Với một người mê cà phê, buôn ba khắp chốn vào Nam rồi lại ra Bắc thì cuối cùng tôi vẫn lại trở về với chốn xưa của riêng mình - "cô gái Hải Dương" dịu dàng mà cũng lắm đỏng đảnh...
Những ngày cuối đông, một mùa giáng sinh nữa lại sắp về. Nơi nào ở Hải Dương cũng thấy trang hoàng lộng lẫy cây thông, ánh đèn.... Tôi tìm về với Lạ và tận hưởng không gian bé xinh cho riêng mình.
Lần đầu hay lần sau, đi một mình hay với những người bạn, cảm giác của tôi về "Lạ" vẫn như vậy. Vẫn là cảm giác man mác hoài niệm, sự trầm lặng của quá khứ len lỏi trong từng ngõ ngách của nơi đây.
Cafe Lạ nằm đối diện với Hồ Bạch Đằng, ngay giữa trung tâm thành phố Hải Dương. Song có lẽ bởi diện tích của Lạ khá nhỏ nên ấn tượng đầu tiên với bất kỳ ai khi lần đầu đến Lạ đó cũng là cảm giác như thể Lạ thu mình lại giữa tấp nập của phố phường, điềm nhiên đến bình yên, ấp ôm chút gì đó cho riêng mình.
Điều tôi thích nhất ở Lạ đó là so với những quán cà phê bây giờ thì kiến trúc của "Lạ" có nét độc đáo và thi vị hơn hẳn. Không sử dụng những đồ dùng hiện đại "sang - xịn" hay trang trí quá bắt mắt...Lạ vẫn thế, vẫn sử dụng những đồ xưa cũ mang nét điển hình, đặc trưng của thời kỳ bao cấp.
Ở Lạ người ta có thể nhìn thấy cả một quá khứ hiện hằn trên lớp sơn tường loang lổ bong tróc. Hay cả trên từng bức ảnh được dán riêng một góc, từng cái cốc đựng nước, đĩa đựng hướng dương, hay cả trên lớp vải hoa văn in hình bông hoa con công của bộ bàn ghế, đèn điện.
Không gian của Lạ được chia thành nhiều khoảng nhỏ khác nhau: khoảng tầng trệt, ngoài hiên cửa và trong nhà. Trên mỗi bàn cũng đều được trang trí những vật dụng nhỏ nhắn và xinh xắn nào là cái cốc đựng giấy, cái đèn cổ, cái lọ đựng hoa...Để vào bất cứ thời điểm nào, vào khoảnh khắc nào người ta cũng có thể chộp được những bức ảnh tâm đắc nhất. Thế mới thấy, Lạ tâm lý như vậy đấy.
Thứ tôi thích ngắm nhìn nhất ở Lạ cũng là khoảng không gian bé xinh của những bức ảnh về nụ cười tuổi ấu thơ của những cô cậu học trò nào đấy đã được Lạ giữ gìn và dán riêng trên một góc tường.
Ngâm nghê trong tiếng nhạc, nhâm nhi chút cà phê rồi đưa mắt lên ngắm nhìn khoảng không gian bé xinh ấy...có lẽ cũng đủ cho những ai yêu thích sự an yên khi đến với Lạ.
Đồ uống ở Lạ cũng khá phong phú và đa dạng từ cà phê, sinh tố, nước ép cho đến các loại kem, thậm chí có cả các loại bánh kem tươi cho những cô nàng hảo ngọt. Giá bình quân của mỗi đồ uống ở đây từ 15.000 - 40.000 đồng. Một trong những điểm cộng của nhiều người dành cho Lạ cũng nằm ở chỗ đó.
Đến Lạ bao lần, tôi cũng chỉ chọn riêng cho mình góc ngồi ngoài hiên cửa, trung thành với cốc cà phê cốt dừa. Thật ra với menu phong phú của Lạ, đôi khi tôi cũng muốn đổi món cho mới mẻ đôi chút. Nhưng rồi cái vị đắng của cà phê hòa lẫn với cái béo ngậy sữa tươi và nước cốt dừa thơm ngào ngạt thật khó để tôi kìm lòng đổi món khác.
Rồi từ ở góc này, tôi có thể ngắm nhìn phố phường tấp nập vào mỗi thời điểm khác nhau, vừa nhâm nhi cà phê, vừa tận hưởng cái thú cho mình.
Cà phê Lạ: Số 117 Bạch Đằng, Thành Phố Hải Dương.