'Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn' với kinh nghiệm du lịch Bali của chàng 'hotboy' công sở

Nếu bạn đang muốn đi du lịch Bali ở Indonesia mà chưa biết nên đi đâu, ăn gì, "check in" chỗ nào đẹp thì hãy tham khảo ngay bài chia sẻ kinh nghiệm dưới đây.

Lê Thạnh Phú hiện đang là nhân viên của công ty chuyên về công nghệ. Chàng trai này chia sẻ, anh rất mê du lịch, đặc biệt là du lịch tự túc trải nghiệm. Mỗi chuyến đi, Thạnh Phú có thêm những trải nghiệm về văn hóa, con người, lối sống cũng như địa danh ở đó.

Chia sẻ về chuyến du lịch Bali, Thạnh Phú cho biết: "Bali lớn có nhiều khu vực để khám phá, các khu nghỉ dưỡng cũng đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch. Bali có vô vàn chỗ "sống ảo", giơ máy lên là có hình đẹp. Cảnh vật ở đây có đủ núi, đền, thác, ruộng bậc thang, biển... với những "người bạn" dễ thương như voi, khỉ…

Biển thì bản thân thấy không đẹp bằng Việt Nam, nhưng dịch vụ du lịch và ý thức bảo vệ môi trường của họ rất tốt, nên nhiều người vẫn tìm đến vì một phần hiếu kì. Nhất là những khách du lịch thích "sống ảo" muốn trải nghiệm và có những bức ảnh "check in". 

Lần này mình đi nhóm 4 người, chuẩn bị trước mọi thứ từ 8 tháng trước khi khởi hành. Sắp tới ngày lên đường có cảm giác hơi hồi hộp vì không biết có như mong đợi không, nhưng đúng là cảm giác "lúc đi hết mình, lúc về hết buồn!"

Kinh nghiệm du lịch Bali của Thạnh Phú

Vé máy bay

Thạnh Phú chia sẻ: "Nhóm mình đặt vé của Singapore Airlines - hãng phục vụ rất tốt, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện. Giá đặt trước 6 tháng là 6,8 triệu đồng, quá cảnh 2-3 giờ ở Singapore, có bữa ăn trên máy bay và được 30 kg hành lí kí gửi. 

Mình bay là tổng cả 2 chuyến và chờ là 8-9 giờ đồng hồ (trong thời gian chờ bay nhóm chủ động khám phá Singapore nên không hề để "thời gian chết"). Sau này thì Vietjet có khai thác đường bay thẳng từ TP HCM- Bali, giá rẻ hơn nhưng mình vẫn thích đi Singapore Airlines. 

Di Chuyển

Thạnh Phú chia sẻ: "Từ sân bay về khách sạn, di chuyển giữa các địa đểm tham quan mình đều đặt của anh tên Yoko Bali. Cứ nhắn tin faceđặt cho Yoko Bali - anh ấy nhiệt tình và thân thiện, chỉ cần nói về kế hoạch đi của mình là anh ấy tới sân bay Bali cầm bảng chờ sẵn. Khuyến khích các bạn đặt xe di chuyển (mình đi xe 7 chỗ) vì các địa điểm tham quan của Bali cách khá xa nhau, đường nắng nóng, chạy xe máy rất mệt. 

Di chuyển khách sạn hay tắm biển đều có xe chờ rồi thay đồ, thoải mái để thay mỗi chỗ 1 bộ. Giá thuê từ sân bay về khách sạn là 125 nghìn IDR, thuê đi nguyên ngày khoảng 450 nghìn IDR/ngày (khoảng 765 nghìn đồng) thoải mái đi theo ý mình".

Tiền tệ

Từ kinh nghiện chuyến đi của bản thân, Thạnh Phú chia sẻ: "Bali sử dụng đồng IDR (1 IDR tương đương 1,7 nghìn đồng), nên đem USD theo qua đây và sau khi ra khỏi sân bay nói tài xế chở lại ngân hàng đổi để được tỉ giá tốt".

Internet: 

Thạnh Phú cho biết anh mua trước sim 3G từ Việt Nam, mua trên Klook, giá 160 nghìn đồng/sim, tha hồ lướt web và liên lạc với bạn bè khỏi sợ lạc, và khỏi phụ thuộc nếu phải xài cục phát 3G chung cho cả nhóm.

Lưu trú

Chuyến du lịch Bali, Thạnh Phú chia sẻ: "Mình chọn đặt khách sạn trước qua Booking, Traveloka… trên các ứng dụng đó có rất nhiều sự lựa chọn với các mức giá từ 300 - 600 nghìn và tới 2,5 triệu đồng. 

Tổng cộng mình ở Bali 8 đêm tại 5 khách sạn: 2 đêm khách sạn ở Seminyak, 1 đêm resort ở Ubud, 2 đêm House ở Ubud, 1 đêm khách sạn ở Nusa Penida và 2 đêm khách sạn ở Jimbaran).

