Chân dung nữ hung thủ chủ mưu vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương

Theo lời khai của Hà, nữ nghi phạm là người có trình độ, biết 3 thứ tiếng và từng làm việc cho công ty đa quốc gia. Cô ta cũng chính là chủ mưu chỉ đạo việc sát hại và phi tang xác 2 nạn nhân ở Bình Dương.

Có trình độ, từng làm chủ quán cà phê lớn

Ngày 21/5, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở xã Hưng Hòa, huyền Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hai nạn nhân là ông Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP HCM).

Trong 4 nghi can bị bắt giữ, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) nổi bật lên với vai trò chủ mưu. Ba phụ nữ còn lại gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng ngụ TP HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, thường gọi là Thanh, quê Tiền Giang).

Chân dung nữ hung thủ chủ mưu vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương - Ảnh 1.

Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà. (Ảnh: Công an cung cấp).

Hà để tóc ngắn, thích mặc đồ đàn ông, có hình xăm. Nữ nghi can khai là người có học vấn, biết 3 thứ tiếng gồm Anh, Hoa và Nhật. Cô này còn có thời gian du học tại Nhật Bản và làm việc cho các công ty đa quốc gia.

Bên cạnh đó, Hà từng là chủ một quán cà phê khá đắt khách ở quận 10 (TP HCM) giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu năm 2017. Địa điểm này được giới trẻ yêu thích bởi ngoài thức uống đa dạng, quán còn cung cấp nhiều dịch vụ hấp dẫn như chụp ảnh, tổ chức những buổi sinh hoạt bằng tiếng Nhật, vẽ henna, bói bài tarot...

Thời gian này, Hà được nhân viên quán và khách hàng đánh giá là người vui vẻ, niềm nở và hay đọc sách. Nhưng đến khoảng giữa năm 2017, quán này ngừng hoạt động.

"Chỉ đạo" giết người và phi tang xác

Theo lời khai, các nghi can và 2 nạn nhân cùng chung một giáo phái. Cuối năm 2018, trong lần đi "tu luyện" tại Bà Rịa - Vũng Tàu tại một villa, ông Linh đã nhảy từ lầu một tự tử vì thấy mình bị "phần quỷ lấn át". Đến đầu năm nay, Thành cũng tử vong do bị Hà và Thảo siết cổ sau khi kích điện bất tỉnh.

Chân dung nữ hung thủ chủ mưu vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương - Ảnh 2.

Căn nhà xảy ra vụ án. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Hà còn khai là người chỉ đạo việc phi tang xác 2 người đàn ông trong bê tông. Giải thích việc làm này, cô ta nói không sợ bị phát hiện mà vì mùi tử khí ảnh hưởng đến việc "tu luyện" của cả nhóm.

Trước đó, cô ta đã thuyết phục mẹ là bà Hoa bán căn nhà tại TP HCM với giá khoảng 2 tỉ đồng để lấy tiền mua ôtô 7 chỗ và đài thọ cả nhóm trong quá trình "tu luyện". Những người đi theo hoàn toàn tin tưởng, nhất mực làm theo chỉ đạo của cô ta.

Các địa điểm và cách thức tu luyện của cả nhóm đều do Hà quyết định. Hai căn nhà nhóm người thuê tại Bình Dương đều được che bạt kín, rất yên tĩnh. Nhóm người thường đi sớm, về khuya bằng ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest.

Thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ án do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Rạng sáng 18/5, khi nhóm 4 phụ nữ lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.