Hành khách Trung Quốc chạy đuổi theo gió để lấy vé máy bay

Bị gió lớn thổi bay mất chiếc vé máy bay đang cầm trên tay, người đàn ông vội vã chạy đuổi theo 500 m trên phi trường. 

Theo Shanghaiist, trong lúc xếp hàng chờ lên máy bay, chiếc vé máy bay của hành khách họ Wang đột nhiên bị gió lớn thổi bay. Thay vì để gió lớn cuốn bay tấm vé, anh này lập tức chạy đuổi theo và bắt lại được sau khi chạy được khoảng 500 m trên phi trường ở thủ đô Bắc Kinh.

Sau khi lấy lại được tấm vé, Wang đùa rằng anh đã phá vỡ kỷ lục chạy 100 m của bản thân. Màn đuổi bắt kỳ lạ này được một hành khách khác ở sân bay ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

"Với thời tiết Bắc Kinh hiện nay, tôi thật ngạc nhiên khi anh ấy có thể bắt được tấm vé", một tài khoản Weibo bình luận.

Thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh miền bắc Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng từ trận bão cát lớn, khiến khu vực bị che khuất trong cát bụi, tầm nhìn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn và khiến ô nhiễm nguy hiểm hơn. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã phát cảnh báo màu xanh về ô nhiễm cát bụi.

Giới chức khuyến cáo trẻ em và người cao tuổi ở trong nhà, trong khi tài xế cần có những biện pháp phòng chống đặc biệt để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường trong điều kiện tầm nhìn kém. Khoảng 50 chuyến bay cũng bị trì hoãn hoặc hủy.

chọn
Ông Phạm Nhật Vượng: Vingroup tạm thời là doanh nghiệp lớn nhất cả nước, nhưng không phải 'một tay che trời'
Theo ông Phạm Nhật Vượng, vị thế doanh nghiệp lớn Việt Nam của Vingroup chỉ là tạm thời, chưa đạt đến tầm có thể làm được mọi thứ. Trong hệ sinh thái của tập đoàn, cái nào mạnh sẽ tập trung phát triển để đóng góp cho đất nước.