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Bali của Thạnh Phú:

Thạnh Phú chua sẻ: "Mình đã tham khảo rất nhiều nguồn tin và hình ảnh, kế hoạch này được đúc kết lại sau mấy tháng bàn bạc, và cũng rất may mắn khi cả nhóm đi được gần hết những chỗ mình muốn đi, không bỏ rơi điểm nào như ban đầu vạch ra.

- Ngày 1: TP HCM - Singapore - Bali: 

Nhóm dành cả nguyên ngày để di chuyển từ Việt Nam, qua Singapore, rồi tới Bali, vượt qua cửa hải quan dài để nhập cảnh. Khi di chuyển bị tắc đường gần 23h mới về tới khách sạn Airy Premier Seminyak (Giá 620 nghìn đồng/đêm) Sau khi "check in" thì cả nhóm đi dạo quanh đó, lên sân thượng ngồi cạnh hồ bơi để hóng mát, thư giãn.

- Ngày 2: Seminyak.

Sáng nhóm ăn sáng ở khách sạn, sau đó xe tới chở đi qua W Hotel, chụp hình cái cổng bằng tre trong huyền thoại. Tiếp đó là qua quán Sea Circus uống sinh tố, chụp hình background trước quán. Trưa qua Motel Mexicola ăn trưa món Mễ, chụp hình "sống ảo" xong đi bộ qua ăn kem Mad Pop - đây là quán kem nổi tiếng nhất Bali. Chiều qua La Brisa ngắm hoàng hôn và ăn tối.

Kế hoạch ngày 2 này mình thấy rất ít người Việt đi, toàn là thấy hình mấy chị travel blogger trên Instagram đăng hình, mình mê cái cổng tre nên vừa tới là phải tranh thủ đi khám phá.

- Ngày 3: Seminyak - Ubud

Sáng 6h30 khởi hành qua Ubud. Tới Uma Pakel Swing là khoảng 8h (đi sớm đỡ đông), giá vé của mỗi người cho đu dây 2 mặt (sau lưng và trước mặt), chụp hình với kính thưa các loại tổ chim, view point với chi phí là 200 nghìn IDR (khoảng 340 nghìn đồng). Mỗi nhóm sẽ có 1 bạn nhân viên hướng dẫn, dắt mình đi và chụp hình giúp mình, nhớ tip cho họ làm việc hăng hái hơn nha . 

Buổi trưa ăn ở Akasha Restaurant. Đây là nhà hàng chay nhưng các món rất cầu kì và ngon, view rất đẹp. Ăn xong di chuyển đến đền Tirta Empul để tắm nước thánh, giá vé 50 nghìn IDR. Mỗi người sẽ được phát chiếc khăn xa rong quấn ngang bụng. Muốn tắm nước thánh thì bạn thuê khăn raxong nước quấn (giá 20 nghìn IDR). Lưu ý: Ttắm nước khá lạnh, nêm nhớ đem khăn và đồ sạch để thay lại sau khi tắm xong. 

Tối về "check in" resort Visesa Ubud (giá 2,5 triệu đồng/đêm) và ăn tối thịnh soạn ở tại đó.

- Ngày 4: Ubud 

Sáng chụp hình cùng bữa sáng nổi ở resort. 1 suất bữa sáng nổi cho 1 người là 393 nghìn IDR (~670 nghìn đồng). đặt 1 cái cho cả nhóm chụp là đủ, sau đó nghỉ ngơi và "check out", bắt taxi qua khách sạn khác ở Ubud (Gangga House, giá 340 nghìn đồng/đêm). Ăn trưa ở Warung Pondok Madu, đồ ăn cũng khá ngon, quán có dành ra quỹ quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nữa nên mình cũng đóng góp chút lòng thành. 

Ăn xong đi bộ ra Ubud Traditional Market, ở đây bán rất nhiều túi cói, và các thể loại đồ thủ công. Lưu ý, khi mua hàng mọi người nhớ chia 3 rồi trả giá, ở đây họ nói thách khá cao. 

Buổi chiều lại đi bộ tiếp và leo lên Campuhan Ridge Walk ngắm hoàng hôn. Ăn tối ở Nia Restaurant, đồ ăn ngon nhưng chờ món khá lâu,khoảng 45 phút.

- Ngày 5: Ubud

Sáng nhóm dậy thật sớm (khoảng hơn 4 giờ sáng bên đó - tầm 3h hơn ở Việt Nam) đi ruộng bậc thang Tegallalang Rice Terrace, tới nơi khoảng 6h là tốt nhất. Sau đó qua Handara Golf & Resort Bali chụp hình với cổng trời (giá vé 30 nghìn IDR/1 người, chờ khoảng 1 tiếng sẽ tới lượt, chụp khoảng từ 30 giây tới 1 phút, chụp lâu quá sẽ bị bảo vệ nhắc nhở và mọi người đằng sau "vỗ tay khen ngợi" (Lưu ý: Nên chuẩn bị các thế chụp trước). 

