

Nạn nhân còn lại là anh Trần Trí Thành (27 tuổi, quê Nam Định, ngụ TP HCM) cũng đang được gia đình liên hệ với công an làm thủ tục xin nhận thi thể.

Hai nạn nhân bị đổ bê tông ở Bình Dương bỏ nhà đi biệt tích sau khi tham gia giáo phái lạ - Ảnh 1.

Thi thể anh Thành bị bỏ trong thùng phuy đổ đầy bê tông. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Ông Trần Trung (cha anh Thành) cho biết hiện tại gia đình đang sống ở quận Phú Nhuận (TP HCM) và có một khu trọ nằm trong một con hẻm thuộc quận này. 

Gương mặt buồn rượi, người cha cho biết con trai bỏ nhà đi suốt mấy năm nay. "Tôi không biết con mình ở đâu, làm gì mà chỉ mong nó lớn rồi sẽ chí thú làm ăn...", giọng ông nghẹn ngào.

Ông Trung cho biết, lúc mới hay tin vụ án mạng này ông không tin nạn nhân chính là anh Thành. Đến khi công an công bố tên của hai người đàn ông xấu số bị sát hại, ông bàng hoàng chợt nghĩ đó là con mình.

Người dân sống gần gia đình ông Trung đánh giá Thành là người có hành tung bí ẩn, suốt 2 năm qua họ không thấy sự xuất hiện của anh này.

Người nhà ông Linh không tin nạn nhân nhảy lầu tự tử

Nhiều người thân của ông Linh đã có mặt tại nhà xác Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nhận thi thể nạn nhân. Họ đánh giá ông Linh là người hiền lành và có tài buôn bán, nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc.

Theo lời người thân, sau thời gian xuất khẩu lao động tại Ukraina, ông Linh về lại Việt Nam và mắc nhiều chứng bệnh. "Uống thuốc không hết, anh tôi được nhiều người khuyên nên tập thiền sẽ mau hết bệnh nên làm theo", em gái nạn nhân cho biết.

Hai nạn nhân bị đổ bê tông ở Bình Dương bỏ nhà đi biệt tích sau khi tham gia giáo phái lạ - Ảnh 2.

Gia đình chờ nhận thi thể ông Linh. (Ảnh: Tiền Phong).

Thế nhưng, thời gian sau ông Linh không chỉ tập thiền mà còn tham gia một môn phái lạ. Bởi, ông tin rằng nếu tập theo môn phái này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh.

Cũng theo lời người thân nạn nhân, năm 2017, Phạm Thị Thiên Hà (nghi can được xác định chủ mưu trong vụ án) có đến nhà ông Linh để cùng "tu luyện". Tuy nhiên, cả nhóm rời đi sau đó vì chính quyền không cho phép.

Kể từ đó, gia đình mất liên lạc với người đàn ông 51 tuổi. "Không ngờ khi biết tin thì anh tôi đã chết thảm rồi", em gái nạn nhân thốt nên, nấc nghẹn.

Theo lời khai của các nghi can tại cơ quan điều tra, cuối năm 2018, trong lần đi "tu luyện" tại Bà Rịa - Vũng Tàu tại một villa, ông Linh đã nhảy từ lầu một tự tử vì thấy mình bị "phần quỷ lấn át".

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho biết không tin vào điều đó, họ vẫn đợi thêm kết quả từ cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ án do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Rạng sáng 18/5, khi nhóm 4 phụ nữ lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

Bốn nghi can bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng quê TP HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, thường gọi là Thanh, quê Tiền Giang).

Theo lời khai của họ, ông Linh chết do nhảy lầu tự tử, còn anh Thành bị Hà và Thảo siết cổ sau khi chích điện.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.