'Lão Hạc': Quán cafe đậm chất hoài cổ ẩn mình bên dòng kênh xanh

Tạm bỏ lại sau lưng những ồn ào, xô bồ của cuộc sống hiện đại, bạn muốn chạy trốn..? hãy về với cà phê Lão Hạc. Một không gian thơ mộng, mang đậm chất hoài cổ, ngồi bên khung cửa sổ cùng tiếng nhạc du dương ngắm nhìn đường phố thật nhẹ nhàng và êm ái.
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
Quán cafe Lão Hạc, nhẹ nhàng ẩn mình bên dòng kênh Nhiêu Lộc, điểm đến cho những ai thích sự yên tĩnh.

Một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi được gợi ý về café Lão Hạc trên đường Nguyễn Văn Nguyễn. Vậy là, cùng gã bạn thân phóng xe về hướng bờ kề kênh Nhiêu Lộc. Chạy vòng vèo qua vài con hẻm nhỏ “Lão Hạc” dần hiện ngay trước mắt.

Đó là một quán nhỏ, khá “cũ kỹ” và thu hút bởi những khung cửa sổ cũ cùng vòm cây xanh sum xuê ôm trọn lấy quán trông mát mắt đến lạ.

Thật ra địa chỉ dễ tìm nhất là số 299B Hoàng Sa, quận 1, nằm trong khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc.

Nghe tên quán là đã thấy sự gần gũi quen thuộc, Lão Hạc một tác phẩm văn học khá nổi tiếng mà ai cũng từng được đọc qua hoặc nghe tên.

la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
Phong cách của quán rất đặc biệt, vừa mang đậm chất dân giã vừa hiện đại cổ kính.

Lão Hạc, cùng với vẻ ngoài xưa cũ, bên trong là không gian ấm áp, thân thiện và bình dị đúng chất dành cho những người hoài cổ và tìm kiếm không gian tĩnh lặng, lãng mạn.

Mỗi góc quán đều được chăm chút cẩn thận với những bộ bàn ghế, vật dụng cũ kỹ như xe đạp cổ, sách, ti vi hay những chiếc đèn cũ tạo cho tôi có cảm giác như đang ngồi trong ngôi nhà cũ của ông bà thời xưa.

Lão Hạc Quán có hai tầng, theo cầu thang gỗ đi lên trên có ban công nhìn thẳng ra kênh Nhiêu Lộc. Ở đây, buổi chiều ngồi dưới tán lá xanh mát, thả hồn vào gió ngắm sông nhìn phố nhấp chút đắng lạnh của ly đen đá, hay chút cay nhẹ của men bia và nhạc Trịnh du dương bên tai dễ như thoát khỏi bộn bề cuộc sống.

la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh

Menu của quán được thiết kế khá lạ và cổ điển, nước uống và đồ ăn cũng phong phú, có một số món hương vị đậm chất Bắc như nước vối, nước ngô, nước mía lau, tào phớ…hơi lạ với người miền Nam, nếu không quen vị thì ở đây vẫn có các loại đồ uống khác cho bạn thỏa thích lựa chọn như trà quế, nước ép, chè hạt sen, café…

Đa dạng món ăn vặt như da heo chiên giòn, cá kho cay, rong biển kim chi,… nhâm nhi cùng với bia nhập hoặc rượu vang, ngoài ra còn có bắp bò ngâm nước mắm, ram tôm thịt, cánh gà chiên,…

Buổi tối, Lão Hạc khá đông khách. Một phần vì không gian của quán dễ chịu, gần gũi như ở nhà, phần còn lại là đồ ăn ngon cùng bạn bè uống vài chai bia nói chuyện phiếm là đủ vui rồi. Chính sự kết hợp cả beer và café trong một không gian cổ điển, đậm chất hoài cổ đã làm nên một Lão Hạc Quán không giống với bất kì quán nào ở Sài Gòn.

la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
Nhiều bạn trẻ tìm tới đây dường như để "Chạy trốn" những xô bồ, ồn ào của phố thị.
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
la o ha c qua n cafe da m chat hoai co an minh ben dong kenh xanh
Danh sách những món ăn, nước uống tại quán đa dạng và độc đáo khiến bạn thực sự hứng thú.
chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.