Tiếp đó qua đền Ulun Danu Beratan, có tiết mục chèo thuyền ra giữa hồ. Ăn tối ở The Fair Warung Bale, cách chỗ mình ở 10 bước chân, giá ở đây rẻ, đồ ăn ngon, có món Pork Ribs là đặc sản của quán.

-  Ngày 6: Nusa Penida

Nhóm đặt tour đảo Nusa Penida của Yoko với giá 875 nghìn IDR ( khoảng 1,5 triệu đồng/người/ 2 ngày) bao gồm đưa đón từ khách sạn tới cảng, vé tàu khứ hồi, xe di chuyển trên đảo, 2 bữa trưa). 

Ngày thứ 6 này nhóm khám phá phía Đông đảo, gồm có Angel Billabong, Broken Beach, Kelingking Beach và Crystal Bay. 

Lưu ý: Đường đi khá xấu, bụi và sốc nên mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng bù lại cảnh thì rất đẹp. Cả 3 chỗ đầu đều như mong đợi nhưng tới Crystal Bay thì không được như kì vọng, có thể vớt vát bằng cách đi bộ ra phía trước có con đường với 2 hàng dừa hai bên, lên hình cũng khá đẹp. 

Chỗ ở trên đảo không bao gồm tour, khách sẽ tự đặt và thật may mắn khi đặt tại The Mel Huts (giá 450 nghìn đồng/đêm), đây là chỗ ưng ý nhất trong 5 chỗ mình ở Bali. Nhân viên và chủ siêu nhiệt tình, không gian hồ bơi đẹp, nhóm mình vui chơi đến tận đêm và gọi thêm đồ ăn nhanh (ở đây không bán đồ ăn tối) như pool-party.

Cây xanh và những căn lều gỗ đều bày trí rất hài hoà, đặc biệt là phòng "cổ mộ" rất đặc trưng Indonesia, "sống ảo rất hợp. 

- Ngày 7: Nusa Penida

Sáng 9h xe đón đi tham quan Tây đảo. Đầu tiên là Teletubies Hill (chụp hình đúng 5 phút rồi đi tiếp vì không có nhiều cảnh), sau đó qua Atuh Beach, Diamond Beach.

Atuh Beach có con đường dẫn xuống biển rất đẹp nhưng hơi nguy hiểm vì đường hẹp, dốc và do người ta đục 1 phần đá của núi ra để có đường đi nên rất dễ bị đụng đầu vào đá. Sau khi ăn trưa xe chở qua Nhà Cây Rumah Pohon Tree House, cảnh ở đây rất đẹp. Chia tay đảo và lên tàu về lại đất liền lúc 16h. 

Về tới bờ lấy lại hành lí gửi hôm trước đã gửi ở cảng, được bác tài chở về khách sạn trên đường về vượt qua đường cao tốc khá đẹp bắt qua biển "Bali Mandara Toll Road". Ở đây vừa ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Sau đó về "check in" khách sạn ở Jimbaran (Kubu Jimbar, giá 475 nghìn đồng/đêm). Khách sạn này được coi là có đèn điện sáng nhất trong mấy ngày qua, có background xanh - trắng rất đẹp, ngoài ra có hồ bơi. Nhóm "check in" khách sạn xong và đi siêu thị, mua đồ ăn vặt, sau đó mua trái cây để cho phần "sống ảo" sáng mai trên hồ. 

- Ngày 8: Jimbaran 

Sáng đi biển Balangan, đừng xuống biển mà rẽ phải lên vách đá nhìn xuống biển, "check in" siêu đẹp. Sau đó qua đền Uluwatu, chiều qua Rock Bar ngắm hoàng hôn rất đẹp. Bản thân mình chẳng thích ở đây, không gian rất rộng và đi mỏi chân, khi đến lại phải đợi là rà bom, chó bẹt-rê các kiểu... Ở Omnia Day Club có view rất đẹp. 

- Ngày 9: Ăn sáng xong nhóm di chuyển ra sân bay về Việt Nam kết thúc chuyến du lịch Bali 9 ngày 8 đêm.

Kết thúc chuyến du lịch Bali 9 ngày 8 đêm và tổng kinh phí

Vé máy bay: 6,8 triệu đồng.

Tiền khách sạn: 3 triệu đồng/người.

Tiền xe 5 ngày: 1 triệu đồng/người.

Tour đảo Penida 2 ngày: 1,5 triệu đồng/người.

Tiền ăn uống: 4,5 triệu đồng/ người.

Sim điện thoại: 160 nghìn đồng/ người.

Bảo hiểm du lịch: 320 nghìn đồng/ người (AIA).

Tiền vé vào cửa và chơi đu dây, phụ phí : 1,2 triệu đồng/ người.

Tổng chi phí chuyến du lịch Bali 9 ngày 8 đêm 18,5 triệu đồng/người.